“Making My Way” - Có thể trở thành "chìa khoá" mở ra đỉnh cao mới cho Sơn Tùng M-TP? - Tạp chí Đẹp

“Making My Way” – Có thể trở thành “chìa khoá” mở ra đỉnh cao mới cho Sơn Tùng M-TP?

Sao

Trở lại đường đua âm nhạc sau sự việc đáng tiếc với MV “There’s No One At All”, bài hát mới nhất của Sơn Tùng M-TP liệu có làm nên kỳ tích như mong đợi của công chúng?

Những con số kỷ lục ấn tượng

Như thường lệ, đúng 0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP đã “thả xích” visual MV cho ca khúc “Making My Way” – một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đồng thời, nam ca sĩ cũng phát hành bài hát trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến rất phổ biến hiện nay như Spotify, Apple Music, Amazon Music,… Trước khi chính thức ra mắt, hình ảnh quảng bá đã cho thấy đây sẽ là một bài hát có phần “tăm tối” và khai thác những khía cạnh sâu kín trong nội tâm nam ca sĩ. Hình tượng mới mẻ này đã khiến cộng đồng người hâm mộ của anh không khỏi phấn khích và chuẩn bị rất kỹ cho sự trở lại của thần tượng.

Và không nằm ngoài dự đoán, sức mạnh đến từ Sky (tên fandom của Sơn Tùng) đã dễ dàng đưa “Making My Way” lên vị trí no1 tại nhiều nền tảng nghe nhạc khác nhau. Trong vòng 24 giờ đầu, bài hát đã nhanh chóng chiếm vị trí dẫn đầu trên Itunes của Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Cộng hòa Séc và Đài Loan, đồng thời giữ vị trí cao ở nhiều quốc gia khác. “Making My Way” đã đạt no.1 trên Apple Music Vietnam, cũng như no.1 Youtube Trending tại Việt Nam và Nhật Bản. Tại Spotify, bài hát đã xuất sắc cán mốc 2 triệu lượt stream sau 3 ngày ra mắt và dẫn đầu Daily Top Song tại việt Nam. Nhiều tờ báo, trang tin của các nước Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia), Hàn Quốc, Australia… cũng đồng loạt đưa tin về sản phẩm trở lại của Sơn Tùng.

Dù sở hữu thành tích cao, nhưng nhiều người vẫn không khỏi cảm thấy lần comeback này của Sơn Tùng có phần không được “rầm rộ” và ấn tượng như những lần trước, đặc biệt là không vượt được kỷ lục về view Youtube trong 24 giờ đầu của các MV trước (đây từng là thế mạnh của Sơn Tùng). Tuy nhiên, điều này là tất yếu, do một bộ phận fan của nam ca sĩ đã chuyển dần sang các hình thức tiêu thụ nhạc khác thuận tiện hơn như stream trên Spotify hay Apple Music. Ngoài ra, đây cũng chỉ mới là visual MV chứ chưa phải là một MV hoàn chỉnh, có nội dung hấp dẫn khiến người xem buộc phải replay nhiều lần.

“Making My Way” liệu có mở ra con đường bứt phá cho Sơn Tùng?

Giống như nhiều sản phẩm trước đó của M-TP, “Making My Way” sở hữu giai điệu tương đối bắt tai. Nhịp điệu EDM dồn dập pha trộn chất liệu nhạc Latin đem đến cho ca khúc một vibe mang đậm tinh thần phóng khoáng, rạo rực của mùa hè. Đặc biệt, việc sử dụng toàn bộ tiếng Anh để viết lời bài hát cho thấy Sơn Tùng đang tiếp tục phát triển con đường tiếp cận với thị trường âm nhạc quốc tế của mình.

Một điểm được cộng đồng người nghe nhạc bàn luận rất nhiều về “Making My Way” đó là phần lyric. Từ trước đến nay, lyric vẫn luôn là ưu thế của Sơn Tùng khi nó được trau chuốt rất cẩn thận, mượt mà. Lần này, dù sáng tác bằng tiếng Anh nhưng ca từ bài hát không hề bị sáo rỗng hay đơn giản quá. Chủ nhân bản hit “Cơn mưa ngang qua” bày tỏ nỗi lòng của bản thân về việc bị một người mình từng rất tin tưởng phản bội. Bài hát là lời khẳng định anh sẽ vực dậy sau “cú ngã” đó và tự tạo nên con đường cho riêng mình. Sau những drama tiêu tốn rất nhiều giấy mực trước đây, không khó để người hâm mộ đoán ra đối tượng bị Sơn Tùng “đá xéo” là ai. Tuy nhiên, khiến cho công chúng hứng thú và bàn luận là một chuyện, còn sự “trưởng thành” trong giá trị âm nhạc để khẳng định bản thân lại là một chuyện khác. Với hình ảnh quảng bá nghiêng về sự nghiêm túc và khí chất “lạnh lùng”, khán giả đã kỳ vọng vào một Sơn Tùng có nội tâm sâu sắc, có sự nhìn nhận và tự đánh giá bản thân nhiều hơn là những “dây dưa” trong vấn đề tình cảm.

Giọng ca “Chúng ta của hiện tại” đã bước sang tuổi 29, và anh từng khẳng định bản thân sẽ dừng sự nghiệp âm nhạc khi 30 tuổi. Nhưng dường như Sơn Tùng vẫn đang loay hoay tìm kiếm một hướng đi đúng đắn để ghi lại dấu ấn vàng son nhất cho sự nghiệp của mình. Những bản hit có thể giúp tên tuổi của một ca sĩ đến gần hơn với công chúng, nhưng một album với nội dung và concept nhất quán mới thực sự khẳng định được tư duy nghệ thuật vượt trội của người nghệ sĩ đó.

Trên thế giới có Taylor Swift, người đã không còn tạo hit viral kể từ năm 2019 (gần đây nhất mới có một global hit là Anti-Hero), nhưng tên tuổi của cô chưa bao giờ “hạ nhiệt” nhờ những “siêu album” có sức sống vô cùng bền bỉ. Tại Việt Nam, tiêu biểu có thể kể đến Mỹ Tâm và Amee, hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng lại được đánh giá cao về tư duy nghệ thuật khi đã cho ra mắt những album chỉn chu và được đầu tư rất nghiêm túc. Sơn Tùng đã từng hứa hẹn với Sky rằng anh sẽ dành tặng fan một album thật tâm huyết, thật đáng nhớ, nhưng cho đến nay lời hứa đó vẫn chưa được hoàn thành. “Making My Way” liệu có phải là quân cờ “mở đường” cho một kế hoạch âm nhạc được chăm chút tỉ mỉ, với đích đến là một album siêu phẩm? Hay chỉ đơn giản là một bài hát ra mắt chỉ để duy trì tên tuổi và đam mê âm nhạc của chàng trai Thái Bình?

Tác giả: Vũ Thảo

10/05/2023, 11:25