MC, ca sĩ Nguyệt Ánh: Đã cần một bến đỗ bình yên - Tạp chí Đẹp

MC, ca sĩ Nguyệt Ánh: Đã cần một bến đỗ bình yên

Sao

Tự hào về gia đình


Nguyệt Ánh sinh ra trong một gia đình đáng tự hào về truyền thống. Mọi người sống trong một tôn ti trật tự và rất yêu thương nhau. Nguyệt Ánh nói, bố mẹ cô là những người bạn tuyệt vời. Họ chưa bao giờ đề cập hay thúc ép bất cứ chuyện gì kể cả chuyện đại sự là hôn nhân. Họ cũng không phải lo lắng về cô vì làm gì, cô cũng đều nghĩ đến gia đình và bố mẹ trước tiên.

Đối với gia đình của cô MC nổi tiếng này thì điều quan trọng là mỗi cá nhân được là chính mình, chịu khó lắng nghe và học hỏi nhiều hơn. Thêm nữa, theo họ, phụ nữ cần phải độc lập, đừng nghĩ mình là phái đẹp thì phải tìm cách “dựa dẫm” người khác.

Vài năm trước, mới chập chững bước vào showbiz sau khi thi Phụ nữ thế kỷ 21 và trở thành một MC có chút tiếng tăm, cô dính vào scandal chê đàn ông Việt. Thực ra, lúc ấy, Nguyệt Ánh cũng hoang mang. Nhưng rất may, khi nghe chuyện của cô, bố mẹ chỉ nói: “Nếu con không nói thế thì đừng có sợ dư luận, bố mẹ tin ở con”. Đấy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô và cô tự hào về điều đó.

Đặc biệt, mẹ Nguyệt Ánh luôn bên cạnh con gái. Cô bảo: “Em nói chuyện với mẹ nhiều hơn vì công việc của em cũng liên quan tới mẹ nhiều. Mẹ lo cho em nhiều lắm. Đi diễn cũng phải đi cùng, chọn cả trang phục cho em, thậm chí em đi công tác, mẹ cũng soạn vali cho em. Em ít nói chuyện với bố vì bố em là người ít nói dù rất quan tâm và yêu thương gia đình”.

Nhắc đến gia đình như một niềm tự hào lớn, Nguyệt Ánh rạng ngời đôi mắt kể, gia đình cô là một gia đình bình thường, không giàu nhưng bố mẹ cô đã cho chị em cô những gì tốt nhất mà những đứa trẻ cần có như tình thương, sự quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là nền tảng kiến thức vững chắc. Cô và em trai của mình đã có một tuổi thơ hạnh phúc, được học hành tới nơi tới chốn, hành trang tốt nhất để bước vào đời. Gia đình cô không nhiều tiền nhưng hạnh phúc, mọi người quan tâm và chăm sóc nhau.

Với Ánh, nền tảng gia đình là rất quan trọng. Nguyệt Ánh là người dành nhiều thời gian cho gia đình. Cuối tuần, hầu như cô dành cho những mối quan tâm đặc biệt ấy. Cô thường dẫn cả nhà đi ăn, đi uống cà phê hoặc đi bar để hưởng thụ cuộc sống. Những lúc rất rảnh thì cô dành thời gian để tập thể dục. Cô bảo mình có một cuộc sống như một công chức. Dậy từ lúc 7h sáng và có một chuỗi công việc hàng ngày, một cách khoa học. Nguyệt Ánh thích làm những việc mình thích và ý thức rất rõ mình đang ở đâu. Cô không phải là một ngôi sao quá to, một người nổi tiếng lẫy lừng trong giới văn nghệ. Nguyệt Ánh không muốn khoe cuộc sống, không thích sự hào nhoáng. Cô muốn có một cuộc sống bình thường, bình thản. “Ngay cả những ngôi sao thế giới ra đường rất bình thường thì tại sao mình cứ phải khoe mình, khoe mẩy” – Nguyệt Ánh nói.

Âm nhạc và MC là một cái duyên


Hồi học đại học, Nguyệt Ánh có 2 năm học trung cấp thanh nhạc nhưng thời điểm ấy học song song bận rộn, lịch học chồng chéo lên nhau nên cô buộc phải ngừng học 1 trường. Và trường mà Ánh phải từ bỏ là Nhạc viện. Tiếc nhiều lắm nên sau này, cô đã đi học thêm ở nhiều thầy cô khác như cô Ánh Tuyết, Minh Huệ, Minh Thanh. Hỏi lý do cô từ bỏ âm nhạc để tiếp tục chọn theo học trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nguyệt Ánh bảo, vì cô đến với âm nhạc bằng đam mê. Thực sự với cô gái này, thời điểm ấy, suy nghĩ về âm nhạc một cách tự nhiên, thích thì làm, không phải là thứ bền vững và có thể theo đuổi cả đời. Việc học là phải dành cho tương lai, để có một công việc ổn định.

Ngày hôm nay, Nguyệt Ánh được biết đến như một MC có duyên. Cô cũng đã dẫn nhiều chương trình truyền hình nhưng, công việc này lại đến với cô rất tình cờ. Nguyệt Ánh kể, vào năm cuối đại học, trong một lần đi dự tiệc cùng với bạn ở đài truyền hình, khi ấy, Nguyệt Ánh chưa biết một ai. Cô gặp một đạo diễn trẻ, tìm một MC cho chương trình ban nhạc và tuổi trẻ. Đây là một chương trình dành cho sinh viên, sôi nổi và cuồng nhiệt. Anh ngỏ lời với cô sinh viên năm cuối, em có muốn làm MC không? Nếu muốn thì gọi điện cho anh.

Thế là Ánh bắt đầu casting. Show đầu tiên cô dẫn là một chương trình truyền hình trực tiếp. Ánh bảo, cô thích công việc này và theo nó đến tận bây giờ. Công việc MC rèn luyện cho Nguyệt Ánh nhiều thứ, sự tự tin, bản lĩnh. Đồng thời, cũng là mảnh đất để Ánh tìm ra thêm cho mình những năng lực khác, làm phong phú hơn đời sống. Cô thừa nhận, nghề MC đem đến cho mình nhiều cơ hội hơn. Được quen mặt trên truyền hình, việc chuyển sang đi hát cũng dễ dàng hơn. Cô có thêm nhiều mối quan hệ để thuận lợi hơn cho những công việc đang theo đuổi.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyệt Ánh là một trong những người tiên phong cho dòng nhạc Chill-out ở Việt Nam và hiện tại, cô đang có những dự án công việc mới để phát triển sự nghiệp của mình. Cô không muốn mình suốt ngày hát những bài ca bi sầu.

Công ty của Nguyệt Ánh hợp tác với Võ Thiện Thanh Studio cho ra những album Nguyệt Ánh Chill-out. Cô bảo, sau khi du học bên Singapore về nước, Nguyệt Ánh thấy mình đã lọt vào “vùng” quên của rất nhiều người. Cô gái này nghĩ sẽ chọn cho mình giải pháp “yên thân”, làm đối ngoại hoặc marketing cho một công ty nào đó, đều đặn sáng đi chiều về. Nhưng rồi anh HieuSol, sau này là người biên tập cho Nguyệt Ánh Chill-out, và một người đặc biệt khác đã hỏi Ánh: “Sao em không quay lại với âm nhạc, làm một cái gì đó nối tiếp Saigon Lounge?”. Lúc đó Ánh nghĩ, tại sao không và bắt tay vào làm. Và thật may, dù trước đó có thể nhiều người đã quên cô, nhưng Nguyệt Ánh Chill-out đã được đón nhận rất nhiệt tình và đánh giá cao.

Người ta đã thử đưa ra một giả thuyết thế này với Ánh, 3 năm trước, vẫn với Quốc Bảo nhưng không phải Chill-out mà là R&B hay Pop (dễ nghe và thịnh hành), sexy thêm một chút (một việc hoàn toàn nằm trong khả năng của Ánh) thì biết đâu bây giờ, cái tên Nguyệt Ánh đã rất hot và Ánh có thể kiếm bộn tiền nhờ chạy show. Một người tự nhận mình thực tế như Ánh ắt hẳn không thể nhìn thấy cơ hội như vậy. Nữ ca sĩ cười ngất, xua tay bảo, dĩ nhiên cô hoàn toàn có thể quyến rũ và hấp dẫn như những ca sĩ đang hát R&B hoặc Pop, nhưng để trở thành một ngôi sao lớn trong showbiz thì phải điên rồ, nổi loạn mà Ánh lại quá tỉnh và thực tế. Thực tế chứ không phải thực dụng, vì thực dụng nhìn thấy cái gì có tiền là lao vào làm ngay.

Gần đây, Ánh tham gia Bài hát yêu thích cũng với dòng nhạc Chill-out và bị nhạc sĩ Phương Uyên chê hát live không tốt, nhưng cô mỉm cười. Nguyệt Ánh bảo: “Có lẽ, chị Phương Uyên hơi khắt khe quá. Anh Quốc Bảo nghe em hát, cũng không khắt khe như thế”. Cô cũng khẳng định, không vì những chê bai của Phương Uyên mà mình chùn bước trước đam mê hát.

Đã qua rồi thời scandal


Nhắc lại scandal phát ngôn chê đàn ông Việt vài năm trước, Nguyệt Ánh thời điểm ấy nằm trong tâm bão. “Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Phái mạnh đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ” – Ánh nói.

Nhiều người đã chê bai cô, nhiều người nói cô thích chơi nổi với những phát ngôn gây sốc. Giờ nghĩ lại chuyện cũ, cô bảo đã có nhiều sự hiểu lầm ở đây. Tuy nhiên, Nguyệt Ánh cũng nói, đó là lúc cô còn trẻ, suy nghĩ cũng chưa thực sự chín chắn như ngày hôm nay. Thiết nghĩ, khi người ta trẻ, có thể những lỗi lầm xảy ra và cũng có thể chấp nhận và tha thứ. Ánh bảo, cô là người thẳng thắn, có sao nói vậy. Người ta bảo cô khôn ngoan, nhưng Nguyệt Ánh không khôn ngoan đến mức cẩn trọng trong từng chi tiết lời nói. Có những câu nói được phát ngôn, nếu người ta hiểu câu chuyện ấy được đặt trong hoàn cảnh nào sẽ dễ dàng hiểu và bỏ qua. Nhưng ở đời, mấy ai hiểu được như thế và cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.

Nguyệt Ánh lý giải cho việc có những người không thiện cảm. Cô bảo, người ta nhìn cô, thấy cô này cũng thông minh, sexy, tươi tắn, ăn nói cũng hoạt bát thì chắc lẳng lơ lắm. Nhưng thực sự thì Nguyệt Ánh lại là người rất kỹ tính. Nếu không quen biết thì cô sẽ không bắt chuyện. Nếu trò chuyện vui vẻ, xởi lởi rồi thì cũng chưa chắc đã có thể thân thiết. Bởi vì, để có thể là những người bạn, có thể ở bên nhau, sẻ chia thì cần có nhiều điều kiện lắm. Nhưng sau bao nhiêu năm, Ánh chưa từng lên tiếng để giải thích lại về scandal của mình bởi cô thấy không cần thiết. Cô nghĩ, những người nói mình, chê bai mình, liệu đã từng gặp mình chưa, hay là chỉ nghe qua rồi nói lại. Đã là người của công chúng, cô hiểu mình phải đối mặt với những chuyện ấy, thậm chí là những đàm tiếu. Nhưng, cô cũng thấy mình cần thay đổi. Nguyệt Ánh bảo bây giờ cô ít sexy hơn, ăn mặc kín đáo hơn, những bài trả lời phỏng vấn gần đây cũng giữ chừng mực trong biên độ của sự an toàn theo cô nghĩ.

Thời điểm này, khi đã trưởng thành, Nguyệt Ánh không cho phép mình để người khác nghĩ sai về mình chỉ vì những phát ngôn, những suy nghĩ bộc phát. Nguyệt Ánh không buồn nhiều vì những chuyện đã qua, dù 5 năm nay, câu chuyện được cho là cô chê đàn ông Việt vẫn được người ta nhắc tới. “Những điều tốt đẹp thì ít người nhớ nhưng chỉ có chút sơ sểnh là có thể bị nhắc mãi không thôi. Đến bây giờ, người ta vẫn đặt câu hỏi cho Ánh rằng còn yêu anh chàng người Singapore không? Đã thay đổi quan niệm về đàn ông Việt chưa” – Nguyệt Ánh chia sẻ.

Cũng vì những điều trên mà theo như Nguyệt Ánh thì đàn ông đến với cô dè dặt hơn. Người ta nhìn thấy cô, giống như một sự át vía, có vẻ quá mạnh mẽ. Nhưng Nguyệt Ánh khi đã gặp, đã nói chuyện thì dễ khiến người ta thay đổi suy nghĩ, quan điểm. Thực tế, cô là người rất dễ gần, dễ mến. Ánh chứng minh, thể hiện bản thân mình thông qua công việc. Nguyệt Ánh muốn người ta nghĩ đến mình với một hình ảnh của cô gái văn minh, hiện đại và thông minh. Khi đứng trên sân khấu, cô muốn được nhìn nhận như một nghệ sỹ chân chính, hết mình cống hiến. Cô đang lấy lại tất cả những gì mà chỉ vì phát ngôn cách đây 5 năm đã lấy đi của cô.

Trong cuộc sống, Nguyệt Ánh quan niệm, người ta tốt với mình thì mình sẽ tử tế lại. Với cô, dù mối quan hệ đó là bạn bè, người yêu hay người thân, Ánh đều cố gắng ứng xử, sống một cách tốt nhất có thể. Nếu như ai không tốt với mình thì cô gái này không chơi nữa. Ánh bảo, cô là người biết cư xử tử tế và văn minh. Cô luôn đối xử tốt với người khác và mong nhận lại những điều như vậy. Nhưng nếu không được như vậy thì cũng chẳng sao. Cuộc đời vốn công bằng, Nguyệt Ánh bảo, cách sống của cô đủ để cô có những người bạn thân và gia đình bảo vệ mình, những người sẵn sàng giúp mình, bảo vệ và che chở.  

Ấy vậy mà Ánh lại có những lúc cực kỳ lãng mạn. Cô sẵn sàng bay đến bên cạnh người yêu mình khi thấy cần thiết như vậy. Cô gái này cũng đã từng tặng cho người yêu mình hơn 400 bông hoa hồng nhân một dịp đặc biệt. Hoặc dành thời gian để nấu bữa cơm cho người yêu. Những công việc, cử chỉ nhỏ như vậy nhưng cực kỳ đáng yêu. Cô cũng hi vọng, sau này, cô vẫn giữ được phong độ và cách sống như vậy.

Khi đã yêu, cô vẫn mong muốn tiếp tục được chinh phục, luôn phải làm mình đẹp nhất và luôn quan tâm đến tình yêu của mình. “Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía và vì thế phải cùng nhau chăm sóc. Khi yêu, một người cần chú ý đến cả những việc nhỏ nhặt nhất từ ăn uống cho đến thói quen” – Nguyệt Ánh nói.

Showbiz hỗn loạn


Ánh không nhận mình là một người đẹp theo kiểu người mẫu, hoa hậu. Nhưng cô tự tin về nhan sắc của mình. Nguyệt Ánh cho rằng, vẻ đẹp của cô được toát ra từ tổng thể, dáng dấp, gương mặt, phong thái, cách cư xử. Ánh biết cách làm đẹp nữa. Nguyệt Ánh bảo, cô là người dễ được người khác nhận ra. Không có quá nhiều người đàn ông vây quanh nhưng khi gặp đều đem đến cảm giác đáng tin cậy, dễ bắt chuyện và chia sẻ. Chuyện tiếp theo như thế nào thì cô không thể nghĩ đến.

1-2 năm nay, Nguyệt Ánh đã bắt đầu nghĩ đến chuyện gia đình. Cô mơ về ngôi nhà, những đứa trẻ và muốn được làm một người vợ tốt. Mẹ cô vẫn bảo lấy chồng là việc quan trọng cả đời người nên bao giờ con thấy thật “chín” hãy lấy, trước mắt cứ làm việc hết mình, cứ chuẩn bị đầy đủ tri thức cho cuộc sống để mai này mới có thể làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ. Và hiện, Nguyệt Ánh đã tìm được người đàn ông cho riêng mình. Tất nhiên, cô cười, người đàn ông của cô không phải làm nghệ thuật. Từ nhỏ, Ánh chưa bao giờ nghĩ mình rung động trước một người đàn ông làm nghệ thuật. Nguyệt Ánh cười trước tin đồn về chuyện cô với nhạc sĩ Quốc Bảo. Cô luôn tôn trọng ê-kíp của mình, quý trọng họ nhưng không dây dưa chuyện tình yêu. Chắc có lẽ, khi làm việc cùng người tài hoa như anh Quốc Bảo, cô đã có người khác. Và cũng có thể, Quốc Bảo bận rộn điều gì đó nên không suy nghĩ tới cô. Cả 2 người đi qua nhau.

Cô tự nhận mình là kẻ bị động trong chuyện tình cảm. Nếu thích ai đó, Nguyệt Ánh sẽ bật đèn xanh nhưng không chủ động tán tỉnh, rủ đi ăn hay tạo cơ hội cho người ấy. “Tất cả những chuyện tình của tôi, đều đưa tôi vào thế bị động, bị tán” – Nguyệt Ánh nói. Còn nếu không thích thì cô sẽ không tạo cơ hội nhưng vẫn phải giữ mình phép lịch sự.

Nhắc lại chuyện tình yêu, Ánh nói rằng: “Có nhiều người nói với tôi là em giỏi như thế này thì liệu có lấy được chồng không, vì sợ tôi lấn lướt người ta. Nhưng mỗi người một cá tính. Mình không thể trở thành người khác, dịu dàng một cách giả tạo. Đúng là những người tôi yêu đôi lúc sợ cá tính của tôi. Họ luôn tìm cách kìm hãm nghị lực, mong muốn của tôi. Trải qua những cuộc tình như thế, tôi rút ra kết luận, vì mình mạnh mẽ quá, nên người đàn ông của mình cảm thấy không cần phải nâng niu, bao bọc. Họ nghĩ cái gì mình cũng có thể làm được nên mất dần khả năng chăm sóc mình. Đôi lúc mình lại trở thành người chăm sóc người yêu”.

Nhìn vào showbiz, Nguyệt Ánh bảo, giờ thấy hơi buồn. Cô thấy showbiz hỗn loạn, mất phương hướng. Có quá nhiều scandal xảy ra trong thời gian vừa qua khiến người ta thấy lo lắng, sợ hãi. Nguyệt Ánh bảo, scandal sẽ tạo ra những hiệu ứng nhưng người ta không biết hậu quả do nó đem lại. Riêng Ánh, cô thích người ta biết đến và trân trọng mình vì những nỗ lực, những cống hiến trong công việc chứ không phải là chuyện riêng tư. “Tất cả các bạn đều đã lớn, khi đã lựa chọn con đường của mình thì phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình”. Tuy nhiên, Nguyệt Ánh cũng nói, lỗi một phần do truyền thông nữa. Cô không cổ súy việc phụ nữ ăn bám, lệ thuộc vào người khác. Nhưng cũng không nên nặng nề quá với giới giải trí.

Nguyệt Ánh sau showbiz là đam mê kinh doanh. Cô mở một công ty quảng cáo nhỏ của riêng mình và hoạt động đã có những tín hiệu khá tốt. Bây giờ, cô gái này tập trung chính cho hoạt động của công ty, ngoài giờ làm việc thì cô tham gia làm MC cho các chương trình truyền hình hoặc đi hát.

Nghề diễn viên điện ảnh thì sau mấy bộ phim đã đóng, hơn 2 năm nay, người đẹp này không tham gia phim nào nữa và cô cũng chưa có ý định quay lại với điện ảnh. Nguyệt Ánh coi công việc làm MC và đi hát là chủ yếu để cho thỏa mãn sự đam mê của mình. Còn sự nghiệp của cô sẽ chính từ cái công ty nhỏ bé mà cô đang gây dựng.

Nói chuyện với Nguyệt Ánh, sẽ là một câu chuyện rất dài với đủ thứ chuyện. Nguyệt Ánh, một cô gái tham vọng, công việc nào cũng muốn cháy hết mình. Một cô gái tự tin vào sức mạnh trí tuệ và nhan sắc của mình.

Chuyết Nhi (theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

05/10/2012, 13:45