Mia Goth cùng Dior gửi gắm ngôi sao may mắn vào chiến dịch “Rose des Vent” mới

Với biểu tượng ngôi sao tám cánh đặc trưng, câu chuyện của “Rose des Vents” nay đã bước sang năm thứ 11, và được viết tiếp bằng những thiết kế mới, dưới sự dẫn dắt của đại sứ Mia Goth, như một sự nối dài tinh thần di sản và sức sống đương đại của Dior.

Để nói về xuất phát điểm của “Rose des Vents” thì chắc hẳn, Victoire de Castellane, Giám đốc Nghệ thuật của Dior Joaillerie, tìm thấy cảm hứng từ chính cuộc đời của nhà sáng lập Christian Dior. Từ bức tranh khảm la bàn 16 cánh (rose des vents), nơi đáy hồ bơi sau căn nhà thuở bé, đến khi trưởng thành tìm đến Paris và tình cờ bắt gặp một ngôi sao trên mặt đất như một tín hiệu về bước ngoặt sắp đến trong vận mệnh của Christian Dior, tất cả đã trở thành những dữ liệu khởi nguồn cho sự ra đời của các thiết kế “Rose des Vents”. Chính nhờ câu chuyện phía sau, cùng sự tỉ mỉ trong tạo tác, hình tượng ngôi sao tám cánh may mắn này đã liên tục được tái diễn giải qua các năm kể từ khi ra mắt vào năm 2015, thể hiện qua vàng kết hợp ngọc lục bảo, đá turquoise… và đến năm 2026 đánh dấu sự trở lại của xà cừ cùng kỹ nghệ nạm kim cương.

Qua lăng kính của Alasdair McLellan, câu chuyện “Rose des Vents” như đưa người xem du hành ngược dòng thời gian về nước Pháp thế kỷ XVIII, thời đại được Dior cũng như Giám đốc Nghệ thuật của Dior Joaillerie dành trọn sự trân quý. Trong bối cảnh đó, bên cạnh Mia Goth, những sáng tạo mang tính biểu tượng của dòng trang sức này dường như được thổi bừng sinh khí mới. Các mặt dây xà cừ phản chiếu ánh sáng dịu dàng, vòng cổ và vòng tay vàng nạm kim cương tỏa sáng lấp lánh, cùng chiếc khuyên tai Rose des Vents Tribale hoàn thiện vẻ đẹp vừa cổ điển vừa đương đại.


From the same category