Mila Kunis: Vì sao nàng “hot”? - Tạp chí Đẹp

Mila Kunis: Vì sao nàng “hot”?

Sao

Khoan hãy nói đến tiêu chí của tờ tạp chí danh tiếng kia, mà hãy nhìn vào đám đông những gã trai đang gọi tên nàng trong giấc mơ, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ mà nàng lộ diện trong các bộ phim điện ảnh gần đây… Ngoài nhan sắc mặn mà và vóc dáng đẫy đà, nàng có gì để vượt qua tất cả mỹ nhân khác?

 

Đôi mắt màu oliu hoang dại và mái tóc màu hạt dẻ…

Là dân nhập cư, giai đoạn đầu với nàng và cả gia đình nàng và cả gia đình nàng thật khốn khó. “250 USD là tất cả những gì chúng tôi được phép mang theo. Cha mẹ tôi đã từ bỏ công việc tốt và bằng cấp (không được công nhận tại Mỹ) để đi tìm vận may khác…”.

Năm đó nàng 7 tuổi, chẳng hiểu rõ điều gì đã khiến cho gia đình nàng – mẹ là nhà quản lý thuốc và cha là kỹ sư cơ khí cùng người anh trai, tất cả đều từ bỏ thành phố Kiev để tìm đến giấc mơ Mỹ tận Los Angeles.

Hồi đó, do bản tính khá rụt rè của nàng, ít ai nghĩ nàng lại ghi danh vào học diễn xuất ở Beverly Hills Studio. Nhưng hỏi ra mới biết, nàng thích diễn xuất từ năm 9 tuổi. Hơn nữa, nàng lại thuộc thành phần công dân hạng hai, nên ý thức thể hiện mình càng rõ rệt để không bị so bì với bạn bè. “Tin tôi đi, những cô nàng tóc vàng không có gì vui hơn đâu…”. Nàng mạnh dạn tuyên bố khi yêu chính bản thân mình, cơ thể mình và cả mái tóc màu hạt dẻ vốn không được tôn thờ ở Hollywood.

Trước khi tự tin thể hiện bản lĩnh đẹp của mình, nàng đã từng có một quãng thời gian luôn nghĩ rằng mình không đủ hấp dẫn, không có vóc dáng trời cho với chiều cao 1m63 khá khiêm tốn. Nhưng giờ thì nàng xuất hiện trên thảm đỏ, truyền hình, tạp chí… trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang Dior danh tiếng. Và có lẽ, chút tự ti về nhan sắc của bản thân thuở ban đầu đã tan như bọt sóng, khi nàng trở thành hình tượng nữ tính được cánh mày râu “để ý” nhất trong năm 2012.

Tạp chí Esquire thường chọn những cô gái mang một chút “dục vọng” bộc lộ ra bên ngoài một tài năng đang được khai thác tốt, và đó là nàng. Danh hiệu Người đàn bà (còn sống) gợi tình nhất chắc chắn sẽ đẩy tên tuổi nàng vào hàng ngũ ngôi sao hạng A.

 

Trước đó, nàng cũng đã có mặt trong danh sách Hot 100 của FMH với vị trí thứ 9 cùng nhận xét: “Một vẻ đẹp thu hút đến mê hoặc. Nhưng không phải là kiểu đẹp bên ngoài , có chút bí ẩn toát từ cô gái nhỏ nhắn và duyên dáng này…”. Hẳn là người ta đang khen cái duyên ngầm của nàng, giống như tờ Maxim dành cho nàng vị trí thứ 3 trong danh sách Top 100, và Askmen – hạng 13 với lời khen: “Một vẻ đẹp toát ra từ biểu cảm nữ tính nhiều hơn là số đo 3 vòng hoàn mỹ”.

Nghệ sĩ đa năng

Nàng là hiện thân cho vẻ đẹp khỏe khoắn, ít nhất là cho đến giờ phút này. Nàng không scandal, không hút thuốc, uống bia rượu hay tiệc tùng thâu đêm. Nàng cũng chẳng phải loại “bình hoa di động” làm trò vui trên màn ảnh. Nàng lành mạnh và tài năng.

Vế đầu tiên đã được khẳng định. Còn vế thứ hai, nó bắt đầu được nhìn nhận từ năm 2010. Năm đó, nàng và Natalie Portman vốn là bạn thân. Trong khi các nhà sản xuất đang nhắm tới 2 ngôi sao nữ khá “hot” là Blake Lively và Eva Green cho vai Thiên nga đen, thì Natalie (người được chọn vào dự án từ chục năm trước) đã giới thiệu cho đạo diễn Darren Aronofsky địa chỉ của Mila.

Nàng cùng Darren trò chuyện trên skype và nghiễm nhiên giành được vai Thiên nga đen. Sau này khi trả lời phỏng vấn, Darren bảo rằng chính sự xuất hiện khá ấn tượng (có phần sexy) trong bộ phim hài “Forgetting Sarah Marshall” năm 2008, cùng phong thái tự tin, thanh lịch khi tiếp xúc của nàng đã khiến anh giao vai không cần qua vòng casting.

Thắng lợi với giải thưởng Nghệ sĩ mới tại Liên hoan phim Venice, đề cử Quả cầu vàng cùng những lời ban tặng ưu ái từ giới chuyên môn, cái tên của nàng không hề lép vế trước ngôi sao của bộ phim là Natalie Portman.

Rõ ràng, thành công của nàng thật xứng đáng. Nàng đã phải giảm 10 cân, tập múa ba lê 12 giờ mỗi ngày, tập thể dục 4 giờ liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần, chấp hành vô số quy tắc khắc nghiệt khác mà đạo diễn yêu cầu.

Tôi tập luyện nhiều hôm phát ốm. Có lúc, tôi quỳ xuống khóc khi bắt đầu xỏ chân mình vào đôi giày múa. Đối với tôi, những ngày trước khi quay “Black Swan” giống như một cực hình, nhưng đến khi bắt đầu bấm máy, tôi thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn…”.

Một năm sau, nàng nhận luôn danh hiệu Knockout of the Year của tạp chí GQ, dành cho những nghệ sĩ có sự tiến bộ vượt bậc sau những phim đạt doanh thu tốt, mà điển hình là “Friends with Benefits”, “Ted”… Bấy giờ, các đạo diễn hoàn toàn bị tài nghệ của nàng chinh phục, bởi nàng đi từ những vai u ám lẫn hài hước đều hết sức ngọt.

Quả nhiên không sai, 4 dự án trong năm 2013 của nàng đều là những tác phẩm thuộc nhiều thể loại phim khác nhau, chẳng hạn như phim thần thoại Oz: The Great and Powerful, phim rùng rợn Blood Ties, phim hài The Angriest Man in Brooklyn… hứa hẹn sẽ tô điểm thêm cho màu sắc của nàng trên màn bạc.


 

Nàng đẹp và tài năng, nàng có quyền được yêu

Sau khi bước vào hàng ngũ “các ngôi sao tiềm năng”, nàng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của danh vọng với hàng chục hợp đồng quảng cáo, thiệp mời events và cả những dự án phim mới… Cát sê tăng chóng mặt, nàng trở thành nghệ sĩ hạng A và mất hết thời gian dành cho chàng tình nhân Macaulay Cukin, nên cả hai chia tay trong lặng lẽ.

Thế nhưng Mila từng chia sẻ, không được yêu thì không được vui. Vậy nên nàng không thể từ bỏ tất cả để chạy theo sự nghiệp đang lên. Nàng vẫn yêu, và chọn cho mình một anh chàng khá tai tiếng là Ashton Kutcher.

Mối tình của nàng trải qua nhiều sóng gió, giới truyền thông không để yên khi cố tình bới móc cuộc hôn nhân cũng lắm scandal giữa Ashton và cô vợ Demi Moore. Nhưng nàng vẫn phơi phới và hồ hởi mỗi khi được hỏi về tình yêu: “Rất có thể sẽ có đám cưới, Ashton Kutcher là người đàn ông mà tôi đã chờ đợi khá lâu rồi…”.

Nói là làm, nàng đã nhanh chóng dọn về chung nhà với người nàng yêu thương để tiện bề chăm sóc. Họ xuất hiện cùng nhau ở những nơi riêng tư, thường đi dạo và không hề né tránh sự dòm ngó. Thậm chí, cả hai thường xuyên mặc đồ đôi để dạo phố với minh chứng rằng chúng tôi yêu nhau và đang hạnh phúc.

Ashton tiết lộ sẽ cầu hôn nàng vào Noel năm nay, đám cưới của họ hoàn toàn khả thi.

Liệu nàng có lên xe hoa, liệu nàng có quán xuyến nổi việc nhà và việc ở trường quay? Và liệu nàng có hạnh phúc dài lâu khi quyết định kết hôn sớm như thế? Tất cả vẫn chỉ là nghi hoặc, chỉ có một điều rất thật đang diễn ra là nàng đang “hot”, đây là điểm đầu tiên cho công cuộc tỏa sáng của nàng!

 

Tên thật: Milena Markovna Kunis
Ngày sinh: 14/8/1983
Được biết đến lần đầu tiên trong loạt phim truyền hình That ‘70s Show.
Nàng là bạn thân của James Franco và Natalie Portman.

Tuyên Đỗ (theo Người đẹp)

Thực hiện: depweb

05/11/2012, 15:40