Ngắn và vui (số 24): Lải nhải về wifi - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 24): Lải nhải về wifi

Review

Tôi thấy cô em đưa ra quan điểm hoàn toàn ngược: Wifi thật ra giống tâm lý đàn ông hơn, ngẫm lại cũng nhiều cái đúng

1. Các cô gái nghĩ về Wifi: 

– Thích một chàng trai, cảm giác thế nào? 

Cảm thấy trên người anh ấy như có wifi vậy đó, rõ ràng là có cái để mà thích – có thể là tên hay, có thể là sóng mạnh, hay chỉ đơn giản là nơi đó chẳng có lựa chọn nào khác.

– Yêu thầm một chàng trai cảm giác thế nào?

Rõ ràng là có sóng, nhưng không biết mật mã wifi là gì thì sao nối được vào nhau.

– Trong lúc mập mờ thì cảm giác thế nào?

Tốc độ wifi không ổn định, lúc mạnh lúc yếu thấy ghê luôn. Nhưng ít nhất vẫn duy trì kết nối.

– Thất tình thì cảm giác thế nào?

Wifi đang kết nối tự động bỗng dưng mất hút. Hụt hẫng và đau đớn nhìn những đứa xung quanh đang vào mạng khoe khoang.

– Yêu xa cảm giác thế nào?

Biết mật mã wifi, nhưng vì xa quá không thể kết nối được. 

– Khi người yêu cũ từ chối gặp lại?

Trước đây có mật khẩu wifi, giờ đây mật khẩu đã bị thay đổi.

2. Các chàng trai tự nghĩ về wifi: 

– Bản chất? 

Bản chất của wifi là phát sóng ngày đêm, bản chất của đàn ông là phát tín hiệu tới mọi thiết bị có thể.

– Mong muốn?

Ngày xưa thì “Văn mình, vợ người”, ngày nay thì chàng trai nào cũng thèm thuồng mật khẩu wifi nhà hàng xóm.

– Chất lượng kết nối

“Hãy mạnh mẽ lên” – đó là điều ước chung của đàn ông với cả wifi và cả bản lĩnh nam nhi của mình.

– Số lượng kết nối?

Nhà sản xuất wifi quảng cáo rằng thiết bị của mình có thể kết nối nhiều vô đối, đàn ông cũng khoe khoang mình có nhiều mối quan hệ.

– Mật khẩu?

Nhắc đến mật khẩu, trên mạng có những nơi chuyên chia sẻ mật khẩu wifi và cả mật khẩu “khác”

3. Và cuối cùng, họ cùng nói gì? 

Ngày xưa: Trong nhà đàn ông như cái cột, để thì vướng mà bỏ thì sập.

Ngày nay: Trong nhà đàn ông như cái phát wifi, để bám bụi mốc meo nhưng cứ hở ra là có đứa câu trộm.

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”.


Bài: Lê Bích – Thị Nho


logo
 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

20/05/2014, 15:21