Mai Giang: Nghề người mẫu không đơn giản như tên của nó - Tạp chí Đẹp

Mai Giang: Nghề người mẫu không đơn giản như tên của nó

Sao

Quán quân Vietnam’s Next Top Model (VNTM) 2012 Mai Giang được sinh ra và lớn lên ở một làng quê thuộc ngoại thành của thành phố Hải Phòng. Trước khi tham gia chương trình VNTM, cô vừa tốt nghiệp Đại học Hải Phòng. Khi còn là sinh viên, Mai Giang ở nhà chị gái để tiện cho việc đi lại. Đến cuối tuần, cô lại tranh thủ về nhà. Vì vậy, tham gia VNTM là lần đầu tiên Mai Giang xa gia đình lâu như vậy.

 

Tại sao chị lại tham gia cuộc thi VNTM?

– Tôi từng ước mơ trở thành người mẫu. Tuy nhiên, gia đình muốn tôi hoàn thành chương trình học nên sau khi tốt nghiệp, tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi để thử sức.

Giải thưởng quán quân của cuộc thi VNTM có làm chị ngạc nhiên?

– Tất nhiên là tôi rất bất ngờ và hạnh phúc vì đã phải vượt qua hàng ngàn cô gái để giành được vị trí này. Nếu nhìn lại những gì mà tôi đã trải qua thì đấy là thành quả của cả một quá trình mà tôi đã nỗ lực và phấn đấu không ngừng.

Nhận xét của chị về nghề người mẫu?

– Nghề người mẫu là một nghề chân chính và đáng được tôn trọng như bao ngành nghề khác. Tuy nhiên, xã hội vẫn còn quá nhiều định kiến về nó. Và một điều may mắn là chương trình VNTM đã phần nào xóa bỏ được định kiến đó. Muốn theo đuổi nghề, bạn thực sự phải có niềm đam mê mãnh liệt, sự lao động nghiêm túc và nỗ lực hết mình. Từ đó, nghề cũng sẽ không phụ bạn.

Chị làm thế nào để tránh điều tiếng mà người ta vẫn nói về nghề?

– Tôi không quan tâm đến những thị phi bên ngoài, chỉ tập trung vào công việc của mình và luôn cố gắng lao động nghệ thuật nghiêm túc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên cuộc sống của mỗi người đều bị ảnh hưởng bởi quan điểm và tư duy của chính bản thân người đó.

Chị làm thế nào để giữ gìn nhan sắc và vóc dáng?

– Để giữ được vóc dáng chuẩn và theo đuổi nghề đến tận cùng, tôi cần chế độ tập luyện phù hợp. Ngoài ra, việc tập luyện thể dục giúp tôi có một sức khỏe tốt. Có một điều đặc biệt là trong quá trình tham gia chương trình, tôi đã được học nhảy cùng các thí sinh khác. Tôi rất thích và muốn tiếp tục được học nhảy. Tôi còn được khen là có làn da đẹp, và cũng cảm nhận được điều đó. Tôi thích để mặt mộc khi ra đường và chỉ trang điểm khi cần.

Điều gì khiến chị lo lắng nhất khi biểu diễn thời trang hoặc chụp hình?

– Sức khỏe không được tốt. Ngoài ra, việc không hiểu hết ý tưởng của NTK cũng là mối lo ngại lớn đối với một người mẫu chuyên nghiệp, vì thế, tôi luôn tập trung và cố gắng lắng nghe các chuyên gia, nhiếp ảnh gia và NTK truyền đạt để có thể thấu hiểu tốt hơn công việc mình sẽ làm là gì.

Điểm khó khăn nhất của một người mẫu như chị, mới bước chân vào nghề nhưng đã tạo được tiếng vang nhất định?

– Áp lực từ phía dư luận. Người ta luôn đặt ra những nghi vấn về các danh hiệu, giải thưởng của một người thành công quá sớm. Chẳng có cách nào khác chứng minh cho dư luận thấy rằng tôi xứng đáng với danh hiệu đó qua việc luôn nỗ lực, phấn đấu và cống hiến hết mình.

 

Chị có tin rằng mình sẽ trở thành người mẫu sáng giá?

– Đó cũng là một trong những mục tiêu của tôi. Người mẫu sáng giá chỉ thực sự tỏa sáng khi họ có được những phẩm chất thật “sáng”. Tôi luôn phấn đấu hết mình và tin rằng mình sẽ được đền đáp xứng đáng.

Chị có cho rằng có khoảng cách giữa người mẫu có danh hiệu và người mẫu không có danh hiệu?

– Trên sàn diễn không hề có khoảng cách nào giữa các người mẫu và chúng tôi phải phối hợp thật tốt với nhau cũng như phải cố gắng thể hiện tốt ý tưởng của NTK.

Chị nhìn nhận thế nào khi ai ai cũng có thể xưng danh là người mẫu?

– Nghề người mẫu không đơn giản như cái tên của nó. Nếu ai đã dấn thân vào nghề thì phải cố gắng không ngừng thì mới có thể bám trụ được. Khi là một người mẫu, bạn phải sống đẹp hơn và mẫu mực hơn, như thế hình ảnh của bạn sẽ tôn lên sản phẩm mà bạn đang thể hiện hoặc khi bạn đại diện cho một nhãn hàng nào đó.

Chị có cho rằng mình đưa ra một ví dụ tốt đẹp để các cô gái tỉnh lẻ yêu thích nghề người mẫu thời trang nhìn vào và nuôi dưỡng ước mơ?

– Nếu tôi có thể góp phần vào việc tạo ra động lực giúp các bạn gái trẻ ấy thực hiện được ước mơ của mình thì đó cũng chính là một niềm vui lớn đối với tôi. Cơ hội dành cho tất cả mọi người, bạn hãy là người tiếp theo.

Liệu chị nhìn thấy mặt tích cực trong sự thay đổi của bản thân mình?

– Nhờ VNTM, tôi thấy mình trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Đặc biệt là tôi biết mình đẹp hơn mỗi ngày và tự hào với vẻ đẹp của mình. Một điểm tích cực nữa chính là tôi dần trưởng thành hơn và thay đổi rất nhiều về nhận thức.

Các cô gái trẻ bước chân vào giới giải trí thường bị ám ảnh bởi vẻ đẹp và danh vọng. Chị thế nào?

– Tất nhiên ai cũng muốn mình đẹp và có danh vọng, tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng để sở hữu được những điều đó, tôi muốn lao động bằng chính thực lực của mình.

Cảm nhận của chị về năm 2013?

– Đây là năm đầu tiên tôi bước chân vào nghề người mẫu và hy vọng năm 2013 sẽ có thêm nhiều cánh cửa mở ra cho tôi. Năm “con rắn vàng” khiến tôi háo hức cho những dự định, kế hoạch và ước mơ nên biết đâu năm nay sẽ là một năm đầy thu hoạch của tôi thì sao?

Cách chị diễn xuất hiện nay có khác nhiều so với khi chị mới bắt đầu bước chân vào nghề?

– Trước đây, tôi không quen diễn xuất và khá rụt rè trước ống kính nhưng bây giờ đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi luôn “thủ” sẵn những cách tạo dáng và cách ứng phó trong từng tình huống.

 

Chị đã trở nên nổi tiếng. Đâu là sự ảnh hưởng tồi tệ nhất do sự nổi tiếng để lại trong tính cách của chị?

– Điều này phải để cho người khác đánh giá mới đúng. Tuy nhiên, tôi luôn biết sống đúng mực cho dù có nổi tiếng hay không. Cách sống có trách nhiệm và giản dị này đã được bố tôi dạy dỗ khá nghiêm khắc khi tôi còn bé và mãi đến bây giờ, lời dạy của bố vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi.

Cuộc sống Sài Gòn ảnh hưởng đến lối ăn mặc của chị?

– Thời tiết ở Sài Gòn khiến tôi thay đổi nhiều về cách ăn mặc. Tôi không thể diện những chiếc áo ấm xinh xắn cũng như những đôi giày bốt hầm hố nhưng cá tính. Đổi lại, tôi ăn mặc thoải mái và nhẹ nhàng hơn với áo thun và quần jeans, có khi là áo đầm hay quần short cùng áo sơ mi. Tôi thích sự đa dạng trong phong cách của mình.

Chị sống xa gia đình, cảm giác của chị trong mỗi lần về thăm nhà?

– Tôi luôn trân trọng những giây phút được ở bên gia đình khi về thăm nhà và đặc biệt là những bữa cơm ấm cúng do chính tay mẹ nấu. Cảm giác hạnh phúc được trở về ngôi nhà thân yêu khiến tôi chỉ muốn được mãi là đứa con gái bé bỏng của bố mẹ như ngày nào. Và nó tiếp thêm nguồn động lực và năng lượng sống rất lớn giúp tôi cân bằng khi trở lại cuộc sống thường ngày.

Điều đầu tiên chị thường nhìn người đàn ông là gì?

– Ánh mắt và nụ cười. Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn nụ cười thể hiện mức độ thân thiện và cái duyên của người ấy.

Khi yêu, chị thường đề cao đức tính gì ở người đàn ông?

– Sự chân thật và chung thủy. Vì anh ấy cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Người ta thường hay nói con gái thường đi tìm mẫu người đàn ông khá giống với hình bóng của cha mình và tôi cũng là một trong số đó.

Theo Thời trang trẻ

Thực hiện: depweb

26/02/2013, 16:32