Mỹ Tâm khóc khi xin phép loại học trò - Tạp chí Đẹp

Mỹ Tâm khóc khi xin phép loại học trò

Review

Liveshow thứ sáu là sự đối đầu của ba thí sinh trong mỗi đội chơi. Sau đêm thi, các huấn luyện viên phải đưa ra lựa chọn khó khăn là tìm ra ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân. Đây là đêm thi tạo nhiều gay cấn nhất trong Giọng hát Việt mùa này. 

Trong liveshow này, cả ba thí sinh của đội Mỹ Tâm đã thành công khi giành được nhiều tình cảm của khán giả. Huấn luyện viên Mỹ Tâm nhiều lần bật khóc khi chứng kiến học trò của mình thể hiện rất thành công các ca khúc nhạc đỏ. Đặc biệt, “họa mi” liên tục khóc vì cảm xúc dâng trào trong mỗi phần trình diễn của thí sinh đội mình. Đến khi phải đưa ra quyết định, ca sĩ “Ước gì” bối rối vì phải lựa chọn, cô đành xin phép Vân Anh nhường lại tấm vé vào bán kết cho Đức Phúc. Cả bốn cô trò đã khóc trên sân khấu Giọng hát Việt. 

Hoàng Dũng đội Thu Phương giành số phiếu cao nhất từ khán giả. Tấm vé còn lại được Thu Phương dành cho Kiều Anh. Tuấn Hưng buộc phải để Hạ Vy dừng cuộc chơi và dành hai suất vào bán kết cho Thu Thủy và Yến Lê. 

Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung giành tấm vé an toàn vào bán kết, trong khi huấn luyện viên quyết định loại Bảo Trâm để đưa Tố Ny đi tiếp. 

Kiều Anh đội Thu Phương.

Các học trò đội Thu Phương mở màn đêm thi. “Cô bé hạt tiêu” Khánh Linh hát “Thương ca tiếng Việt” ngọt ngào, trong sáng khiến đàn chị Mỹ Tâm bất ngờ. Chọn “Mái đình làng biển” để thể hiện, Hoàng Dũng thành công khi đưa không khí tươi trẻ, năng động vào trong từng giai điệu của bài hát. Đây được xem là phần trình diễn tỏa sáng nhất từ đâu cuộc thi của Hoàng Dũng. Kiều Anh tự tin khi hát “Thư pháp” mang đậm nét văn hóa Việt và tiếp tục bước vào bán kết với sự hài lòng của huấn luyện viên Thu Phương. 

Tuấn Hưng tự tin khi quyết định để Yến Lê trình bày ca khúc do chính cô sáng tác mang tên “Don’t live me alone” trong đêm thi mang tính quyết định. Cô vừa hát vừa nhảy cùng vũ đoàn sexy và còn tự đọc rap rất cá tính. Đàm Vĩnh Hưng thích sự tự tin, can đảm của Yến Lê. Theo anh, đây là phần trình diễn rất chuyên nghiệp và tuyệt vời. Riêng Mỹ Tâm thú nhận, chưa bao giờ cô hết ngạc nhiên với Yến Lê. Cô gái này có sự thu hút khán giả đặc biệt, và ở cô tỏa ra sự tự tin vì hát hay, nhảy đẹp. 

Thu Thủy cũng trình làng một ca khúc của chính mình mang tên “My world” đậm chất rock với phong cách trình diễn gợi cảm, khiến huấn luyện viên Tuấn Hưng hài lòng. Cô gái dành tấm vé vớt từ đêm thi trước – Hạ Vy đã hát “Để em rời xa”. Đàm Vĩnh Hưng thích thú với phần trình diễn của Hạ Vy và mong “phép lạ” sẽ đến với học trò của Tuấn Hưng một lần nữa. 

Bảo Uyên

Cô gái xinh đẹp Bảo Uyên hát “Tự nguyện” gây xúc động mạnh với bộ tứ huấn luyện viên. Phần trình diễn của Bảo Uyên được các fan của Mỹ Tâm đồng diễn với những lá cờ tổ quốc trải khắp khán phòng. Đức Phúc hát “Huyền thoại mẹ” với bản phối mới đầy cảm xúc và gây xúc động mạnh nhất trong liveshow thứ bảy này. Thu Phương nhận xét, dù làm mới nhưng Phúc rất thành công bởi giọng hát rất hay. Mr Đàm phải đỡ lời khi huấn luyện viên Mỹ Tâm khóc khi nghe học trò hát.

Với “Màu hoa đỏ”, thí sinh Vân Anh của Mỹ Tâm tiếp tục “đốn tim” khán giả. Mr Đàm cho rằng, Vân Anh đã “đóng” một dấu ấn mới cho ca khúc bất hủ này. Còn Mỹ Tâm đã thành công lớn khi lựa chọn nhạc đỏ cho thí sinh của mình.

Bảo Trâm đội Đàm Vĩnh Hưng hát bốc lửa cùng vũ đạo đẹp mắt khi trình diễn ca khúc “Hot“. Huấn luyện viên Tuấn Hưng chia sẻ, anh chưa khi nào hết bất ngờ với từng phần trình diễn của Bảo Trâm bởi sự tự nhiên và hết mình trên sân khấu của cô bé này. Vicky Nhung lắng đọng với “Flashlight” khi cô bịt mắt và tập trung hoàn toàn vào giọng hát của mình. Thu Phương nói, Vicky Nhung bao giờ cũng là thí sinh khiến mình cảm thấy bình thản, không có chút áp lực nào cả. Cô ấn tượng không kém với bộ trang phục của học trò Mr Đàm.

Vicky Nhung

Tố Ny xuất hiện nóng bỏng với trang phục đỏ rực và hát “Say đắm” để kết thúc đêm liveshow 6 của Giọng hát Việt. Đêm liveshow 7 sẽ là phần tranh tài của 8 gương mặt xuất sắc: Đức Phúc, Bảo Uyên, Vicky Nhung, Tố Ny, Hoàng Dũng, Kiều Anh, Thu Thủy, Yến Lê.

Bài: Châu Giang

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

31/08/2015, 00:06