Miss Sport Lại Hương Thảo: Tôi buộc mình phải chiến đấu đến cùng - Tạp chí Đẹp

Miss Sport Lại Hương Thảo: Tôi buộc mình phải chiến đấu đến cùng

Sao

Phải chăng chính từ những cuộc thi nhan sắc đã giúp Thảo thêm dạn dĩ và bản lĩnh hơn?!

Tôi vốn chẳng thích thể thao cũng chẳng hứng thú với các cuộc thi nhan sắc không ít “lùm xùm” gần đây, nhưng khi quyết định phỏng vấn Lại Hương Thảo, Hoa khôi Miss Sport 2012, tôi lại phải “search” tất cả những thông tin về Thảo và xem lại từng vòng thi. Và nếu không trực tiếp phỏng vấn Thảo, chắc tôi vẫn không mấy tin tưởng vào chiếc vương miện này. Ở ngoài đời, Thảo đẹp hơn cả trên ảnh, truyền hình. Nhưng điều ấn tượng nhất đối với tôi về Lại Hương Thảo chính là một cô gái năng động, mộc mạc và chân thành. Và tôi tin, những gì mình cảm nhận về Lại Hương Thảo qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đủ để thuyết phục tôi rằng cô hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Sport năm nay.

 

Kể chuyện chiếc vương miện

Thảo đến với cuộc thi Miss Sport như thế nào?

– Lần nọ, khi vô tình đọc được mẩu quảng cáo chiêu sinh của Miss Sport trên một tạp chí thời trang, Thảo đã bị cuốn vào sức hút của cuộc thi. Bởi Miss Sport không chỉ giống như những cuộc thi nhan sắc khác là tìm một cô gái đẹp cả hình thể lẫn tâm hồn mà đặc biệt phải biết ít nhất một môn thể thao. Thảo thấy những tiêu chí của cuộc thi rất phù hợp với mình nên quyết định tham gia.

Vậy là trước đó Thảo đã chơi thể thao?

– Thảo chơi bóng chuyền từ năm 14 tuổi và tham gia vào đội tuyển bóng chuyền Quảng Ninh. Đến năm 17 tuổi, Thảo thôi không chơi bóng chuyền nữa mà ôn thi đại học.

Trước khi đến với Miss Sport, Thảo từng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Miss Ô tô và đoạt giải Á hậu của cuộc thi Người đẹp Hạ Long. Xem chừng Thảo đã quyết tâm giành ngôi vị cao ở các cuộc thi nhan sắc?

– Thảo xem nó như mục tiêu mà mình cần phải đạt được.

Những kết quả đạt được trong các cuộc thi trước đây chắc ít nhiều cũng giúp Thảo tỏa sáng trong cuộc thi Miss Sport?

– Thực ra, trước đây Thảo là một cô gái rất nhút nhát, ít nói, thậm chí là ngại giao tiếp. Nhưng từ khi tham gia các cuộc thi, đứng trước ống kính, trình diễn trước hàng trăm khán giả đã giúp Thảo dạn dĩ và tự tin hơn. Và những kỹ năng đó là một hành trang lớn cho Thảo trên con đường chinh phục giải thưởng Miss Sport.

Miss Sport có vẻ như chú trọng vào sức vóc nhiều hơn trí tuệ, có lẽ vì tiêu chí đó mà dù với câu trả lời không mấy ấn tượng ở phần ứng xử nhưng bạn vẫn được trao vương miện?

– Thực ra theo thang điểm của cuộc thi là: 30% hình thể, 30% tài năng, 20% ứng xử, 20% trình diễn. Thảo nghĩ rằng không chỉ riêng Miss Sport mà bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, khi Ban giám khảo quyết định trao ngôi vị cao nhất cho bất cứ cô gái nào đều đã phải trải qua những giây phút “cân não”. Và dĩ nhiên, người được chọn, được đánh giá có hoàn hảo không ở các tiêu chí đều đã được nhìn nhận qua cả một quá trình tham gia cuộc thi chứ không chỉ ở câu trả lời trong vài phút trên sân khấu ở đêm chung kết.

Hoa khôi và cuộc “săn lùng” người đẹp


Thảo nghĩ gì về các cuộc thi nhan sắc hiện nay?

– Thảo nghĩ bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào cũng nhằm mục đích tìm kiếm người đẹp hoàn hảo nhất về sắc vóc lẫn tâm hồn, trí tuệ.  Đây là một “sân chơi” giúp các cô gái trẻ, đẹp tự tin hơn trong cuộc sống. Không riêng gì đối với Thảo mà các bạn trẻ đều có thể trau dồi kiến thức và kinh nghiệm sống từ các cuộc thi này.

Các cuộc thi nhan sắc “săn lùng” người đẹp, ngược lại các người đẹp xem đây là một cơ hội đổi đời?

– Thực ra ai cũng muốn mình có cuộc sống tốt hơn nên nếu chiếc vương miện có thể là một bệ phóng cho sự nghiệp của mình cũng là một ước vọng chính đáng mà thôi. Nói riêng về bản thân Thảo, Thảo đã có một cuộc sống hiện tại khá tốt, một gia đình no đủ, được bố mẹ yêu thương nhưng Thảo vẫn tham gia các cuộc thi sắc đẹp bởi vì Thảo muốn khẳng định mình ở “sân chơi” nhan sắc. Rất may mắn là Thảo đã đạt được ước mơ của mình. Và đối với Thảo, chiếc vương miện không chỉ là ước mơ, là niềm kiêu hãnh mà còn là một thử thách. Bởi vì từ đây Thảo phải xa tổ ấm yêu thương để sống tự lập nơi đất khách. Mặt khác, khi đội trên đầu chiếc vương miện là ngay lúc đó Thảo đã cảm nhận được những áp lực đang đè nặng lên vai mình, bởi, từ giây phút đó, Thảo biết mình đã trở thành người của công chúng, cần sống, phát ngôn và hành động xứng đáng hơn.

Thảo nghĩ gì về những người đẹp tham dự các cuộc thi nhan sắc?

Với Thảo, đấy là những cô gái rất bản lĩnh và can đảm vì không phải bất cứ một cô gái đẹp nào đều dám bước lên sân khấu, dám đứng trước đám đông và dám thể hiện mình. Vì vậy, chúng ta cần động viên các bạn gái trẻ, đẹp nhiều hơn nữa để họ tự tin khẳng định mình hơn nữa.

Và người thầy đáng nhớ

Từ sau khi đăng quang Miss Sport, Thảo đã có những hoạt động gì?

– Sau khi đăng quang Miss Sport, Thảo đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia tại Ba Lan và vinh dự đoạt giải thưởng Nữ hoàng châu Á – Thái Bình Dương và Hoa hậu cộng đồng. Sau đó, Thảo tham gia công tác từ thiện để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đặc biệt là các cụ già neo đơn và các em nhỏ mồ côi, khuyết tật.

Liệu đó có phải là chiêu PR của các người đẹp?

– Thảo đã dành phần lớn số tiền thưởng sau khi đăng quang và cùng nhiều bạn bè khác như Julia Hồ, Victoria Nguyễn quyên góp để làm từ thiện, trước hết chỉ vì cái tâm của mình. Sau những chuyến đi như thế, mọi người đều cảm thấy lòng rất thanh thản vì cảm giác như vừa làm một việc gì đó có ích cho xã hội. Bây giờ mang danh hiệu Hoa khôi đi làm từ thiện chắc hẳn cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ của mọi người nhưng một điều có thật Thảo muốn chia sẻ là Thảo đã làm từ thiện rất lâu rồi. Mặt khác, Thảo nghĩ, mọi người nên nhìn vào hiện tượng người đẹp đi làm từ thiện một cách cởi mở hơn vì dù với mục đích gì đi chăng nữa thì lợi ích cuối cùng cũng là làm đẹp cho xã hội, cho cuộc sống. Đó mới thực sự là điều mà chúng ta đáng quan tâm.


 

Hiện tại Thảo đã có kế hoạch gì cho con đường dấn thân vào giới showbiz?

– Thảo đang có một quyết định rất táo bạo là thực hiện kế hoạch Nam tiến. Trước đây, Thảo theo học khoa Tài chính – Kế toán ở Hải Phòng nhưng sắp tới Thảo sẽ chuyển vào TP.HCM và hoàn thành nốt việc học của mình ở trường Đại học Hồng Bàng. Sau đó, Thảo sẽ tham gia những khóa học nghệ thuật để theo đuổi ước mơ trở thành MC của mình.

Vậy MC chính là con đường mà Thảo chọn cho sự nghiệp của mình?

– Thảo thấy mình tự tin với vai trò MC và ca sĩ nhưng Thảo muốn thử sức của mình trên nhiều lĩnh vực như kịch nói, điện ảnh, ca hát… Sau khi đã lường được sức mình, Thảo tin rằng mình sẽ chọn một hướng đi phù hợp nhất cho bản thân.

Khi tham dự các cuộc thi sắc đẹp, ai là người bên cạnh ủng hộ Thảo?

– Thời gian đầu tiên khi tham gia Miss Sport, Thảo không được gia đình ủng hộ nhiều. Nhưng sau thành công của cuộc thi này, đến với cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia tại Ba Lan thì Thảo đã nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Bên cạnh đó là chị Thúy Hằng, chị Thúy Hạnh, chị Thu Hương… mọi người đã giúp đỡ Thảo nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần để Thảo có thể đoạt giải ngoài ý muốn.

Trong đời mình, từ khi ở ghế nhà trường đến lúc bước vào đời, ai cũng có một người thầy dìu dắt, chỉ dẫn. Hẳn Thảo cũng sẽ có một người thầy đáng nhớ?

– Thực ra, trước khi đăng quang Miss Sport, người Thảo ngưỡng mộ chính là Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thu Hương. Và sau khi đoạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi Miss Sport, Thảo đã được chị Thu Hương dành nhiều thời gian để chỉ bảo từ cách ứng xử, giao tiếp đến phong cách thời trang. Thảo thấy mình may mắn vì có được một người thầy như thế. Và có lẽ, Thảo sẽ còn học ở người thầy này nhiều hơn nữa.

Dù thần tượng Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thu Hương nhưng chắc hẳn Thảo cũng sẽ có quan điểm sống riêng của mình?

– Đó là điều tất nhiên. Thảo luôn mang theo bên mình một phương châm sống, đó là: “Tôi không buộc mình phải chiến thắng nhưng tôi buộc mình phải chiến đấu đến cùng, tôi không buộc mình phải thành công nhưng tôi buộc mình phải nỗ lực hết mình”.

Có lẽ vì phương châm sống như thế nên cuối cùng Thảo đã đạt được mục đích của mình?

– Vâng. Và Thảo nghĩ, hơn ai hết, các bạn trẻ cũng cần đặt ra cho mình một mục tiêu, một phương châm sống. Chúng ta sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Thảo và chúc Thảo thực hiện được ước mơ của mình!

Theo Young

Thực hiện: depweb

14/11/2012, 11:20