Mai Vân Trang: Dưỡng da kĩ nhưng đừng nuôi chiều nó - Tạp chí Đẹp

Mai Vân Trang: Dưỡng da kĩ nhưng đừng nuôi chiều nó

Làm Đẹp

Mai Vân Trang là cô gái hiểu rõ bản thân mình. Được biết đến như một beauty blogger với hơn 236 ngàn người theo dõi trên YouTube, ở tuổi 23, cô chưa từng có trải nghiệm cắt phăng mái tóc dài trong một phút nổi loạn, cũng không có sự cố nhớ đời vì quyết định xốc nổi. Lần hiếm hoi Trang khiến bố mẹ ngạc nhiên là lần cô kiên quyết dọn ra ngoài ở với… mèo.

Làn da đâu cần nhiều đến thế?

Sau một thời gian dài đầu tư không ít tiền bạc vào mỹ phẩm và các thiết bị làm đẹp, tôi rút ra một điều: thật ra, làn da không cần nhiều đến thế. Nó không cần đến 12 bước chăm sóc mỗi ngày hay những công nghệ thật đắt tiền mới có thể khỏe mạnh. Là lớp màng bao bọc cơ thể, làn da biết rõ cách thích nghi với môi trường. Đó là lý do mà ngoài chu trình dưỡng da cốt lõi gồm 4 bước: tẩy trang, rửa mặt, cân bằng và dưỡng ẩm, tôi không sử dụng thêm bất cứ một chiếc máy hỗ trợ nào, cũng không thực hiện các liệu trình chăm sóc chuyên sâu ở spa. Trong tuần, sẽ luôn có một ngày tôi hoàn toàn không dùng mỹ phẩm, không makeup, không skincare. Tôi muốn làn da ý thức được rằng việc khỏe mạnh để bảo vệ cơ thể là nhiệm vụ của nó, nó không được ỷ lại tôi. Mỹ phẩm cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể làm thay vai trò của làn da được.

Không quá bận tâm về ngoại hình

Mọi lời khen, chê hay so sánh đối với tôi không khác nhau quá nhiều. Tôi sẽ không vì một câu khen ngợi mà trở nên phấn khích, cũng không vì vài lời chê bai mà quá để tâm.

Bởi tôi cho rằng cô gái nào cũng có ít nhất một ưu điểm, nếu không là ánh mắt, đôi môi thì sẽ là làn da, mái tóc. Ngay cả những điều tưởng chừng là nhược điểm cũng hóa thành thế mạnh nếu bạn chọn nhìn vào chiều tích cực của nó. Ví dụ tôi thường xuyên bị chê là quá gầy, nhưng đó có thể xem là ưu điểm mà, khi tôi có thể ăn uống tùy thích mà không lo tăng cân. Dù sao thì sau tuổi 30, cơ thể cũng sẽ dần trở nên đầy đặn.

Không quá bận tâm về ngoại hình cũng là cách giúp cải thiện nhan sắc. Càng để ý đến những nốt mụn, bạn sẽ càng thấy căng thẳng. Càng ám ảnh chuyện cân nặng, bạn sẽ càng tự ti. Giữ cho tinh thần thật thoải mái, không lo lắng quá nhiều mới là điều nên làm.

Không cắt tóc, không làm móng, không dưỡng da nâu

Tôi biết tóc đen dài, da sáng, lối trang điểm nhẹ nhàng, cách ăn mặc đơn giản… tất cả những điều này phản ánh đúng nhất con người mình. Tôi sẽ không nhuộm tóc, cắt tóc ngắn, dưỡng da nâu hay thực hiện bất cứ một sự thay đổi nào kéo dài hơn 48 giờ đồng hồ. Đó cũng là lý do tôi chọn không làm móng. Một bộ móng cầu kỳ tốn vài giờ đồng hồ tô vẽ mà chỉ tồn tại ngắn ngủi thì thật uổng phí.

Lựa chọn cách sống này, tôi chưa từng sợ bản thân sẽ trở nên nhàm chán. Tôi tin rằng sự bí ẩn bất tận bên trong người phụ nữ hấp dẫn hơn nhiều vẻ lộng lẫy bên ngoài. Tôi chọn làm mới mình bằng việc đọc sách, học thêm. Có lẽ ít ai biết tôi từng có thời gian học thanh nhạc, diễn xuất và múa, sử dụng thành thạo tiếng Nga, mỗi ngày có thể đọc hết một cuốn sách. Hiện giờ, tôi đang muốn tìm hiểu thêm về kiến trúc nội thất và mỹ thuật. Còn nấu ăn hay may vá thêu thùa, đó đã là kỹ năng sinh tồn rồi. Không chỉ học công thức và nấu món mới mỗi ngày, tôi còn học cả cách nấu mâm cỗ cổ truyền nữa.

10s Q&A

Biểu tượng nhan sắc yêu thích?

Audrey Hepburn, cả về nhan sắc, trí tuệ và cách sống.

Điểm yêu thích nhất trên khuôn mặt?

Màu mắt.

Trang phục thể hiện đúng nhất con người bạn?

Áo dài.

Thương hiệu thời trang trong nước yêu thích?

Magonn Design có những chiếc áo dài rất đẹp.

Hương nước hoa phản ánh tính cách bạn?

Burberry Weekend, cổ điển, thư thái và nhẹ nhàng.

Dự định trong năm 2020?

Có con (cười).

Có gì trong túi Mai Vân Trang?

1. Túi Saint Laurent Niki Medium In Vintage Leather: Tôi thích mọi người chú ý đến mình hơn là đến chiếc túi mình đeo.
2. Kính Celine
3. Máy ảnh Fujifilm Instax Mini 90 Neo Red: Tôi thích những khoảnh khắc không photoshop được.
4. Ví Chanel: Đựng tai nghe Airpods
5. Son dưỡng Fresh Sugar Coral Tinted Lip Treatment Sunscreen SPF 15: Nó đáp ứng đầy đủ cả ba tiêu chuẩn tôi đặt ra cho một thỏi son: dưỡng sâu, lên màu đẹp và có khả năng chống nắng.


6. Alexander McQueen Skull Charm Leather Card Holder: Tôi không quen dùng ví dài, vậy nên tôi cũng không bao giờ có tiền mặt bên người.
7. OHUI Ultimate Cover Moisture Cushion Jane Packer Edition: Dòng phấn nước châu Á mà tôi đánh giá là bền màu nhất, bất chấp mọi điều kiện thời tiết.
8. Kem dưỡng tay The Body Shop Warm Vanilla Hand Cream: Vì rửa tay quá nhiều lần trong ngày nên trong túi tôi không thể thiếu thứ này.
9. Son Chanel Rouge Allure Velvet Extrême Intense Matte Lip Colour màu 112 Idéal: Thỏi son lì có độ bám tốt nhưng vẫn rất giàu ẩm nhờ chiết xuất dầu hạnh nhân.
10, 11. Chanel La Base Mascara Volume and Care Lash Primer & Chanel Inimitable Waterproof Volume-Length-Curl-Separation Mascara: Mọi người hay hỏi “đây có phải mi thật của em không?” mỗi khi tôi dùng bộ đôi này.

 Sản xuất: Hạnh Nguyên
Nhiếp ảnh: Rin Trần
Trang điểm & làm tóc: Ruan Dang
Trợ lý: Phi Huỳnh, Phan Quốc Phong

Tác giả: Thanh Tuyền

24/03/2020, 07:00