Lee Min Ho: “Thật tuyệt nếu cô gái giàu thích tôi!” - Tạp chí Đẹp

Lee Min Ho: “Thật tuyệt nếu cô gái giàu thích tôi!”

Sao
Chàng trai này có ngoại hình cực kỳ nổi bật với chiều cao ấn tượng. Trong cuộc gặp gỡ, Lee Min Ho mặc một chiếc áo len cardigan bên ngoài áo sơ mi trắng, quần jeans sẫm màu. Không có dấu hiệu của sự mệt mỏi nào sau 4 giờ bay.

– Dường như với nhiều người hâm mộ, Lee Min Ho vẫn khá bí ẩn vì anh không trả lời nhiều cuộc phỏng vấn. Khi nhìn lại những cuộc phỏng vấn trước, tôi phát hiện ra anh có sở thích đi trượt tuyết. Dạo này anh còn đi trượt không?

– Năm nay thì tôi chịu.


– Tôi hiểu. Mọi người có thể nhận ra anh khi anh xuất hiện ở khu trượt tuyết.

– Không hẳn như thế. Họ không thể nhận ra tôi được nếu tôi mặc kín từ đầu tới chân, thậm chí còn che hết cả mặt nữa.


– Vậy ngoài trượt tuyết thì các sở thích khác của anh là gì?

– Tôi thường chơi điện tử ở nhà. Tôi chơi rất nhiều. Tôi thích chơi điện tử từ rất lâu rồi, nhưng tôi không thể tiết lộ được là tôi đang chơi trò nào, kể từ khi tôi đứng thứ 2 trong trò đó. Mọi người sẽ biết được nick của tôi (cười to).


– Nếu được nghỉ hẳn 1 tháng, anh sẽ làm gì?

– Tôi sẽ dành hẳn 2 tuần chỉ để ở nhà và … không làm gì cả. Hoặc tôi sẽ dồn sức để đứng thứ nhất trong trò game kia (cười to). Sau đó tôi sẽ dành 2 tuần để đi khắp châu Âu. Thực ra tôi không hứng thú với các điểm du lịch hoặc các địa điểm hấp dẫn với nhiều người. Tôi nghe nói rằng Las Vegas là một nơi rất hay, nhưng sau khi tới nơi này, tôi chẳng thấy bị ấn tượng chút nào. Nếu phải chọn giữa các nơi này, tôi thà đi tới một nơi được đắm chìm vào thiên nhiên, ví dụ như mũi Hảo Vọng. Tôi từng tới châu Phi một lần và cực kỳ thích. Khung cảnh thiên nhiên bất tận ở Nam Phi đúng là rất đáng nhớ.

 – Không chỉ ở châu Á, lượng người hâm mộ của anh trên toàn thế giới đang tăng chóng mặt, mọi người cũng “theo dõi” anh rất đông ở Facebook, me2day hay Twitter. Mỗi khi anh đăng một bức ảnh lên Facebook, ngay lập tức có chừng… 70 ngàn người “like”. Dường như anh bỏ ra khá nhiều công sức để kết nối với người hâm mộ nhỉ?

– Tôi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Những người hâm mộ giúp tôi tăng thêm sự tự tin, và vì tôi có tham vọng đáp trả lại tình cảm của mọi người, nên tôi càng cố tập trung làm việc chăm chỉ. Nếu không có họ, tôi không thể tự tin như bây giờ, cũng không nổi tiếng được như hiện nay.


– Tôi đoán anh đang tìm kiếm phim mới cho mình. Điều gì khiến anh quyết định chọn một kịch bản?

– Đầu tiên, tôi sẽ tránh những kịch bản khiến tôi đặt quá nhiều câu hỏi, vì tôi không thể đồng cảm với chúng được. Khi tôi đọc một kịch bản nào đó và hóa thân vào nhân vật, tôi phải có khả năng cảm nhận nỗi đau của con người đó và biết được cách để thể hiện những nét hấp dẫn của họ. Vậy thôi.


– Việc hóa thân vào nhân vật có mất nhiều thời gian lắm không?

– Sau khi quyết định sẽ tham gia phim nào, tôi thường nghĩ rất lâu về nhân vật để chuẩn bị bản thân và bắt đầu cố gắng nhập vai. Ví dụ khi đóng “City Hunter”, tôi luôn để mình buồn chán và cô đơn cực độ. Sau khi xong phim đó, tôi buộc phải tìm dự án nào khác vui vẻ và tươi sáng hơn.


– Cho tới giờ này, khi nhìn vào các phim của anh, tôi nhận ra anh có rất nhiều fan nữ là vì phần diễn xuất của anh chỉ tập trung vào mảng lãng mạn.

– Thực ra tôi không phải kiểu người lịch thiệp, dịu dàng. Tôi cũng không phải là người hay nghĩ ngợi. Tuy vậy, trong các dự án tới, tôi muốn trở thành một con người mới hơn.


– Có bậc tiền bối nào khiến anh thấy ngưỡng mộ, hoặc muốn noi theo?

– Ở Hàn Quốc thì đó là tiền bối Kim Myung Min. Còn ở nước ngoài, tôi ngưỡng mộ Leonardo Dicaprio và Brad Pitt. Mỗi khi nhìn thấy họ, tôi lại cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. So sánh với những con người này, diễn xuất của tôi chỉ giống như trẻ con tập đánh vần. Tôi nghĩ tôi sẽ tiến bộ dần dần, nhưng mặt khác tôi lại nghĩ biết đâu đấy lại chính là điểm hấp dẫn của mình. Nếu tôi cứ tiếp tục nỗ lực và cố gắng, liệu tôi có thể tìm thấy màu sắc riêng của tôi?

 

– Anh là một diễn viên rất chăm chỉ. Tuy vậy, tôi nghĩ anh cũng có năng khiếu đấy chứ.

– Tôi không nghĩ rằng tôi là một người sinh ra để làm diễn viên. Tuy vậy, tôi lại thường suy nghĩ bằng trái tim hơn là bằng cái đầu, nên biết đâu nhận xét đó lại đúng.


– Khi nhìn lại quá khứ, anh có thấy những điểm khác nhau giữa các phim của anh bây giờ và trước kia?

– Tôi vẫn chưa thử so sánh bản thân mình bây giờ và lúc mới khởi nghiệp, nhưng tôi vẫn xem lại các cảnh quay của mình tại phim trường. Rất nhiều lần các biểu cảm của tôi trở nên khác vô cùng so với lúc tôi nghĩ. Giống như người ta vẫn ghi âm giọng nói của họ, sau đó nghe lại mà không nhận ra đó là giọng của mình. Khi chuyện này xảy ra, tôi thường kiểm tra lại rất cẩn thận xem sai sót ở đâu. Thao tác này sẽ giúp tôi không bị mắc kẹt vào bất cứ chuyện gì.


– Anh có bao giờ bị chìm quá sâu vào nhân vật?

– Tôi nghĩ là có. Tuy vậy, sau khi một bộ phim kết thúc và tôi được nghỉ ngơi để làm tiếp một bộ phim khác, tôi đã “bỏ rơi” nhân vật cũ một cách rất tự nhiên.

– Ba năm nữa là anh sẽ 30 tuổi. Các diễn viên đều có những cảm xúc khác biệt khi họ bước vào tuổi 30. Anh nghĩ anh sẽ thế nào?

– Tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cả. Nếu là một giấc mơ, tôi mơ được là một diễn viên khiến các diễn viên đang ở tuổi 20 phải nhìn vào. Còn với công chúng, tôi hy vọng họ sẽ nhìn tôi như một chàng trai hấp dẫn. Mỗi năm qua đi, tôi già hơn và tôi vẫn mơ được trở thành người như tiền bối Cha Seung Won, một người khiến trái tim của những chàng trai, cô gái cả ở tuổi thiếu niên và thanh niên đều hồi hộp.

 – Chuyện chinh phục trái tim một cô gái cụ thể cũng khá quan trọng nữa. Kiểu phụ nữ nào anh muốn hẹn hò?

– Tôi thích một ai đó khiến tôi gặp gỡ thoải mái cứ như chúng tôi đã kết hôn rồi. Một cô gái dám làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn.


– Giả sử cuộc đời giống như trong các bộ phim truyền hình Hàn, nếu có một cô gái có cảm tình với anh, và cô gái đó là con của chủ tịch/giám đốc một tập đoàn danh giá, hoặc có xuất thân “hoành tráng”, anh sẽ làm gì?

– Đầu tiên, tôi thấy rất tuyệt nếu có cô gái nào thích mình (cười to). Nhưng ít ra tôi cũng phải gặp người ta trực tiếp thì mới biết thế nào đã chứ? Dù sao, tôi cũng thích thế. Cảm giác của tôi là… như trong phim vậy.

– Xin cảm ơn anh!

Linh Hanyi

Biên dịch từ Asie.co.kr

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

25/06/2013, 16:05