Lee Byung Hun: “Lấy vợ cũng khó như đóng phim” - Tạp chí Đẹp

Lee Byung Hun: “Lấy vợ cũng khó như đóng phim”

Sao

“RED 2” là bộ phim Hollywood mới nhất của Lee Byung Hun, sau 2 phần của “G.I.Joe”. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên “hoành tráng” với những cái tên như Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Anthony Hopkins, Helen Mirren,…

 

“RED 2” là bộ phim hành động, hài hước tiếp nối thành công vang dội của “RED”  năm 2010. Dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của nhà văn Warren Ellis và Cully Hamner, do nhà xuất bản DC Comics ấn hành, phần kịch bản tiếp tục do hai anh em Jon Hoeber và Erich Hoeber (tác  giả  của “RED 2”, “Battleship”) đảm nhận, trong khi phần chỉ đạo được giao cho đạo diễn Dean Parisot. “RED 2” (tựa Việt: “CIA tái xuất 2”) sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 9/8/2013.

Trong suốt cuộc phỏng vấn này, Lee Byung Hun nói tiếng Anh, và anh chỉ quay sang “cầu cứu” người phiên dịch ngồi cạnh anh 1 lần. Chàng diễn viên này nói tiếng Anh khá trôi chảy vì anh từng dành tới 2 năm để theo học tại một trung tâm ngoại ngữ ở Seoul khi anh 18 tuổi, ngoài ra, anh còn có họ hàng sống ở Los Angeles và Seattle.

– Đây là bộ phim thứ 3 của anh ở Hollywood rồi. Liệu chúng ta có thể gọi anh là “ngôi sao Hollywood” được không nhỉ?

– Tôi mới chỉ đang bắt đầu thôi. Làm sao tôi có thể được coi là sao Hollywood khi tôi vẫn đang lúng túng, rồi mắc lỗi? Người ta thậm chí còn chẳng nhận ra tôi trên đường nữa.

– Vậy là người Mỹ vẫn chưa biết anh là ai?

– Tôi không biết sau phim “RED 2” thì sẽ thế nào, nhưng bây giờ thì họ không biết đâu. Tôi nghĩ may ra có 1/100 người nhận ra tôi? Nhưng điều thú vị là trong số những người đã biết đến tôi, thì một nửa là nhờ phim “G.I.Joe”, nửa còn lại là nhờ các bộ phim Hàn. Như vậy, có khá nhiều người xem phim Hàn đấy chứ, nhiều người còn biết đến tôi từ các bộ phim xa xưa như “I saw the devil” hơn là “A bittersweet life”.

– Vậy anh có thấy mình tiến bộ ở Hollywood không?

– Chắc chắn là có rồi. Tôi từng thấy rất căng thẳng, thậm chí tôi còn không tiếp cận được mọi người ở đây nữa. Chắc họ từng nghĩ rằng tôi khép kín lắm. Bây giờ thì tôi đã dám chào họ trước và chủ động nhiều việc. Hồi năm 2009, khi tham gia “G.I.Joe”, tôi suốt ngày không theo kịp tiến độ của phim, tôi chỉ muốn chết thôi.

– Vậy chắc bây giờ tiếng Anh của anh cũng cải thiện hơn nhiều?

– Tôi chẳng biết. Tôi vẫn không hiểu lắm, khi người ta nói quá nhanh hoặc có chất giọng đặc biệt.

– Không khí trường quay ở đây có khác biệt không?

– Ở đây, người ta không bao giờ quay phim đến hết đêm cả, không giống như ở Hàn, có khi người
ta quay xuyên ngày xuyên đêm tới mấy hôm liền. Và điều căn bản nhất, tôi sẽ luôn được báo trước về thời gian. Tôi đoán họ không bao giờ quay phim quá lâu vì như thế sẽ phải trả cho đoàn làm phim tiền thêm giờ.

 

– Tôi nghĩ rằng bây giờ có thể nhận xét rằng anh đã hoàn thành phần đầu tiên trong việc xây dựng sự nghiệp ở Hollywood. Anh có thể nói rằng mình hài lòng không?

– Tôi thấy hạnh phúc vì được thể hiện mình ở nhiều khía cạnh khác nhau qua mỗi phim. Với phim “G.I.Joe” phần đầu, tôi đảm nhiệm một nhân vật có nhiều điểm che giấu, tới phim “G.I.Joe” thứ hai, tôi lại phơi bày tất cả. Với nhân vật Han trong ““RED 2”, nhân vật của tôi có vẻ là một kẻ xấu, nhưng cũng hài hước.

– Anh đã được diễn cùng với các diễn viên huyền thoại trong “RED 2”.

– Người ta có thể hiểu cảm giác của tôi nếu họ cũng trưởng thành với việc các phim của Anthony Hopkins như tôi, nhưng mọi thứ dường như vẫn không có thực, từ lúc tôi thử vai cho bộ phim cho tới lúc diễn cùng nhau trên trường quay. Tôi không bao giờ ngờ rằng sẽ có những khoảnh khắc vinh dự như thế trong sự nghiệp của mình. Chỉ cần 1 người trong số họ diễn cùng tôi trong một bộ phim đã là đủ tuyệt vời rồi.

– Khi tới thử vai, nhân vật Han trong suy nghĩ của anh là thế nào?

– Thành thực mà nói, lý do lớn nhất khiến tôi quyết định tham gia phim này là vì tôi quá yêu phim “RED”, và tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội được làm việc cùng những diễn viên huyền thoại này. Han có sự thu hút khá điển hình (ở những nhân vật giống anh ta), nhưng lại có những nét duyên khác. Tôi cảm thấy tôi có thể khiến anh ta trở nên độc đáo.

– Và dường như anh đang được mở rộng cửa để thể hiện nhiều dạng vai khác nhau.

– Tôi chọn “G.I.Joe” vì tôi nghĩ tôi có thể cải thiện bản thân, và tôi chọn “RED” vì đó là bộ phim tôi thích. Dù sao thì bản thân chuyện đó cũng là một bước tiến rồi.

– Anh lại khỏa thân (một lần nữa) trong “RED 2”. Tại sao Hollywood cứ khiến anh phải khỏa thân vậy nhỉ?

– Có lẽ đó là sự trùng hợp thôi. Cho khán giả thấy một cơ thể khỏe mạnh, đẹp đẽ cũng là cách để thể hiện ra tính cách của nhân vật đó với người xem trong một thời gian ngắn.

– Anh đã quyết định bộ phim tiếp theo ở Hollwood chưa?

– Vẫn chưa. Nếu “RED”  hay “G.I.Joe” có làm phần 3 thì tôi sẽ tham gia.

– Chắc bây giờ anh phải rất bận, vừa phải quảng bá “RED 2”, vừa quay phim mới, vừa phải chuẩn bị cho đám cưới?

– Tôi vẫn đi đi về về giữa Hàn Quốc và Mỹ. Tôi thậm chí chẳng biết là mình đang làm tốt hay không, vì tôi chỉ giỏi làm một việc một lúc. Tôi thấy phát sốt lên vì có tận ba thứ quan trọng cần làm.

– Vậy việc nào là khó nhất?

– Việc nào cũng khó cả.

 

– Anh đã đóng rất nhiều thể phim. Anh nghĩ anh hợp với thể nào nhất?

– Cá nhân tôi thích những phim nhân văn, những phim tôi được thể hiện trạng thái tình cảm, suy nghĩ của nhân vật. Nhưng lý do để tôi tiếp tục làm phim hành động ở Hollywood là vì sự kiêu hãnh. Một số người cứ thắc mắc tại sao diễn viên châu Á ở Hollywood toàn đóng phim võ thuật, tôi thì nghĩ khác. Võ thuật không phải là thứ duy nhất tôi làm được.

– Anh giờ đã trở thành một diễn viên mà phim nào anh đóng người ta cũng xem, vì họ tin ở anh. Điều đó có thành gánh nặng với anh không?

– Tôi có gánh nặng, nhưng cũng trở nên có trách nhiệm hơn. Tuy vậy, một khi đã cảm thấy áp lực, thì không bao giờ tôi được giải thoát cả. Vì thế, tôi thận trọng hơn trong mỗi lựa chọn, và tôi luôn cố gắng hết sức, chứ không chỉ bận tâm tới kết quả nữa. Đó là cách duy nhất tôi cảm thấy tự do với chính bản thân mình.

– Xin cảm ơn anh!

Hoa Đường

Biên dịch từ Tenasia

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

30/07/2013, 16:22