Nàng thơ công nghệ cùng Công Trí chinh phục VIFW 2016 - Tạp chí Đẹp

Nàng thơ công nghệ cùng Công Trí chinh phục VIFW 2016

Tin Tức

Nổi tiếng là nhà thiết kế không ngại thử thách và làm mới bản thân, một lần nữa Công Trí lại khiến người yêu thời trang phải ngả mũ thán phục trước sức sáng tạo của mình. 

Bộ sưu tập ready-to-wear bứt phá nhất

Lấy cảm hứng từ sắc màu, thiết kế đậm chất Metallic và màn hình cong tràn hai cạnh trên Galaxy S7 edge Hồng Vàng, có thể nói thiết kế mới của Công Trí là bộ sưu tập mới mẻ, mang đậm hơi thở công nghệ nhất hiện nay. 

Mặc dù đây không phải là bộ sưu tập duy nhất được Công Trí sử dụng tông màu Hồng Vàng, nhưng các mẫu thiết kế lần này vẫn được xem là “bứt phá” nhất. Nghệ thuật pha trộn hài hoà hai tông màu đặc biệt và trào lưu ánh kim (Metallic) thể hiện ở kỹ thuật đính cườm điêu luyện, đã làm nên thương hiệu Công Trí, tạo nên tổng thể tinh tế nhưng không kém phần sang trọng cho cả bộ sưu tập.

Phần trình diễn bất ngờ và mãn nhãn nhất

Với việc sử dụng hầu hết người mẫu nước ngoài cho phần trình diễn catwalk, Công Trí đã sở hữu thêm danh hiệu “Bộ sưu tập Việt có nhiều mẫu Tây nhất” trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016. Cắt nghĩa cho quyết định này, Công Trí cho biết mình muốn tái hiện “cái nhìn của bạn bè nước ngoài về đất nước và con người Việt Nam”. Đây cũng là một trong những tinh thần chủ đạo của bộ sưu tập lần này.

Chưa dừng ở đó, Công Trí còn gây bất ngờ khi chọn La Thanh Thanh – cô người mẫu có chiều cao… 1m54 (Á quân VNTM 2016) làm gương mặt mở màn cho bộ sưu tập. Quyết định này không chỉ khiến tác phẩm của Công Trí trở thành “Bộ sưu tập có người mẫu mở màn thấp nhất” mà còn là “Phần trình diễn có hai người mẫu chênh lệch chiều cao nhất” (La Thanh Thanh 1m54, Thanh Hằng 1m75). 

Việc sử dụng người mẫu có chiều cao chênh lệch không chỉ thể hiện tinh thần “bứt phá mọi giới hạn” của Công Trí mà còn góp phần tái hiện một thế giới thời trang tự nhiên, chân thực như chính cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, bộ sưu tập mới là tác phẩm mang tính ứng dụng nhất của Công Trí từ trước đến nay, từ kiểu dáng gần gũi, đến những phụ kiện quen thuộc với đời sống như chiếc điện thoại Galaxy S7 edge Hồng Vàng cũng được NTK mang lên sàn diễn.

Với tên gọi chính thức là “Cô gái của kẻ lạ và tôi”, tác phẩm của Công Trí xứng đáng là bộ sưu tập mang nhiều hàm ý nhất của làng thời trang Việt Nam. Nhà thiết kế gửi gắm ở đó góc nhìn của bạn bè quốc tế về nhịp sống tự do, phóng khoáng của người Việt Nam. Qua đó người xem sẽ liên tưởng đến hình ảnh một cô gái tràn đầy năng lượng, không bị trói buộc bởi những giới hạn hay định kiến, đó là “Cô gái của tôi”, khác hoàn toàn với những cô gái khuôn mẫu của “kẻ lạ”. 

Quy tụ những thiết kế đón đầu nhiều xu hướng nhất

Các tác phẩm của Công Trí hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Bộ sưu tập bắt kịp nhiều xu hướng nhất” khi hội đủ các trào lưu đình đám hiện nay như Metallic (kim loại và ánh kim), sắc Hồng của năm 2016 và 2017, xu hướng màn hình cong tràn hai cạnh trên mẫu điện thoại Galaxy S7 edge của Samsung…

Trong bối cảnh thời trang và công nghệ đang có những bước chuyển mình và giao thoa ngoạn mục, những thiết kế của Công Trí được xem như “lá cờ tiên phong” trong việc giao thoa đó.

Mẫu thiết cuối cùng của bộ sưu tập do siêu mẫu Thanh Hằng trình diễn được xem là sự tổng hoà của các trào lưu và hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trong làng thời trang Việt Nam suốt năm 2017. 

Những tràng pháo tay nhiệt liệt của khách mời là minh chứng cho thành công tiếp theo của Công Trí trong sự nghiệp thời trang. 

Nỗ lực làm mới bản thân bằng các thiết kế quyến rũ, đậm sắc Hồng Vàng bên cạnh những trang phục mang đậm nét Á Đông quen thuộc đã được công chúng đón nhận. Câu chuyện “bứt phá mọi giới hạn” của Công Trí đã truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế trẻ để tiếp tục thử thách và làm rạng danh cho làng thời trang Việt Nam. 

 

PV

 

Thực hiện: depweb

03/11/2016, 15:04