Miley Cyrus quyết định kết hôn cùng chàng trai cạnh cô năm 17 tuổi? - Tạp chí Đẹp

Miley Cyrus quyết định kết hôn cùng chàng trai cạnh cô năm 17 tuổi?

Hậu Trường

Khoảnh khắc Liam Hemsworth đóng suit đen lịch lãm cùng Miley diện đầm trắng cầm tay nhau cắt bánh kem hệt nghi thức kinh điển trong lễ cưới khiến triệu người sửng sốt. Dù bức ảnh ấy vẫn còn nằm trong nghi vấn nhưng phần đông đều đoán rằng cả hai đã bí mật kết hôn. Conrad Carr – một người bạn của Miley còn đăng thêm đoạn clip ngắn ghi lại giây phút Liam uống rượu mừng cùng các anh trai của mình – Chris và Luke. Đặc biệt, phía sau họ là những quả bóng trang trí được tạo hình chữ “Mr”& “Mrs”. Các chi tiết này càng khiến công chúng khẳng định Miley và chàng diễn viên người Úc cuối cùng đã chịu lồng vào tay nhau chiếc nhẫn cưới.

Theo trang RadarOnline, cặp đôi đã trao lời thề nguyện tại căn nhà ở Franklin, bang Tennessee của Mỹ,
Theo nguồn tin của RadarOnline, cặp đôi đã trao lời thề nguyện tại căn nhà ở Franklin (bang Tennessee, Mỹ).

Dù biết rằng cặp đôi yêu nhau đã sắp bước sang năm thứ 10 nhưng đám cưới có phần giản dị, yên ắng này lại nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Nó khác với hình dung của họ về một nàng ca sĩ tiếng tăm, từng nổi loạn lại không kém phần giàu có. Nhất là khi, sau bao lần trắc trở, chuyện tình của Miley và Liam xứng đáng được đánh dấu bằng một lễ đường đầy hoa, các bàn tiệc đắt đỏ và những gì lộng lẫy nhất.

Có lẽ, sau tất cả, đối với Miley hôn lễ hoàn hảo nhất chẳng phải là váy cưới triệu đô, không khí rộn ràng mà là người đứng cạnh cô vào ngày trọng đại ấy là Liam Hemsworth. Bấy nhiêu đã là đủ. Bởi mọi điều đã đúng nguyện vọng của Miley như câu chuyện cô từng chia sẻ với truyền thông nhiều năm trước: “Ngày hôm đó, tôi bật hồ bơi nóng. Liam bước ra, cởi áo và nhảy xuống. Tôi như ngất đi. Người đàn ông hấp dẫn nhất trong cuộc đời của tôi đấy. Trông cú như buổi chụp hình của tạp chí Playgilr. Vì thế tôi chụp ngay một tấm hình bằng điện thoại. Bạn thân của tôi từng mở ra xem và hỏi ‘Ai vậy, quyến rũ quá’. Lúc đó tôi đã trả lời ‘Chồng của tôi đấy!’”.

Sao bao nhiêu năm, ánh mắt cả hai dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
Sao bao nhiêu năm, ánh mắt cả hai dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

Nếu chỉ dùng một từ ngắn ngủi để nói về chuyện tình của Miley và Liam hẳn không ít người sẽ thốt lên “Đẹp!”. Nó đẹp không vì cả hai bắt đầu bằng tiếng sét ái tình trên phim trường “Last Song”, đôi bên xứng cả tài năng lẫn ngoại hình mà cả những hi sinh, đổ vỡ lẫn hờn ghen.

miley
Một Miley đầy nổi loạn sau khi chia tay Liam năm 2013 (trái) và một Miley dịu dàng, nữ tính khi cả hai quay lại với nhau vào năm 2015 (phải).

Bởi chỉ khi thật lòng yêu người ta mới sợ đánh mất ai đó như cách Miley gật đầu đính hôn với Liam khi tuổi chưa kịp tròn 20, mặc bản thân đầy ắp hoang mang mà rất lâu sau này, cô mới chịu tiết lộ: Ở tuổi 19 tôi thậm chí không biết bản thân cần làm gì nhưng tôi đã đính hôn và cảm giác đeo chiếc nhẫn trên tay rất hạnh phúc… Tuy nhiên, bỏ mặc tất cả ồn ào, tôi chỉ muốn về nhà, tìm một khoảng lặng và ở đó một mình”. Cũng vì dốc lòng yêu mà cú sốc chia tay khiến Miley từ nàng công chúa Disney mẫu mực trượt dài vào chất kích thích, các bữa tiệc thác loạn, những màn trình diễn phản cảm. Hoặc giả chăng, vì quá yêu quá hận mà cô đem hết tâm tư vào một bài hát và muốn nó phải thật thành công để Liam buộc phải nghe nó ở khắp mọi nơi, bị tra tấn tinh thần từng chút và không thể nào quên được cô.

Những người yêu nhau, rồi sẽ lại trở về bên nhau
Liam và Miley là minh chứng cho câu người ta vẫn thường nói “Những người yêu nhau, rồi sẽ lại trở về bên nhau”

Và đúng như Liam nói: “Bạn yêu ai thì mãi yêu người đó thôi, không thể chọn được”. Sau bao lần chia ly, hẹn hò các cô nàng xinh đẹp nổi tiếng khác, trái tim Liam lại vẫn xua anh đi về phía Miley. Điều quan trọng nhất, cả hai tan vỡ vì những khác biệt nhưng mỗi lần xa cách là một lần đều cố gắng thay đổi mình để vừa vặn với đối phương. Công chúng lại nhìn thấy Miley rũ bỏ hình ảnh “bông hồng nổi loạn”, nuôi lại mái tóc dài và nở lại nụ cười hạnh phúc bên cạnh Liam như đã từng. Liam cũng trưởng thành hơn để nắm chặt tay cô gái mình yêu giữa áp lực công việc, cạm bẫy và những thị phi ồn ào.

Mấy ai có thể gặp được nhau vào những ngày thành xuân đẹp đẽ, Miley 17 tuổi còn Liam chỉ vừa 19 để yêu nhau bằng cả sự cuồng nhiệt, dại khờ. Và dù lỡ đánh mất vẫn tìm thấy nhau một lần nữa, người này trở thành một phần quan trọng của người kia. Đây chẳng phải là chuyện tình mà bất cứ ai cũng muốn có một lần trong đời?

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

25/12/2018, 09:00