Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Con hơi sốt là đưa đi bệnh viện - Tạp chí Đẹp

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Con hơi sốt là đưa đi bệnh viện

Sao

Hoảng loạn khi con co giật

Nguyễn Đức Cường lấy vợ khá sớm, năm anh vừa bước qua tuổi 26. Cường nói vui là: “Theo chỉ định của bác sĩ. Nhưng đó là quyết định thay đổi cuộc đời tôi”. Không lâu sau đám cưới, đôi vợ chồng chào đón thành viên mới: một công chúa. “Cuộc sống của tôi thay đổi từng ngày từ khi có con. Mọi thứ với tôi tại thời điểm đó và cả bây giờ đều “kém” quan trọng bởi quan trọng nhất vẫn là con và vợ.”

 

Việc chuyển đổi cuộc sống từ trạng thái “tự do tự tại” sang “có trách nhiệm với gia đình” cũng đủ làm Đức Cường hoang mang và ngày mà anh hoang mang cực độ chính là ngày anh cùng bố vợ bế đứa con gái nhỏ, lúc đó hơn 2 tuổi chạy thục mạng vào bệnh viện Nhi Thụy Điển trong giờ tan tầm: “Con bé sốt 39 độ, lên cơn co giật, cắn chặt tay ông ngoại trong suốt quãng đường dài chật cứng xe cộ. Lúc đó, tôi chỉ biết lạy trời lạy Phật thương lấy con gái mình. Mặt khác, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh tối đa để vợ và người nhà không lo lắng.

Từ đó, hễ cháu cứ âm ấm sốt là tôi đưa đến bệnh viện. Thứ nhất là tôi không thể chủ quan được nữa, thứ hai là con gái tôi cho dù sốt vẫn chơi đùa bình thường, nên càng sợ hơn. Cứ mỗi lần đưa cháu đến bệnh viện là tôi lại phải làm xét nghiệm cẩn thận xem não cháu có bị tổn thương sau mỗi lần co giật không. Bác sĩ nói là cháu có bị tổn thương một chút nhưng không đáng lo ngại vì não của cháu còn đang trong quá trình tự tái tạo và thay đổi”.

Con làm gì cũng được, chỉ mong là công dân tốt

Nguyễn Đức Cường nói sau này con làm nghề gì cũng được, miễn là công dân tót, sống có ý thức và trách nhiệm: “Mỗi ngày tôi dành một khoảng thời gian nhất định để dạy cháu thẩm âm. Tôi nghĩ rằng con gái tôi đang có một sự thẩm âm tốt khi tôi đánh bất kỳ nốt nhạc nào cháu cũng nhận ra dù là “thăng giáng bất ngờ”. Đó là điều trời phú bởi năng khiếu đó không phải ai cũng có”.

Nhưng khi được hỏi với năng khiếu đó thì Cường có hướng con mình theo nghề của bố không thì anh cho hay: “Cái này chưa biết được, lựa chọn là của con, tôi và vợ không thúc ép hoặc bắt buộc gì hết. Tôi chỉ dạy cháu về nhạc, về cảm thụ, thẩm âm tại thời điểm này, lớn hơn chút nữa dạy nhạc lý, thích thì cháu theo nghề, không thích thì ít ra mình cũng đã trang bị được cho con một chút kiến thức để mai sau sẽ đóng góp vào tư duy và thẩm mỹ âm nhạc của con”.

 

Tuy vậy nhưng “cô con gái rượu” của vị nhạc sĩ trẻ này cũng nghịch ngợm hiếu động ra trò: “Mỗi lần học nhạc, nếu không tập trung là y như rằng cháu sai ngay, chỉ đến khi mình nói: Lần này mà sai nữa là bố đánh đòn nghe chưa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, chuẩn xác đến từng nốt”. Trẻ con thì dễ học, tiếp thu cả điều hay lẫn tật xấu và đó cũng là điều Cường luôn quan tâm khi dạy con: “Trong nhà, con bé sợ nhất bố, còn với mẹ và ông bà thì cháu nũng nịu hơn. Con bé biết ai bắt nạt được thì nó bắt nạt nhưng trừ bố ra. Có những lần vì sai quấy, sợ đòn nên con bé nói dối mẹ. Tôi biết liền gọi con vào và “nghiêm trị”. Tôi nói rằng, nếu nói thật có khi còn được bỏ qua, còn nếu nói dối có khi còn bị đòn. Tôi nghĩ trẻ nhỏ đôi khi phạt một vài roi vào mông không phải là quá bạo lực mà đó là một cách răn dạy rất hiệu quả để cháu không vướng vào tật xấu từ nhỏ. Được cái vợ tôi cũng hiểu và chia sẻ quan điểm cùng tôi nên mỗi khi dạy con gái là vợ tôi lại “biến mất” để con không làm nũng và cũng để mẹ khỏi xót con quá đà”.

Cường cũng chia sẻ rất có thể, hai năm nữa, vợ chồng anh sẽ có thêm em bé. Mặc dù là con trai duy nhất trong gia đình 3 chị em nhưng cả bố mẹ lẫn Nguyễn Đức Cường đều không quá quan trọng việc gái hay trai: “Có con là mừng rồi, con nào chẳng phải nuôi, con nào chẳng phải tận tâm dạy bảo, gái hay trai thì chuyện báo hiếu cũng quan trọng như nhau, quan trọng là cách mình nuôi dạy con”.

 

Mặc dù bận rộn với chuyện sáng tác nhạc, thu âm và phối khí những tác phẩm của mình cho những ca sĩ cũng như chuyện điều hành một nhà hàng cà phê – karaoke nhưng Nguyễn Đức Cường chưa một ngày nào lơ là chuyện chăm con. Cường nói rất chân tình rằng con cái mới là “sự nghiệp” của anh và chừng nào còn có thể thì anh sẽ vụ đắp cho sự nghiệp đó “bền vững” nhất có thể. Xem ra thì đó là một cái lý rất đáng hoan nghênh.

Nguyễn Đức Cường được khán giả biết đến lần đầu tiên khi là thành viên nhóm “Nét nhạc mới” – một boyband của Hà Nội “chuyên” về dòng nhạc R&B.

Dấu ấn trên thị trường âm nhạc của anh là ca khúc “Nồng nàn Hà Nội” – Giải sáng tạo trong Bài hát Việt 2007 với thể loại Alternative Rock, “Em trong mắt tôi” – giải thưởng ca sĩ thể hiện, nhạc sỹ phối khí, bài hát Pop của năm 2008.

Phương Nam (theo Mẹ yêu bé)

Thực hiện: depweb

18/12/2012, 10:26