Ngắn và vui (số 40): 7 cách điều khiển phụ nữ - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 40): 7 cách điều khiển phụ nữ

Review
1. Phương pháp dùng miệng làm nàng sung sướng hàng ngày:

Thì thầm với nàng “Em thật đẹp” hoặc “Anh sai rồi”.

2. Bí quyết có thể giúp bạn thỏa mãn mọi người phụ nữ hàng ngàn lần không chán?

Dưới ánh nến lãng mạn bạn hãy đưa nàng vào phòng ngủ, bế nàng lên giường thật nhẹ nhàng, tự tay cởi quần áo cho nàng rồi đi rửa bát quét nhà lau nhà giặt quần áo và để cho nàng được ngủ yên thân.

3. Cách làm nàng sung sướng chỉ cần dùng ngón tay:

Đầu tiên đưa ngón tay vào nhẹ nhàng, sau đó cho hai ngón tay vào, nếu vẫn rộng quá thì cho cả ba ngón tay, để đảm bảo giữ cho nó luôn trơn và ướt, miết dọc lên xuống liên tục, chậm rãi…

Phụ nữ không thể không sung sướng ngất ngây khi đàn ông không những chịu rửa chén mà còn rửa một cách cẩn thận.

4. Thế còn muốn làm nàng hóa điên? Có 3 cách, mỗi cách gồm 2 bước thôi: 

Cách 1:

Bước 1: Chụp ảnh nàng và khen tấm tắc.
Bước 2: Nhất quyết không cho nàng xem.

Cách 2:

Bước 1: Cho nàng đi shopping thoải mái.
Bước 2: Nhất quyết không cho soi gương.

Cách 3:

Bước 1: Khen bạn gái thân của nàng trước mặt nàng.
Bước 2: Tiếp tục khen.

5. Khi bạn muốn được yên thân? Khi bạn muốn chơi nốt ván game/xem nốt trận bóng mà chưa muốn đưa nàng đi chơi? Chỉ cần nói: Mầu mắt với mầu giầy của em để riêng thì ổn, nhưng kết hợp lại cứ kỳ kỳ sao đó.” Vậy là bạn sẽ có thêm hai tiếng thảnh thơi.
6. Khi nàng giận, không thèm liên lạc với bạn? Đừng vội tìm cách liên lạc lại, tích cực like ảnh các cô gái xinh, nói chuyện với các cô gái khác và làm cho bạn của nàng nhìn thấy.
7. Và nàng đã nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:

– Anh cởi áo em ra đi.

Tôi bèn chầm chậm tuột áo nàng ra. Nàng lại nói:

– Anh cởi quần em ra, nhanh lên.

Tôi bèn nhẹ nhàng tuột quần nàng ra. Nàng lại nói, giọng hối thúc hơi giận dỗi:

– Tất cả cả đồ lót, áo ngực nữa, đừng để lại cái gì cả, nhanh nữa lên…

Tôi bèn từ tốn tuột từng thứ, từng thứ của nàng ra, cố tình khiêu khích sự sốt ruột của nàng, vì tôi hiểu cách làm phụ nữ phát điên.

Xong xuôi hết thảy nàng mới hổn hển, ngực phập phồng, mặt đỏ bừng cố kiềm chế cơn cảm xúc mà nói với tôi:

– Đây là lần cuối cùng anh mặc đồ của em nhé!!!

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”

Bài: Lê Bích

logo  

Thực hiện: depweb

09/09/2014, 10:55