Na In Woo: Từ chối ra mắt như một idol và sự nghiệp khởi sắc với "Sông đón trăng lên" - Tạp chí Đẹp

Na In Woo: Từ chối ra mắt như một idol và sự nghiệp khởi sắc với “Sông đón trăng lên”

Sao

Na In Woo bắt đầu đóng phim từ năm 2015 với nhiều vai diễn đa dạng nhưng vẫn chưa để lại nhiền ấn tượng. Mãi cho đến khi sắm vai nam phụ si tình Kim Byeong In trong “Vương hậu Cheol In” (Mr. Queen), cái tên Na In Woo mới thật sự được khán giả chú ý đến. Sự nghiệp của anh có dấu hiệu khởi sắc khi được “chọn mặt gửi vàng” thay thế Kim Ji Soo, đảm nhận vai nam chính trong tác phẩm “Sông đón trăng lên” (River Where the Moon Rises).

“Sông đón trăng lên” mở ra một chương mới cho chàng nam phụ “Mr. Queen”

Na In Woo đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi thay thế Kim Ji Soo trở thành nam chính của “Sông đón trăng lên”. Sau khi quá khứ bạo lực học đường bị phanh phui, Ji Soo bị khán giả tẩy chay và yêu cầu rời khỏi dự án cổ trang của đài KBS. Lúc này, phim đã hoàn thành được 95% nên việc thay thế nam diễn viên chính là một thử thách không hề nhỏ. Giữa những cái tên nổi bật đang được nhà đài cân nhắc như Seo Kang Joon (“Trời đẹp em sẽ đến”), Kim Dong Hee – “Tầng lớp Itaewon”, Kwak Dong Yeon – “Anh hùng kỳ lạ của tôi” cùng một số gương mặt nam triển vọng được người hâm mộ hết sức đề cử như Song Kang – “Chuông báo tình yêu”, Lee Do Hyun – “Trở lại tuổi 18”, Hwang In Yeop – “Vẻ đẹp đích thực”… Na In Woo bất ngờ được KBS gọi tên.  

Màn ảnh Hàn nở rộ lứa diễn viên trẻ đầy tiềm năng.

Trước khi nói đến màn hóa thân của Na In Woo, quyết định nhận lời này của anh là một sự dũng cảm. Là sự lựa chọn khá gấp rút, nam diễn viên không có nhiều thời gian để tập thoại hay nghiên cứu sâu hơn cho nhân vật của mình. Đây là một bất lợi nhưng có thể thấy khi đối diện với thử thách, anh nhìn về phía cơ hội. Bắt đầu xuất hiện trong tập 7, Na In Woo đã khiến cả đoàn làm phim vô cùng ngạc nhiên với hiệu suất làm việc của mình.

Tuy chứa đựng nhiều rủi ro nhưng Na In Woo đã thành công trong việc cứu lấy bộ phim nhờ khả năng diễn xuất của mình.

Ngoài việc luôn chăm chỉ để thuộc kịch bản nhanh nhất, In Woo còn tích cực tương tác với các diễn viên trên phim trường để làm quen và lấy cảm xúc. Không ít người cho biết mạch cảm xúc của họ bị đứt gãy, tạo hình của Na In Woo cũng không thể hợp bằng Ji Soo. Phản ứng bước đầu này là điều dễ hiểu vì vai diễn On Dal đã được đo ni đóng giày cho Ji Soo từ trước. 

Bên cạnh đó, phản ứng hóa học giữa In Woo và Kim So Hyun cũng nhận được nhiều bình luận tích cực của khán giả.

Nhưng khi vừa xuất hiện trong tập 7, nam diễn viên sinh năm 1994 đã không khiến công chúng thất vọng. Bên cạnh rating chạm mốc 8.4% (con số chưa từng xuất hiện ở những tập Ji Soo đảm nhân), chỉ số truyền thông của phim và nam chính Na In Woo cũng tăng đáng kể. Xuyên suốt quá trình In Woo đảm nhận vai, rating của phim vẫn giữ ở mức ổn định dù thay diễn viên giữa chừng. Đây là một kết quả tin chắc rằng trên cả mong đợi của ê-kíp “Sông đón trăng lên”. Ngoài ra, trong một tập phim có cảnh hôn giữa Na In Woo và Kim So Hyun, phân cảnh này cũng nhanh chóng lọt top 2 trên Naver, điều này cho thấy hai diễn viên chính đã thành công kết nối và tạo chemistry chỉ sau một thời gian ngắn gặp gỡ. 

6 năm kiên trì thầm lặng và thời đã gọi tên

Dù trực thuộc công ty đào tạo thần tượng “Cube Entertainment”, Na In Woo (tên thật là Na Jong Chan) lại không ra mắt với tư cách là idol, mà lựa chọn diễn xuất để được công chúng biết đến. In Woo ra mắt với tư cách là một diễn viên qua bộ phim truyền hình MBC “Shine Or Go Crazy” với vai chàng sát thủ Sewon. Sau đó, anh tiếp tục sắm vai trong các bộ phim truyền hình khác như “Golden Pouch” và “Mystic Pop-Up Bar”. In Woo có thể đảm nhận đa dạng các vai diễn từ phản diện đến chàng ngố, nhưng các tác phẩm anh tham gia cũng khá kém tiếng, nên không nhận được nhiều sự chú ý như mong đợi.

Thuở mới bắt đầu với nghiệp diễn, anh vẫn là một cái tên mờ nhạt trong vô vàn những tên tuổi nổi bật trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Tận dụng thời điểm “Mr. Queen” gây tiếng vang, Na In Woo tự thử thách bản thân với vai diễn nặng ký trong “Sông đón trăng lên”; và màn kết hợp cùng Kim Soo Hyun đã giúp nam diễn viên lọt vào Top 4 trong danh sách diễn viên Hàn được tìm kiếm nhiều nhất. Bằng diễn xuất tài tình của mình, cùng sự chăm chỉ đáng khen ngợi của mình, In Woo đã thành công níu lại sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh đó, đời tư khép kín và không điều tiếng của mỹ nam “Mr. Queen” cũng là một điều khiến công chúng có thiện cảm và tin tưởng đặt niềm tin nơi anh.

Hiện tại, tên tuổi của Na In Woo đang được săn đón hơn bao giờ hết và chắc chắn trong tương lai, anh sẽ còn góp mặt nhiều hơn trong những tác phẩm đình đám.

Mới đây, xuất hiện trên chương trình “Radio Star” (MBC), Na In Woo chia sẻ về những thách thức khi anh nhận vai Ondal. Anh tiết lộ mình rất hồi hộp và lo lắng khi nhận cuộc gọi đột ngột từ công ty. “Khi e-kip nói rằng chỉ cần tôi thấy ổn thì sẽ tham gia dự án này với tư cách vai chính, tôi chỉ nghĩ rằng khi một tình huống như vậy đã xảy ra trên một bộ phim đang phát sóng, với tư cách là một người đam mê diễn xuất và tìm thấy hạnh phúc trong diễn xuất, tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm phải dấn thân vào thử thách này.” – In Woo bồi hồi kể lại. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ về những thử thách khi đột ngột nhận vai: “Về cơ bản, tôi không hề ngủ trong suốt quá trình ghi hình và gần như không có thời gian để nhớ kịch bản, nên 80% lời thoại là ứng khẩu. Vì tình hình quá gấp rút, tôi không ăn uống và ngủ nghỉ đều độ nên đã giảm 8 kg trong 1 tháng rưỡi.”

Thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn của Na In Woo khi có thông tin anh sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dựa trên webtoon “Blue Spring from A Distance” cùng với Park Ji Hoon, Kang Min Ah và tác phẩm điện ảnh đầu tay mang tên “Her Bucket List” sánh đôi cùng tiền bối Kim So Hye. Đối với mỗi diễn viên mà nói, nỗ lực là điều kiện cần và may mắn sẽ là chất xúc tác giúp họ tỏa sáng. Nhưng quan trọng hơn hết, họ phải dám nắm bắt cơ hội và hết mình với lựa chọn của mình. Sau tất cả, đam mê diễn xuất đã dẫn lối cho In Woo đến với siêu phẩm của đài KBS và tỏa sáng rực rỡ. 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

22/03/2021, 13:00