Ngắn và vui (số 41): Những chuyện lặt vặt của mùa thu - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 41): Những chuyện lặt vặt của mùa thu

Review

1. Tối mùa thu thật tuyệt, ai nấy đều thức khuya hơn thường lệ. Bạn đừng hủy hoại những giây phút dịu dàng hiếm hoi này bằng việc tìm cách vào Facebook người cũ nhé.

Đằng nào thì họ cũng không online đâu vì họ đang mải trong vòng tay người khác đấy.

2. Bạn có thấy câu này quen không?

“Em sẽ yêu anh vô điều kiện nếu anh đáp ứng:  Điều kiện 1…; Điều kiện 2…;… Điều kiện n…”

3. Triết lý của Đức Phật thấm đẫm tinh thần buông bỏ, giải thoát, nhẹ nhàng như mây.
Triết lý của Đức Đại Lai Lạt Ma tràn đầy tinh thần tích cực, lạc quan, coi mọi chuyện đều nhẹ nhàng dễ chịu.

Người thứ nhất đã bỏ vợ, người thứ hai chưa bao giờ kết hôn.

4. Tình yêu giống như wifi, không ai nhìn thấy nó, nhưng mất nó thì ai cũng tiếc, nhìn hàng xóm có là thèm thuồng. Nếu trơ mặt sang hỏi password thì không chừng bị đánh.
Tiền bạc giống như điện, ai cũng cần nó hàng ngày, và hễ mất thì việc đầu tiên là chửi thề.
Còn sex, sex giống như sạc pin, cắm sạc đều đặn đúng cách sẽ giữ được pin lâu nhưng sớm hay muộn pin cũng vẫn chai thôi.
Mà nên nhớ, có điện thì mới có pin, còn wifi thì không có không sao cả.

5. Khen gái thế nào cho đúng?

Khi gặp một người con gái xinh đẹp, người ta thường khen “Em xinh quá!”
Khi gặp một cô gái với nhan sắc trung bình khá, người ta sẽ khen “Em thật đáng yêu” hay “Em thật có duyên”.
Khi gặp một cô gái không được xinh cho lắm, người ta khen “Em rất có khí chất” hoặc “Em rất có cá tính”.
Khi gặp một cô gái không xinh cũng chẳng cá tính, người ta nói “Em thật dịu dàng/hiền thục/thân thiện” 
Khi gặp một cô gái không có tất cả các yếu tố nói trên, người ta lại khen “Em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp!”

6. Còn đoạn đối thoại này, bạn có thấy quen không? 

– Em ơi nếu em nhận được tin nhắn này thì vào phòng 103 khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức luôn nhé. Anh mới bị tai nạn trên đường đón em, Trang đưa anh vào viện bó bột rồi.
– Trang là con nào?

7. Và đoạn đối thoại này nữa? 

– Ơ tối rồi anh không về nhà nấu cơm cho chị như hồi mới yêu à?
– Em đã nhìn thấy trên đời có đứa nào câu được cá lên bờ lại còn bóp mồm ra nhét mồi vào thêm không?

8. Một trong những điều tuyệt diệu của Internet những ngày này là những câu chuyện.

Chúng ta có thể dành cả ngày đọc bao nhiêu là câu chuyện đầy cảm xúc: cảm động, hy vọng, lo lắng, phẫn nộ ngập tràn….

Để rồi hôm sau chúng ta lại dành cả ngày để đọc về việc những câu chuyện đầy cảm xúc đấy thật ra được làm giả như thế nào.

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”

Bài: Lê Bích


logo
 

Bài: Lê Bích

  


Bài: Lê Bích

  


Bài: Lê Bích

  


Bài: Lê Bích

  


Thực hiện: depweb

16/09/2014, 11:28