Nạn nhân thứ 11 qua đời; dân trong hẻm sống nơm nớp - Tạp chí Đẹp

Nạn nhân thứ 11 qua đời; dân trong hẻm sống nơm nớp

Tin Tức

Hiện trường vụ nổ sập nhà làm 11 người chết ngày 24-2 – Ảnh: T.T.D

Sáng 26-2, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thu dọn hiện trường – Ảnh: Đỗ Phi

Căn phòng nhà bà Thu bị đổ sập – Ảnh: Đỗ Phi

Căn phòng bị xuyên thủng – Ảnh: Đỗ Phi

Những căn nhà chung vách sau với các căn bị nổ sập – Ảnh: Đỗ Phi

Rất đông người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến dự tang lễ gia đình ông Lê Minh Phương – Ảnh: Quang Định

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu đến dự lễ tang từ sớm – Ảnh: Quang Định

Bạn học của Lê Khánh Phương đến tham dự lễ tang – Ảnh: Quang Định

Diễn viên Huỳnh Anh (đội nón) dù chân đang bị thương, đi đứng khó khăn nhưng vẫn đến tham dự lễ tang từ rất sớm – Ảnh: Quang Định

Diễn viên Võ Thành Tâm (đeo kính) dự lễ tang gia đình ông Phương “khói lửa” – Ảnh: Quang Định

Nhóm bạn học của Lê Khánh Phương cùng nhau cầu nguyện cho người bạn xấu số của mình – Ảnh: Quang Định

Các nhà sư dẫn đầu đoàn đưa tiễn gia đình ông Phương – Ảnh: Quang Định

Dòng người đông nghẹt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chuẩn bị đưa tiễn gia đình nạn nhân – Ảnh: Quang Định

Trước đó, ông Cường được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân 115 trong tình trạng cơ thể và não không có tổn thương nghiêm trọng nhưng do sức ép của vụ nổ quá lớn, cộng với tuổi cao sức yếu, ông bị ngưng tim, ngưng thở, dần rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Sau khi cấp cứu, ông Cường được chuyển tới khoa Hồi sức ngoại của bệnh viện và được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng không qua khỏi.

Tai nạn nghiêm trọng này đã làm cho 10 người chết tại chỗ và ông Cường đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện 2 nạn nhân bị thương là Phạm Quang Minh và Lưu Thị Rép đang điều trị tại Bệnh viện Quận 3, sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện.

Về công tác điều tra vụ nổ, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để xác minh nguyên nhân chính xác vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng này.

Người dân lo nhà sập

Hai ngày sau vụ nổ sập nhà làm 11 người chết tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM), người dân tại đây đã trở lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên một số người có nhà bị ảnh hưởng vẫn thấp thỏm, lo ngại nhà mình sẽ bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Cô Tư, bán quán ăn gần đó, cho biết: “Ngay sau vụ nổ, nhà số 384/39 vẫn chưa thấy ai về ở lại. Còn hai căn nhà nằm cạnh bên bị ảnh hưởng nặng hơn, tuy nhiên trong nhà đã có người ở, nhưng tôi nghe họ tâm sự vẫn lo ngại độ an toàn của căn nhà”.

Bước vào phía sau căn nhà 384/35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chúng tôi vẫn ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc pháo. Theo quan sát, căn phòng ở lầu một bị xuyên thủng, tường đổ sập. Nhiều vật dụng, áo quần trong phòng cháy đen, tơi tả. 

Bà Nguyễn Thị Bích Thu (52 tuổi, ngụ tại căn nhà này) vẫn bàng hoàng khi kể lại sự việc: “Tôi còn nhớ mình xem đồng hồ gần 12g đêm nên tắt đèn, đóng cửa căn phòng sau nhà, qua phòng kế bên ngủ để trông bố đang bị bệnh. Vừa nằm thiu thiu, tôi cảm giác như cả căn nhà chao đảo. Tôi vội bật dậy, chạy ra phía sau nhà, mở cánh cửa phòng thấy khói đen và nghe những tiếng nổ lách tách, không kịp suy nghĩ gì, tôi dắt tay bố chạy ra khỏi nhà”.

Kế bên, bố ruột của bà Thu, cụ Nguyễn Trọng Xuyên (87 tuổi) giọng khàn đặc góp chuyện: “Cả đêm xảy ra vụ cháy, gia đình tôi phải ngủ ngoài đường, không ai dám quay lại căn nhà, vụ tai nạn thật kinh hoàng”.

Nghe nhà của bố ruột xảy ra tai nạn, chị Nguyễn Thị Nguyện Hoàn, nhà ở Q.Bình Thạnh, vội sang giúp đỡ. Chị cho biết: “Mãi đến gần trưa hôm sau, chúng tôi mới dám đi vào nhà, bức tường ở lầu một rạn nứt, nhiều vật dụng sinh hoạt cháy rụi. Cuộc sống, sinh hoạt của gia đình tôi hầu như bị đảo lộn hoàn toàn. Đến giờ, mỗi lần nghe tiếng động lớn của lực lượng đào bới hiện trường, đôi lúc cũng giật mình. Chúng tôi đã tự cô lập phía sau nhà, chờ cơ quan chức năng giám định mức độ an toàn”.

May mắn hơn nhà bà Thu, căn nhà 384/37 bị ảnh hưởng nhẹ, ông Trần Quang Vinh (72 tuổi, làm việc tại căn nhà 384/37) thông tin: “Căn nhà này chỉ bị một miếng tôn và một đống xà bần bay qua, ngoài ra hiện nay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu gì đáng ngại”.

Người dân khu vực này cũng hết sức hoang mang vì lượng người hiếu kỳ khắp nơi đổ về đây xem khá đông khiến việc đi lại, sinh hoạt, buôn bán xáo trộn. Đặc biệt, nạn trộm cắp đã có dấu hiệu xuất hiện, khó kiểm soát. Chị Bùi Thị Huyên, 35 tuổi, sống gần đây, lo lắng: “Nhiều người trục lợi, hôi của, lợi dụng tình hình mấy ngày nay đã len lỏi móc túi người dân”. “Hôm qua còn có một người dân xém chút bị mất xe máy” – ông Vinh nhắc nhở.

Dòng người đưa tiễn gia đình ông Lê Minh Phương

Trưa 26-2, hàng ngàn người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng và tiễn đưa gia đình ông Lê Minh Phương tử vong trong vụ nổ sập nhà tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nhiều người không phải họ hàng người thân, biết tin gia đình ông Phương bị nạn cũng đến thắp hương. Hai bạn Nguyễn Thị Kim Vương và Hà Thị Phương Lan, học sinh lớp 11A17 trường Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh cho biết, tuy chưa từng gặp mặt bạn Phương nhưng khi nghe tin bạn mất đã đến thắp nhang cho Khánh Phương.

Nhiều học sinh cùng trường đã đến tiễn đưa Lê Khánh Phương, con gái ông Phương.

Một số nghệ sĩ, diễn viên cũng đến đưa tiễn các nạn nhân như: nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, đạo điễn Hồng Yến, diễn viên Võ Thành Tâm, diễn viên Kiều Oanh…

Gần 14g, dòng người đổ về chùa Vĩnh Nghiêm mỗi lúc một đông dẫn đến tình trạng kẹt xe cục bộ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

14g, bắt đầu lễ động quan đưa các nạn nhân trong gia đình ông Lê Minh Phương đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

26/02/2013, 23:04