LHP quốc tế VN: bữa tiệc muôn màu của điện ảnh - Tạp chí Đẹp

LHP quốc tế VN: bữa tiệc muôn màu của điện ảnh

MIX & MATCH
Cháy vé phim Việt

LHP quốc tế Việt Nam lần thứ I đã đánh dấu sự khẳng định vị thế của điện ảnh Việt Nam trên thương trường quốc tế. Không chỉ được thưởng thức ba tác phẩm mới nhất là “Long thành cầm giả ca”, “Trung úy” và “Cánh đồng bất tận”, trong 5 ngày diễn ra LHP khán giả cũng như bạn bè quốc tế còn có cơ hội trải nghiệm 13 tác phẩm nghệ thuật đình đám nhất của điện ảnh Việt Nam trong hơn mười năm trở lại đây; từ “Mùa len trâu”, “Sống trong sợ hãi”, “Trái tim bé bỏng” cho tới “Đừng đốt”, “Chơi vơi”…

Điều bất ngờ chính là những bộ phim Việt Nam được trình chiếu tại LHP rất thu hút khán giả. Các suất chiếu tại ba hệ thống rạp của LHP luôn trong tình trạng kín chỗ – cảnh tượng rất hiếm trong những buổi chiếu phim Việt Nam trước đây. Thi Nga (27 tuổi) – thuộc đối tượng khán giả phổ thông tại Hà Nội cho biết: “Tôi vốn không thích phim Việt Nam nhưng LHP làm rất rầm rộ nên tôi cũng thử xem vài phim Việt gần đây như Chơi vơi hay Trăng nơi đáy giếng cho biết. Nhưng không ngờ sau khi xem xong, tôi thấy phim Việt bây giờ khác hẳn ngày xưa. Rất hy vọng được xem những bộ phim Việt Nam nghệ thuật sâu sắc đến như vậy trong tương lai gần và thường xuyên hơn”.



Diễn viên- ca sỹ Nhật Kim Anh, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất và Ngô Ngạn Tổ


Bạn bè quốc tế cũng dành rất nhiều lời khen cho phim Việt Nam. Ông Marco Mueller – Giám đốc LHP Quốc tế Venice, thành viên BGK phim truyện LHP quốc tế Việt Nam lần thứ I – đánh giá cao “Trung úy” của đạo diễn Đào Bá Sơn. Ông Mueller cho biết mình đã bị ấn tượng mạnh vì sự sáng tạo, đột phá trong các kể của “Trung úy”, mặc dù đề tài của phim khá quen thuộc. Riêng “Cánh đồng bất tận” – bộ phim điện ảnh nghệ thuật được mong đợi nhất trong năm nay của Việt Nam – lại thu hút đông đảo dàn sao cả trong nước lẫn quốc tế tới tham dự đêm công chiếu hôm 20/10. Đạo diễn Phillip Noyce và tài tử Ngô Ngạn Tổ dành cho bộ phim nhiều lời khen ngợi, đặc biệt là về phần hình ảnh và diễn xuất của các diễn viên.


Có thể nói LHP quốc tế Việt Nam lần thứ I không chỉ giúp khán giả nhìn nhận lại điện ảnh nước nhà, mà còn được dịp quảng bá cho phim Việt đến với bạn bè quốc tế.

Đặc sắc phim ngoại

Hơn 50 bộ phim đến từ khắp các quốc gia khác nhau trên thế giới như Trung Quốc, Iran, Venezuela, Nhật Bản, Chile, Pháp… nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô. Vé bán ra tại các cụm rạp của LHP hết veo chỉ sau 2 ngày, nhiều suất chiếu thậm chí khán giả còn phải ngồi ghế kê thêm hoặc đứng để thưởng thức nghệ thuật. Những bộ phim nổi bật như “Chuyện tình cây táo dại” (Trung Quốc) hay “Kẻ chỉ điểm” (Hồng Kông) thậm chí khán giả còn phải giành giật nhau tấm vé vào xem.


Đạo diễn Phillip Noyce cùng vợ


Hạng mục điện ảnh khách mời với 5 bộ phim Pháp được trình chiếu thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật và văn hóa Pháp. Nếu như trước đây, khán giả phổ thông ở Việt Nam đa phần quen thuộc với phim bom tấn Hollywood thì trong 5 ngày LHP, họ được tiếp cận với những nền điện ảnh mới, thậm chí đến từ những nơi xa xôi như Iran, Rumani hay Bangladesh.

10 bộ phim châu Á tranh dự giải Phim truyện hay nhất cũng đều mang những sắc màu riêng biệt và thể hiện được nét văn hóa của quốc gia mình. Đạo diễn Phillip Noyce đánh giá cả 10 bộ phim tranh giải đều có chất lượng rất cao và BGK đã phải rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn cuối cùng: trao giải Phim hay nhất cho “Sand Castle” của Singapore.

Việc trình chiếu những phim nước ngoài trong hạng mục CinemaToday (Điện ảnh ngày nay) là dịp để khán giả tự nhìn nhận lại vị trí của điện ảnh Việt Nam trên tấm bản đồ nghệ thuật thứ bẩy thế giới và tìm được hướng đi đúng đắn để phát triển, tạo đột phá cho phim Việt trong tương lai gần.

Sao nội, sao ngoại tụ hội

Nhiều ngôi sao nổi tiếng của nước nhà từ gạo cội như các NSND Lê Khanh, Thế Anh, Như Quỳnh cho tới nhiều ngôi sao trẻ đang được mến mộ như Minh Hằng, Tăng Bảo Quyên, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân… đều diện những bộ trang phục lấp lánh, rực rỡ trên thảm đỏ. Sức ảnh hưởng của LHP quốc tế Việt Nam lần thứ I còn lan rộng hơn khi có sự xuất hiện của những ngôi sao quốc tế như đạo diễn Phillip Noyce, hai tài tử Hồng Kông – Ngô Ngạn Tổ và Trương Gia Huy, cùng nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới.

Ca sỹ Hồng Nhung và diễn viên Lan Ngọc

Các sao gặp gỡ và trao đổi những kinh nghiệm làm phim, giao lưu, trò chuyện với người hâm mộ và tạo nên bầu không khí sôi động, đậm chất “cine” mà trước đây chỉ thấy trong các liên hoan phim hay các giải thưởng điện ảnh nước ngoài. Đạo diễn Phillip Noyce hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam sau gần một thập kỷ. Ông cũng xúc động khi gặp lại Đỗ Thị Hải Yến – cô Phượng trong Người Mỹ trầm lặng của ông ngày nào – nay đã trở thành một trong nữ diễn viên đắt giá nhất của điện ảnh Việt Nam.

Tài tử Ngô Ngạn Tổ mong muốn được hợp tác với nam diễn viên Dustin Nguyễn – người bạn Việt Nam anh quen đã lâu. Trương Gia Huy yêu mến vẻ đẹp thanh bình của thủ đô Hà Nội và bày tỏ mong muốn mua nhà tại đây. Cả hai ngôi sao Hồng Kông đều để lại những ấn tượng khó phai nhòa đối với những đồng nghiệp Việt Nam cũng như người hâm mộ.

Nếu như 68 bộ phim từ 23 quốc gia đem đến cho khán giả Việt Nam một bữa tiệc điện ảnh muôn màu, thì sự xuất hiện của các sao từ trong nước lẫn quốc tế đã khiến cho bữa tiệc ấy trở nên thịnh soạn hơn.

Hạt sạn trên thảm đỏ


Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn như LHP quốc tế, BTC đã gặp phải không ít lúng túng. Đầu tiên là chuyện phim chiếu rạp. Ba địa điểm chiếu phim của LHP là MegaStar, Platinum Cineplex và Trung tâm chiếu phim Quốc gia cách nhau quá xa và các suất chiếu lại trùng giờ nhiều nên khán giả buộc phải lựa chọn bộ phim mình muốn xem nhất. Chưa hết, phụ đề tiếng Việt của các bộ phim dịch rất cẩu thả khiến khán giả xem phim đôi lúc cảm thấy bực mình. Tại MegaStar, sau màn giao lưu rất vui với đạo diễn Pascal Chaumeil, chiếu phim “Phỉnh tình” bỗng dưng đèn bật sáng và hàng loạt các chương trình quảng cáo sản phẩm của Việt Nam như trà Dr Thanh… vang lên, sự cố bi – hài này diễn ra không chỉ một lần mà vài lần trong buổi chiếu hôm đó.


Ê-kíp phim Cánh đồng bất tận

Khi nhà đài truyền hình trực tiếp không cắt tạp âm đi, nhiều người đã tá hỏa khi nghe được rõ một mồn những lời bình luận về người của công chúng đến mức… phải đỏ mặt.

5 ngày LHP dồn dập đến mức ngay các sao tham dự cũng “chóng mặt” khi phải chuẩn bị trang phục. Khá nhiều sao ăn mặc phản cảm nhưng lại được bào chữa bằng cách đổ cho việc “ít tham gia sự kiện nên việc lựa chọn trang phục chưa tinh”.

Đội ngũ tình nguyện viên của VNIFF khá đông (khoảng 300 người) nhưng chưa thực sự hiệu quả. Đa phần tình nguyện đều là những người yêu điện ảnh, nên đôi khi quên mất nhiệm vụ, nhào vô chụp ảnh với các “celeb” nhiều hơn là quan tâm tới chương trình.

Kết

Sau 5 ngày LHP quốc tế Việt Nam lần thứ I, dư âm để lại là những ngọt ngào, xen lẫn cả đắng cay… với những người theo dõi và quan tâm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thông qua LHP, điện ảnh Việt Nam đã “được” nhiều hơn là “mất”. Những kinh nghiệm quý giá mà các vị khách quốc tế đã chia sẻ chắc chắn sẽ giúp cho nền điện ảnh Việt Nam ngày một phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam cũng ghi dấu ấn trong những hành trình của các ngôi sao quốc tế. Điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng, vươn ra tầm cỡ thế giới với những tác phẩm điện ảnh ấn tượng và những liên hoan phim quy mô, tầm cỡ hơn nữa sau này.

Bài: Tùng Anh
Ảnh: Đinh Hùng Sơn

Thực hiện: depweb

27/10/2010, 18:00