Ngắn và vui (số 20): Những phát hiện kỳ diệu - Tạp chí Đẹp

Ngắn và vui (số 20): Những phát hiện kỳ diệu

Review

1. Vật lý đã chứng minh ánh sáng có vận tốc lớn hơn nhiều so với âm thanh. Điều này lý giải tại sao bạn sẽ thấy một số người thật là chói sáng… cho đến khi họ bắt đầu cất tiếng nói.

2. Vật lý cũng cho thấy khối lượng và vận tốc thường tỉ lệ nghịch với nhau, chính vì thế mỗi khi bạn thấy những người cùng lứa tuổi tiến lên phía trước quá nhanh so với chúng ta, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy trong lòng rất nặng nề.

3. Theo thuyết Tương đối, vật chất nếu đủ lớn có thể làm cong, bóp méo không gian – thời gian. Trên thực tế, vật chất còn nhiệm mầu hơn, nếu đủ lớn, nó còn có thể bóp méo lương tâm, luật lệ hay cả lòng tin.

4. Ngày ấy chắn chắn sẽ đến trong tương lai – sẽ tới lúc có một người đặc biệt bước vào cuộc đời nhàm chán của ta, giúp ta nhận ra cuộc sống thật tuyệt vời và dạy chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút lúc họ chưa bước vào.

5. Sai lầm lớn nhất của mình tới giờ là rất hay để đồ đạc nhầm chỗ, ví dụ đặt vé xe vào giầy, đặt điện thoại vào máy giặt, đặt vỏ bao cao su vào túi mấy thằng bạn đã có vợ và đôi khi, đặt lòng tin vào một số người.

6. Bạn có thấy đoạn đối thoại này quen không:

–  Anh ơi sao người yêu em cứ vẫn liên lạc với người yêu cũ?

–  Vì người yêu hiện tại là nhất thời, còn người yêu cũ là mãi mãi. Nếu muốn ổn định vĩnh cửu thì nâng cấp mối quan hệ đi, khi đó anh ấy sẽ lại giữ liên lạc thôi.

7. Trong các bộ phim hoạt hình ngày bé, nhân vật thường có khả năng kỳ diệu –  bước ra khỏi đỉnh núi, thăng hoa chạy bộ trong không khí, miễn là nạn nhân không nhìn xuống dưới.

Các mối quan hệ hiện đại cũng vậy – tất cả có thể vĩnh viễn hạnh phúc ấm êm, miễn là nạn nhân không đào bới quá khứ và điện thoại của nhau.

8. Và điều cuối cùng – giá mà bạn biết bề mặt Trái đất này 69% là nước, và 32% còn lại được bao phủ bởi bọn ngốc…

Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”. 

 

Bài: Lê Bích


logo

Thực hiện: depweb

22/04/2014, 15:13