Nghệ sĩ guitar Dũng nói về album “2025′ – Hay không hay lắm”: “Tôi đã đi, bền bỉ và can trường trên ‘con tàu’ âm nhạc 20 năm ấy”

Nghệ sĩ guitar Dzung vừa ra mắt album “2025′ – Hay không hay lắm”, một sản phẩm âm nhạc ghi dấu những miền đất anh đã đi qua. Kết hợp hài hòa giữa âm thanh hiện đại và chất liệu dân gian, album mang đến không gian âm nhạc vừa quen thuộc vừa mới mẻ, đậm hơi thở văn hóa và thiên nhiên Việt Nam.

Dzung là một nghệ sĩ guitar và nhà sản xuất âm nhạc nổi bật trong làng rock Việt Nam. Khởi đầu với ban nhạc death metal Final Stage, Dzung nhanh chóng khẳng định tài năng qua các EP và album đình đám như “Vô Tội” (2006) hay “Sân khấu cuối cùng” (2010). Năm 2011, anh đồng sáng lập Hạc San – ban nhạc progressive metal hàng đầu Việt Nam, với những sản phẩm ấn tượng như “Sét đánh ngang trời” (2015) và “Hồn – trăng – máu” (2020). Bên cạnh đó, sự nghiệp solo của Dzung cũng ghi dấu với album “Dzanca” (2021), kết hợp progressive metal và world music.

Với những kỷ niệm gắn liền cùng con tàu, Dzung mở đầu album bằng những trải nghiệm cá nhân sâu sắc – từ chuyến du lịch đầu đời khi còn nhỏ đến những chuyến công tác, lưu diễn khắp mọi miền đất nước. Với anh, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tác, để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sự đa dạng trong văn hóa Việt Nam. Chính vì thế, album không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là dấu mốc quan trọng sau hơn 20 năm miệt mài trên con đường nghệ thuật. Từng giai điệu trong album là sự hòa quyện giữa âm thanh đặc trưng của từng vùng miền với phong cách sáng tạo độc đáo của Dzung, nhằm mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về âm nhạc Việt Nam qua lăng kính của một người nghệ sĩ rong ruổi.

Buổi ra mắt đĩa có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hợp tác trong album cũng như những đàn anh, đồng nghiệp trong nghề
Ca sĩ Phạm Anh Khoa (phải)
Diễn viên, MC Lê Hoàng Phi (trái)

Chia sẻ về đứa con tinh thần mới nhất của mình, Dzung tâm sự: “Con tàu ‘âm nhạc’ đã đưa tôi đi chu du qua bao cảm xúc sau hơn 20 năm: từ thăng hoa, tự hào, hi vọng đến cả những âu lo, đau đớn và thất vọng. Trong suốt hành trình ấy, có khi tôi là một lữ khách, có khi tôi là người lái tàu, có khi tôi là người soát vé và cũng có khi tôi là kẻ trốn vé. Tôi đã đi, bền bỉ và can trường, trên con tàu ‘âm nhạc’ ấy với 9 đĩa nhạc phát hành từ năm 2003 cho đến nay…

Dzung hy vọng rằng với “2025′ – Hay không hay lắm”, khán giả không chỉ đơn thuần thưởng thức âm nhạc mà còn được hòa mình vào hành trình khám phá văn hóa và lịch sử Việt Nam. Mỗi giai điệu, mỗi thanh âm trong album đều chứa đựng những câu chuyện, những dấu ấn của từng miền đất, phản chiếu hơi thở cuộc sống qua lăng kính âm nhạc.


From the same category