Ngô Kiến Huy: Đừng xáo trộn quá khứ đã ngủ yên - Tạp chí Đẹp

Ngô Kiến Huy: Đừng xáo trộn quá khứ đã ngủ yên

Sao

“Điện ảnh gần gũi với con người của Huy hơn”

– Dạo này thấy anh thường xuyên lấn sân sang điện ảnh, nhiều người ngạc nhiên sao anh lại diễn vai hài ngọt như vậy?

– Ở ngoài đời Huy cũng là người vui tính hay trêu chọc người khác nên dễ nhập vai. Trên hết, Huy may mắn có nhiều bạn diễn khùng khùng giống mình, người tung người hứng nên nhanh chóng bắt nhịp với nhau. Huy cũng biết mình chỉ là tay ngang trong điện ảnh nên thường coi các clip hài của bậc đàn anh đi trước. Hầu như ai Huy cũng xem, mỗi người đều có lối diễn riêng, có cái hay để cho mình học hỏi. Trong cuộc sống cũng có nhiều tình huống hài hài, Huy để ý rồi mang vào trong phim.

Tạo hình ngộ nghĩnh của Ngô Kiến Huy trong phim “Chàng trai năm ấy”

– Một Ngô Kiến Huy thư sinh, chỉn chu trên sân khấu âm nhạc và một diễn viên Ngô Kiến Huy vừa thấy mặt đã khiến người ta bật cười trong phim, anh nghĩ hình tượng nào phù hợp với mình hơn?

– Là ca sĩ, đôi khi mình phải diễn theo bài hát. Bài hát đòi hỏi cảm xúc như thế nào thì mình thành hình tượng đó. Còn khi đóng phim, những vai diễn gần đây đều giống như con người thật của Huy ngoài đời, nên cảm giác nó thoải mái và tự nhiên hơn cả đi hát nữa.

– Trừ “Siêu nhân X”, các bộ phim khác như “Nàng men chàng bóng”, “Thần tượng”… Ngô Kiến Huy đều vào vai phụ. Anh có kém vui, khi mình ít được làm “kép chính”? 

– Đối với Huy, vai chính hay vai phụ không quan trọng. Quan trọng là mình diễn như thế nào để khán giả nhớ đến. Vai chính và vai phụ bổ trợ cho nhau, mục đích cuối cùng vẫn là giúp bộ phim thành công. Đến với điện ảnh là một cái duyên, cũng giống như Huy từng thích mỹ thuật nhưng lại có duyên với âm nhạc, đã là duyên thì phải đợi đúng lúc. Hiểu được vậy mình sẽ không “cuống” nữa. (cười)

Trong phim “49 ngày” sắp công chiếu vào cuối tháng 8/2015, Huy đóng cùng Hari Won, vai này không phải vai hài nữa. Rồi phim “Em là bà nội của anh” mà Huy mới tham gia cũng có nhiều thay đổi trong mô típ nhân vật so với các vai trước đây của mình. Đến tháng 12, rất có thể Huy sẽ gặp lại khán giả trong một phim truyền hình diễn cùng Ninh Dương Lan Ngọc, lúc đó mọi người sẽ thấy Huy khóc ngay cảnh đầu tiên.

Ngô Kiến Huy và Hari Won trong phim “49 ngày”

Tay ngang mà sao “tăng gia” nhiều thế?! Anh có sợ mải mê với điện ảnh lâu quá, khán giả yêu nhạc sẽ quên mất mình?

– Trong âm nhạc, Huy cũng nóng lòng muốn ra sản phẩm mới nhưng vì chưa có bài hát nào ưng ý nên buộc phải để khán giả đợi thêm. Thật ra, làm nghệ thuật cũng theo mùa, ví dụ như tháng 7 đến tháng  9 trời mưa, ít show ca nhạc thì Huy dành nhiều thời gian đóng phim, làm MC. Qua các tháng khác thì Huy tất bật đi diễn trong và ngoài nước. Vì vậy, chắc cũng không đến nỗi bị khán giả yêu nhạc quên mình nhỉ?

Đừng xáo trộn quá khứ đã ngủ yên

– Anh có ngại không khi người ta nhắc về chuyện scandal trong quá khứ?

– Đã gọi là quá khứ – nghĩa là nó thuộc về một phần trong cuộc đời của mình thì không thể chối bỏ, nhưng Huy không muốn nói mãi về chuyện cũ, nhất là khi nó đã được giải quyết. Là người của công chúng, chẳng ai mong khán giả chỉ quan tâm đến đời tư mà quên đi những gì họ cống hiến. May mắn khán giả bây giờ tiên tiến hơn, văn minh hơn, họ đã chịu nhìn nhận một nghệ sĩ bằng sản phẩm nghệ thuật. Huy thực sự biết ơn điều đó, đặc biệt những người đã tin và ủng hộ Huy suốt 7 năm qua.

Sóng gió của câu chuyện có con đã khi nào khiến Huy cảm thấy căng thẳng đến mức muốn buông xuôi, rời showbiz để trở thành một người bình thường?

– Ít ai có thể đi đường dài với nghệ thuật nếu không có đam mê, mà đam mê thì khó bỏ. Làm nghệ thuật giống như chơi một ván cờ, không chỉ cần trí óc mà còn đổ cả tâm vào đó, đi một bước, phải tính bước tiếp theo và không thể lùi lại. Bỏ cuộc là phụ công sức của bản thân, phụ cả tấm lòng của những người đã theo dõi và yêu thương mình. Nên dù thế nào, Huy cũng tự nhủ mình phải cố gắng.

Huy cảm thấy yêu một cô gái biết nấu ăn ngon có khi không hạnh phúc bằng cô gái hai mươi mấy năm không vào bếp, nhưng vì mình mà mày mò học món này món kia. Sự thay đổi của Quỳnh làm Huy cảm động”

– Huy có cảm thấy thiệt thòi khi tình yêu của nghệ sĩ thường dễ bắt đầu nhưng khó lâu dài?

– Vẫn có những cặp đôi đẹp như Quang Huy – Phạm Quỳnh Anh, Ông Cao Thắng – Đông Nhi… họ yêu nhau 5 năm, 10 năm và đến giờ vẫn hạnh phúc. Tình yêu ở giới nào thì cũng chỉ cần tin tưởng nhau là đủ.

– Với Khổng Tú Quỳnh – cô gái anh đã yêu gần 6 năm, điều gì khiến anh trân trọng nhất?

 – Huy nhớ mãi một lần đi diễn về, mẹ bảo có fan tặng đồ ăn, Huy nếm thử rồi cứ khen hoài bạn nào nấu ăn ngon quá. Lúc mẹ bảo là của Quỳnh thì Huy giật mình không dám tin. Huy cảm thấy yêu một cô gái biết nấu ăn ngon có khi không hạnh phúc bằng cô gái hai mươi mấy năm không vào bếp, nhưng vì mình mà mày mò học món này món kia. Sự thay đổi của Quỳnh làm Huy cảm động. Dù lần đó, nếu ngay từ đầu mẹ nói của Quỳnh làm chắc Huy không dám ăn đâu (cười). Bây giờ thì tay nghề Quỳnh lên cao rồi, nấu càng ngày càng ngon.

– Vậy đến lúc chưa, hai người tính đến chuyện làm đám cưới?

– Nhất định là có nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, hai đứa có quá nhiều dự án riêng chưa hoàn thành.

Ngô Kiến Huy – Khổng Tú Quỳnh – một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt

– Là bạn diễn trong “Chàng trai năm ấy” lại khá thân ngoài đời anh nghĩ gì về “hiện tượng” Sơn Tùng?

– Lần đầu tiên gặp Sơn Tùng, Huy đã cực kì ấn tượng. Không phải vì Sơn Tùng đẹp trai hay nổi bật mà Huy bị ấn tượng bởi cái tính nói thẳng và thật của Tùng. Sự thẳng thật là điều cực kì hiếm trong showbiz – nơi vốn quen với lời ngon ngọt trước mặt, nhưng sẵn sàng bôi xấu nhau sau lưng. Cách Tùng suy nghĩ về âm nhạc cũng rất hiện đại, có chất riêng. Và Huy tin Tùng còn tiến xa hơn nữa.

Huy chỉ có thể nói là Tùng rất điên. Huy điên 9 thì Tùng cũng điên 10. Nhưng cái kiểu tưng tửng của cậu trai trẻ thật sự rất thu hút.

Ngô Kiến Huy và Sơn Tùng bày trò ở phim trường “Chàng trai năm ấy”

– Anh có tin những mối quan hệ chân thật trong showbiz?

– Dù trong môi trường nào, Huy vẫn tin có những mối quan hệ không chỉ gắn bó với nhau vì công việc. Giống như Huy đóng phim của bác Dũng vẫn có thể tìm anh Quang Huy để tham khảo cách diễn. Huy vẫn hay nhận được sự giúp đỡ của anh chị trong nghề, không so đo, tính toán cạnh tranh gì hết, tất cả đều là tình cảm quý mến nhau.

– Cảm ơn những chia sẻ của Ngô Kiến Huy!

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thực hiện: depweb

20/07/2015, 00:35