Người mẫu Lê Quang Hòa: Duy Nhân ơi, anh em nghệ sĩ sẽ luôn nhớ tới em! - Tạp chí Đẹp

Người mẫu Lê Quang Hòa: Duy Nhân ơi, anh em nghệ sĩ sẽ luôn nhớ tới em!

Sao

Nhân là lứa người mẫu sau, nhưng hai anh em đã có nhiều dịp tham gia diễn thời trang cùng nhau. Nhân là người không bon chen, rất đàng hoàng và cũng là một trong những nghệ sĩ “sạch” mà Hòa từng biết. Tuy là một gương mặt triển vọng của thời trang và điện ảnh, nhưng Nhân luôn biết trên biết dưới, nên mọi người đều yêu quý cậu ấy. 

Trần Ái Duy Nhân (ngoài cùng bên trái) cùng người mẫu Lê Quang Hòa (thứ hai từ trái sang), người mẫu Dương Hoàng Anh (thứ 4 từ trái sang)

Người mẫu Dương Hoàng Anh:

“Hoàng Anh đóng cùng Duy Nhân một bộ phim và thường đi diễn chung với nhau. Nhân hiền lành, dễ thương, là một người có tài. Làm nghề chân chính, không ganh đua, cũng không bon chen, một người đi lên bằng chính khả năng của mình. Cứ nghĩ Nhân ghép tủy xong sẽ sống được thêm lâu lâu nữa. Cũng tưởng sẽ lại được đi đóng phim cùng nhau… Ai ngờ cậu ấy đi nhanh quá…” 
Trong công việc là thế, ngoài đời Nhân là người hiền lành vui tính. Tuy tôi gặp gỡ Nhân không nhiều nhưng có điểm chung là thích đá banh nên thường hay rủ Nhân tham gia vào đội bóng người mẫu của nhóm. Trên sân bóng, Nhân là một thủ môn mà tôi thích nhất khi cùng phối hợp.

Có lẽ vì là một nghệ sỹ hiền lành, không bon chen nên Nhân hết sức giản dị, từ quần áo đến xe cộ, chưa bao giờ tôi thấy Nhân sắm sửa thứ gì sang chảnh cho mình. Tới tập chương trình, hoặc đi đóng phim, Nhân chỉ đóng bộ với quần jeans và áo thun, đơn giản mà rất đàn ông.

Bẵng đi một thời gian không gặp, thấy Nhân cũng “chạy” nhiều phim, đóng nhiều quảng cáo, tưởng đâu Nhân có một cuộc sống khá, vì trước đây Hòa không để ý đến gia cảnh của cậu ấy. Sau khi Nhân lấy vợ, tôi hỏi thăm thì mới biết, hai vợ chồng Nhân vẫn còn phải đi thuê nhà để ở. Tôi rất ngưỡng mộ vợ chồng Nhân, một cặp đôi đẹp của showbiz. 

Duy Nhân những ngày đầu điều trị trong bệnh viện

Tiếc thay, cuộc sống không công bằng với Nhân. Trước khi biết Nhân bị bệnh hiểm nghèo, tôi đã gọi cho Nhân mời cậu ấy tham gia vào show diễn của công ty. Lúc đó Nhân nói rằng, đang ở trong bệnh viện chữa đau cổ họng. Một tháng sau tôi nghe tin cậu ấy bị căn bệnh tai ác kia, tôi vô cùng sốc và đau lòng, một người em lễ phép, một người đồng nghiệp nghiêm túc, cũng vào Sài Gòn lập nghiệp như mình đã không được may mắn như nhiều anh em khác.

Tối hôm kia, nằm một góc nghe tin Duy Nhân đang rất nguy kịch, nước mắt tôi lại rơm rớm (từ bé đến giờ tôi ít khi như vậy). Dẫu biết là căn bệnh khó qua khỏi, mọi người cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ em lại ra đi quá sớm, đêm qua em đã chia tay mọi người về cõi vĩnh hằng. Cứ nghĩ là Nhân có thể duy trì thêm được mấy năm nữa… Hoặc biết đâu có phép màu nào xảy ra, Nhân bị chuẩn đoán sai bệnh như lời vợ Nhân kể lại…

Cầu mong hương hồn em sớm an nghỉ nơi thiên đường và phù hộ cho vợ và gia đình an lành em nhé. Tất cả anh em nghệ sỹ sẽ luôn nhớ tới em…!!!

Gần đây, khá nhiều nghệ sỹ của showbiz Việt đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo, họ ra đi khi còn đang rất sung với nghề, còn quá nhiều ước mơ dang dở. Thiết nghĩ cuộc sống, số phận con người quá ngắn ngủi. Sinh lão bệnh tử, ai may mắn được sinh ra, được sống trong cuộc đời này, thì hãy sống thật ý nghĩa, thật hạnh phúc.


Người mẫu Lê Quang Hòa
logo
 

Các nghệ sĩ chia sẻ về sự ra đi của Duy Nhân

Sự ra đi của người mẫu Duy Nhân gây không ít tiếc nuối và xót xa cho những đồng nghiệp và các nghệ sĩ hoạt động trong showbiz. Trên trang cá nhân facebook của mình, nhiều người gửi lời chia sẻ và tiễn biệt Duy Nhân. Chúng tôi xin trích đăng một vài lời tiễn biệt đó:

Diễn viên Thái Hòa:

“Sau vài lần chứng kiến người thân ra đi, nhiều sự ra đi đột ngột, điều đó làm mình thay đổi nhiều về mục đích và thái độ sống. Giờ cứ xách giầy đi đá banh hay được diễn cái vai, được làm việc với ê kíp mình thích là hạnh phúc quá rồi. Duy Nhân mất lúc 12h. Duy Nhân rất là hiền lành dễ thương. Xin được chia buồn với gia đình em.”

Hoàng Đức Tiến: 

Vậy là em đã ra đi. Nhanh quá! Nhớ ngày nào mời em tham gia cùng anh các MV ca nhạc. Bình yên nơi ấy em nhé!”


Diễn viên Thanh Duy:
 

“Cứ mỗi người nghệ sỹ nằm xuống lại thấy lòng chùng lại. Không quen không thân, nước mắt lại chảy vì tiếc thương… Duy Nhân, bạn đã nằm xuống trong tư thế ngẩn cao đầu!

Diễn viên Ngân Khánh

“10 năm trước, khi mình còn chập chững những bước đầu tiên với nghề người mẫu thì bạn là một trog số những đồng nghiệp nam mà mình có cơ hội hợp tác cùng. Thời điểm đó, mình vốn là đứa nhút nhát và luôn cảm thấy tự ti về chiều cao trước những anh chị người mẫu khác, nên hễ cứ mỗi lần được mời đi chụp hình cùng một vài người mẫu nữ hoặc nam, là y như rằng mình lại lo lắng. Rồi mình gặp bạn, ấn tượng của mình về bạn trong buổi shooting đầu tiên là: Bạn khá kiệm lời, trông bạn có vẻ là người khó tính… Bằng bản năng tự nhiên, mình lại càng thu mình hơn, và nghĩ rằng có lẽ hôm nay cũng như nhiều hôm trước… 

Suốt buổi sáng, cả mình và bạn đều lặng lẽ chụp… Mãi đến trưa, có dịp ngồi ăn cơm và trao đổi vài câu chuyện bên lề, rồi những kinh nghiệm trong nghề, lúc ấy mình mới phát hiện ra bạn rất hiền. Nụ cười của bạn có thể mang đến cho người đối diện cảm giác yên tâm. Và bạn khiến mình quên đi cái cảm giác ban đầu của buổi sáng hôm ấy. 

Trở lại với công việc, bạn nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn, càng lúc bạn càng hoà đồng và thân thiện hơn. Về sau thì mình cũng không thể nhớ là cả hai đã nói những gì mà suốt nửa buổi chụp hôm ấy cả mình và bạn đều cười liên tục. Bạn giỡn khá nhiều nhưng vẫn không quên giúp đỡ ê kip khi có ai đó cần bạn. Buổi chụp hình kết thúc, cả mình và bạn đều vui vì chúng ta lại có thêm một người bạn mới, bớt đi một cảm giác rằng, nghề người mẫu thì khó có thể làm bạn cùng nhau… 

Bẵng đi một gian dài, tuy không liên lạc và cũng không có cơ hội để hợp tác trong những dự án sau, nhưng mình vẫn theo dõi thông tin và cũng biết được vài cột mốc quan trọng trong cuộc đời bạn. Khi biết tin bạn đang chiến đấu với tử thần, mình cũng như nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đã mong muốn được góp chút tấm lòng với hy vọng bạn sẽ vượt qua đại nạn để trở về… Vậy mà…

Ngay lúc này, mọi đau đớn đã kết thúc.

Nguyện cầu Bạn được an yên, hãy phù hộ nhữg người thân yêu bên mình sớm vượt qua khổ đau, Duy Nhân nhé!”

>>> Xem thêm chuyên đề: Chúng ta là chiến binh

Thực hiện: depweb

07/05/2015, 07:35