Michael Kalb trở về Dior, hợp sức với Jonathan Anderson bồi đắp sáng tạo

Khi cơn gió thu vừa khẽ chạm ngưỡng tháng Chín, làng mốt còn chưa kịp rũ bỏ dư âm của những ngày hè rực rỡ, Dior đã khiến cả giới mộ điệu bừng tỉnh. Như một khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng, nhà mốt hé lộ bóng hình của một nhân vật nữ đầy quyền uy, sánh bước bên Jonathan Anderson trong chương kế tiếp của hành trình sáng tạo. Michela Kalb và Dior, mối lương duyên khiến giới mộ điệu liên tưởng đến cuốn tiểu thuyết cũ, tưởng đã khép lại, nay bỗng được chắp bút viết tiếp.

Đến với Dior sau những bước chân đầu tiên

Với những người say mê thời trang, hẳn không ai xa lạ với cái tên Michela Kalb. Dẫu hiếm khi xuất hiện trước công chúng, cũng chẳng mấy khi lên báo hay xuất hiện trên bìa tạp chí, Michela Kalb chưa từng là một ẩn số với giới nội bộ. Sinh ra và lớn lên tại Ý, câu chuyện thời trang của cô khởi đầu tại vị trí quản lý mặt hàng may sẵn của nữ tại một cửa hàng ở La Rinascente (Milan). Khi ấy rơi vào khoảng năm 1993, cô gái trẻ tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh từ Đại học Bocconi không hề biết rằng mình sẽ trở thành một trong những nhân vật đứng sau thành công của những thương hiệu quyền lực nhất hành tinh.

Từ BST Dior Ready-to-wear Thu 2009 của John Galliano…
…đến dấu ấn Raf Simons tại BST Dior Ready-to-wear Xuân 2013, hình bóng của Michaela chưa bao giờ thiếu vắng.

Chính những năm tháng ban đầu ấy đã rèn luyện cho Michela kỹ năng lắng nghe thị trường, và trở thành kim chỉ nam giúp cô cân bằng giữa giấc mơ Haute Couture và thực tế thương mại. Từ La Rinascente, cô tiến bước vào Prada, rồi Miu Miu, nơi Michela trải qua sáu năm học hỏi và thăng tiến trong môi trường nổi tiếng khắt khe, nơi từng quyết định đều mang tính chiến lược sống còn. Chính tại đây, cô được trui rèn về chuỗi cung ứng, quản lý sản phẩm, và đặc biệt là cách biến sáng tạo thành thứ hiện diện hữu hình trong cuộc sống khách hàng. Và rồi, năm 2006, mối duyên cùng Dior chính thức chạm ngõ.

BST Dior Ready-to-Wear Thu 2016 là một trong những dấu ấn Michela Kalb tại Dior, sau khi Raf Simons rời đi.
Những cống hiến đầu tiên của Maria Grazia Chiuri tại Dior đều có “bàn tay vô hình” của Michaela Kalb.

Trở thành Giám đốc dòng thời trang may sẵn nữ của Christian Dior, Michela Kalb làm việc trực tiếp dưới ba thời kỳ vàng son của thương hiệu, từ sự lộng lẫy kịch tính của John Galliano, vẻ tối giản đầy nội lực của Raf Simons, đến nữ tính hiện đại dưới thời Maria Grazia Chiuri. Mỗi Giám đốc Sáng tạo mang đến một chương mới, nhưng phía sau ánh đèn runway luôn là Michela, người kiên nhẫn dung hòa giữa nghệ thuật và thương mại.

BST Louis Vuitton Thu Đông 2023 là một trong những mảnh ghép gợi nhớ về thời gian Michael làm việc cùng Nicolas Ghesquière.

Suốt hơn một thập kỷ, cô được xem như “bàn tay vô hình” biến những thiết kế runway thành những bộ trang phục khả thi, dễ mặc, dễ sản xuất mà vẫn giữ được tinh thần tinh hoa của Dior. Năm 2017, Michela rời Dior để gia nhập Louis Vuitton, tiếp tục vai trò Giám đốc ready-to-wear nữ và sát cánh bên Nicolas Ghesquière, người được xem là nhà tiên tri của thời trang vị lai.

Viết tiếp chương truyện còn dang dở

Ngót nghét cũng đã gần một thập kỳ, kể từ khi mối lương duyên này tạm khép lại. Giờ đây, Michela Kalb trở về Dior như một chương hồi dang dở vừa kịp được viết tiếp. Tháng Mười tới đây, người phụ nữ này sẽ quay về và đảm nhận vai trò lớn hơn bao giờ hết – Giám sát toàn bộ mảng Haute Couture, ready-to-wear nữ và nam, giày nữ, dòng sản phẩm trẻ em, đồng thời nắm giữ một ghế trong Ban Quản trị Christian Dior Couture.

Màn “song kiếm hợp bích” sắp tới của Michaele Kalb và Jonathan Anderson khiến giới mộ điệu mong chờ.
Sau màn chào sân tại BST Dior Xuân Hè Nam 2026, thêm việc xuất hiện của Michaela Kalb, làng mốt càng thêm có cớ để mong chờ những bước đi kế tiếp của “phù thủy” Anderson tại Dior.

Cùng với giới mộ điệu đang dõi theo từng nhịp chuyển mình của Dior, Delphine Arnault, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Christian Dior Couture, gọi đây chính là một bước đi chiến lược. Như thể Dior đang cẩn trọng đặt viên đá nền cho một kỷ nguyên mới, cô bộc bạch: “Tôi tin rằng Michela không chỉ mang theo trong mình một kho tàng hiểu biết sâu sắc về Dior, mà còn sẽ thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, làm nên những bộ sưu tập không chỉ cuốn hút mà còn vẹn nguyên linh hồn của thương hiệu, hòa quyện trọn vẹn cùng nhịp đập của đội ngũ sáng tạo”.


From the same category