Người thoát chết kể lại vụ nổ mìn ở tiệm vàng - Tạp chí Đẹp

Người thoát chết kể lại vụ nổ mìn ở tiệm vàng

Tin Tức

Khoảng 11h30 ngày 21/6, tại phòng cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn, các y, bác sĩ gần như dồn hết vào để cấp cứu cho những bệnh nhân của vụ nổ trước hiệu vàng Hoàng Tín (124 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cảnh sát được bố trí chặt chẽ trước cửa phòng cấp cứu. Có ít nhất 11 người đã bị thương và phải đưa vào đây. Các giường bệnh la liệt người bị thương. Ngoài ra còn một số người nằm trên cáng đẩy. Đa số các nạn nhân bị thương bên ngoài với các vết xây xước không nặng nhưng gương mặt họ thì vô cùng hoảng hốt.

Trong vụ cướp tiệm vàng, ném mìn gây nổ này, anh Lưu Mai Bình (SN 1983), lái xe tải đã vô tình hứng chịu sức công phá của quả mìn do tên cướp táo tợn ném vào tiệm vàng và một người trong cửa hàng đã ném ra ngoài.

Hiện tại, trong số khoảng 11 người bị thương, anh Bình là người bị nặng nhất, toàn bộ vùng mặt bị nhiều mảnh vỡ găm vào gây sát thương nặng, phải băng bó hầu hết. Đặc biệt, tiếng nổ và sức ép của quả mìn đã khiến tai của anh Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đang trong tình trạng ù, nghe khó.

Lái xe tải bị thương ở vùng mặt và tai do ảnh hưởng của vụ nổ
Còn nhớ như in giây phút xảy ra vụ nổ, anh Bình cho biết: “Vào khoảng hơn 10h, tôi đang lái xe lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học, do đường đông, nên các phương tiện đều di chuyển chậm. Khi đi ngang số nhà 124, bất ngờ tôi thấy có một túi bóng màu đen bay vụt từ trong nhà ra ngay sát đầu ô tô cùng với đó là tiếng la hét thất thanh trong nhà. Còn chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra, thì tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả xe, vô số mảnh kính vỡ găm bắn vào mặt cùng sức ép khiến tôi choáng váng và bị ngất”.

May mắn do ngồi bên trong ô tô, nên sức công phá của mìn ảnh hưởng tới anh Bình đã giảm đi đáng kể. Khi tỉnh lại, anh Bình đã được người phụ xe đi cùng và những người dân đưa vào bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Hiện tại, các bác sỹ lo ngại tai của anh Bình có thể bị ảnh hưởng do sức ép và tiếng nổ của quả mìn.

Cũng tương tự như anh Bình, cô H. một người điều khiển xe máy đi ngang qua số nhà 124 đúng khi xảy ra vụ nổ cho biết: “Khi tôi vừa đi đến  trước cửa hàng, bất ngờ một tiếng nổ lớn rung chuyển khiến tất cả đều hoảng hốt, sức ép khiến tôi đổ xe và bị ngã lăn ra đường. Chiếc xe máy bị cháy rụi do ảnh hưởng của vụ nổ mìn. Định thần lại, tôi thấy mọi người lao vào đỡ, cùng lúc đó, ở trong tiệm vàng có mấy người phụ nữ và đàn bà kêu khóc thảm thiết cũng được người dân đưa ra ngoài”.

Chiếc xe máy của người đi đường bị thiêu rụi

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho biết, khi tên cướp bị phát giác và bỏ chạy đã ném vào 2 bọc đen (đều là mìn) xuống nhà. Người trong tiệm vàng chỉ kịp ném một bọc ra ngoài và phát nổ ngay sau đó, còn một bọc trong nhà không phát nổ. Sau khi lực lượng chức năng đến đã tiến hành phá kíp quả mìn này an toàn. “May là quả mìn còn lại trong nhà không phát nổ, nếu không chắc giờ này tất cả 6 mạng người trong nhà chẳng còn ai sống sót”, chị Ánh bàng hoàng nói.

“Sau tiếng nổ lớn trước hiệu vàng Hoàng Tín, em cảm thấy rung chấn như bị động đất. Em bị nhiều mảnh vỡ bắn vào người” – Ngọc Ánh kể lại.

“Mọi thứ trước cửa hàng đều bị ảnh hưởng, những tấm biển quảng cáo rụng xuống. Có một số người đi đường ngã ra, lửa từ chỗ nổ bốc lên nghi ngút. Em bị thương ở vùng mặt, hiện nghe rất khó” – chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên cửa hàng bán đồ nội thất gần tiệm vàng cho hay.

Còn bà Thảo (50 tuổi, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị bỏng nặng ở hai chân. Theo bà Thảo, bà bán hàng rong cho một người ở gần cửa hàng vàng.  Vừa đạp xe chở hàng vào, một tiếng nổ lớn phát ra.

“Xe đạp và hàng của tôi bị hất tung. Tôi bị lửa từ đám nổ bắn vào hai chân, bỏng rát. Sau tiếng nổ, mọi thứ rung chuyển như bị động đất”, lời bà Thảo.

Sau khi bắt hung thủ, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Giang được nghi là của hung thủ để lại khi bỏ chạy vì bị phát giác.

Vụ cướp xảy ra khoảng 10h30 phút sáng, 3 tên cướp khi biết mình bị phát giác đã ném lại mìn vào tiệm vàng và tẩu thoát, một người trong cửa hàng đã cầm ném ra ngoài và liền sau đó quả mìn phát nổ khiến nhiều người trong nhà và người đi đường bị thương.

20 phút nguy hiểm tóm kẻ nổ mìn, cướp tiệm vàng ở Hà Nội

 

“Bằng linh cảm, tôi nghĩ thanh niên bên đường chính là hung thủ. Vừa hô đứng lại thì hắn rút vật đen ở bụng ra, tôi liền nổ súng chỉ thiên rồi nhảy vào khống chế hắn” – Đại úy Chu Phương Anh kể lại.

Tên cướp Tạ Văn Thanh (SN 1987) ở Yên Dũng, Bắc Giang, kẻ mang túi mìn tự tạo nặng 5kg tới cướp tiệm vàng Hoàng Tín ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, đã bị cảnh sát tóm gọn sau 20 phút gây án. Hắn bỏ chạy nhưng đã không thể thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, dưới sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân.

 

Tại địa chỉ số 7 Thiền Quang, Thanh bình tĩnh khai lại hành vi phạm tội. Hắn còn từ chối nói tên của mình khi phóng viên hỏi và trả lời rằng, mình đã trả lời điều tra viên rồi.

“Đúng 10h41, tôi nghe cuộc điện thoại báo kẻ gây nổ chạy tới Lý Văn Phức. Tôi còn lưu số để sau này gọi cảm ơn. Tới 11h02, tôi gọi cho đồng chí Thành, phó trưởng quận Đống Đa để báo cáo đã bắt được hung thủ. Sau khi tóm được hắn, tôi đã áp sát theo ô tô giải thủ phạm lên quận” – đồng chí Lã Văn Trụ, trưởng công an phường Cát Linh kể lại.

Theo vị lãnh đạo của công an phường Cát Linh, Đống Đa, sáng nay, tất cả chỉ huy công an phường đều có mặt tại nhiệm sở. “Nghe vụ mìn nổ là khẩn cấp lắm rồi. Tôi huy động tất cả lực lượng của phường xuống địa bàn. Anh em đổ ra khu người dân báo có nghi phạm chạy trốn. Trên đường đi, tôi thông báo cho bảo vệ Công ty in Tiến Bộ, Kho bạc và bảo vệ khu dân cư bịt 5 ngõ ra phố chính để chặn đường chạy của thủ phạm” – Trưởng công an phường Cát Linh kể lại.

Tên Thanh chạy vào ngõ 20, tới nhà cuối cùng trong ngõ thì nhào vào trong. Hắn ôm một bọc trước bụng và dọa “Im, kêu tôi cho nó nổ đấy”. Bà chủ nhà chưa kịp phản ứng thì Thanh chạy lên cầu thang, leo lên tum, nhảy sang mái nhà bên cạnh. Hắn còn bật được qua bức tường cao khoảng hơn 2m rồi nhảy qua 4 – 5 mái nhà dân.

Đại úy Chu Phương Anh

Anh Phương Anh, người trực tiếp bắt tên Thanh cho biết, sau khi lãnh đạo phường chỉ đạo, anh cùng anh Nguyễn Hồng Hải – phó phường, hai cán bộ là Đỗ Quan Hiển và Vũ Việt Cường chia làm 2 mũi ra ngõ 20. Khi tới đầu Lý Văn Phúc, dân tụ tập đông, báo nghi phạm đã chạy vào nhà ông S.

“Nhà ông S. ở cuối ngõ, phán đoán hung thủ không có đường chạy thoát nên chúng tôi ập vào. Khi tới nơi, không thấy đối tượng, tôi đứng ở sân trạm điện nhìn lên cao thì thấy đối tượng mặc quần bò, áo sơ mi trắng kẻ phanh cúc, trong mặc áo phông đang bò rất nhanh trên nóc. Lúc đó, tôi phán đoán hắn sẽ ra ngõ 20, 40 hoặc sang kho bạc bên phố Cát Linh. Chúng tôi vòng ra và tiếp tục truy đuổi” – lời anh Phương Anh.

“Sau khi sang phố Cát Linh, anh Hải và tôi vào sân kho bạc, giáp lưng với nhà ông S., chưa kịp nhìn gì thì thấy người dân ở nhà cao tầng nói vọng xuống “nó chạy ra ngõ 20 rồi”, chúng tôi lập tức chạy theo. Khi đi ra ngoài, tôi và anh Hải đều hỏi người dân thì họ nói không thấy ai lạ mặt cả. Chúng tôi đang lo lắng sợ mất dấu đối tượng”.

“Khi đó, tôi đánh mắt sang đường. Tự nhiên, tôi thấy một thanh niên đi giữa đường, thái độ hấp tấp. Anh ta nhảy lên sau xe máy của một người đàn ông, ông này dừng xe. Hắn lại xuống, tiếp tục nhảy lên xe máy của một phụ nữ, chị này lại dừng và hắn lại nhảy xuống. Bằng linh cảm, tôi chắc chắn đó là nghi phạm liền vòng xe sang, áp sát vào đường. Tôi xuống xe, đi về phía đối tượng.”

Tên Thanh tại CQĐT

Khi tôi hô “Đứng lại” thì hắn lập tức rút một vật đen ở bụng ra. Tôi nhanh tay rút súng, bóp cò chỉ thiên. Tiếng súng dứt cũng là lúc tôi nhảy vào, khống chế tên cướp. Hắn không chống đối mà chỉ lí nhí “vâng vâng, em xin lỗi các anh”. Ngay lúc đó, anh Hải và đồng đội hỗ trợ kịp thời, bắt gọn tên cướp” – anh Phương Anh kể lại, giọng vẫn chưa hết hồi hộp.

Với những cảnh sát như anh Trụ, anh Hải, anh Phương Anh, việc truy bắt những tên cướp như Thanh chỉ là công việc hằng ngày. Khi chạy, khống chế tên cướp, anh Phương Anh đã bị thương ở chân, khiến tới buổi chiều vẫn còn đi tập tễnh. Tất cả họ đều cười rất tươi nói rằng “đó là việc bình thường thôi mà”.

Theo Infonet

Thực hiện: depweb

22/06/2012, 09:24