Kiwi Ngô Mai Trang: Hưởng thụ văn minh cũng cần phải học - Tạp chí Đẹp

Kiwi Ngô Mai Trang: Hưởng thụ văn minh cũng cần phải học

Sao

Sinh ra tại thành phố Nam Định, tốt nghiệp Đại học Kinh tế và từng tham gia khóa đào tạo người mẫu của Công ty Elite. Năm 2005, Kiwi tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương và đạt giải Hoa hậu tài năng. 1 năm sau đó, Kiwi từ giã sàn diễn và chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Vừa phát hành được album đầu tiên, Kiwi đã “theo chồng về dinh” – một doanh nhân bất động sản. Được chồng ủng hộ và tạo điều kiện, cho đến nay cô đã cho ra mắt 4 album. Với cô, cân bằng giữa nghệ thuật và thiên chức làm vợ, làm mẹ là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

Ngấm máu phượt từ ông xã

Hình như ngoài âm nhạc, chị còn một sở thích cũng không kém phần quyết liệt: đó là phượt. Hơi mâu thuẫn với một con người có vóc dáng mảnh mai như chị?

– Ôi, bạn biết không nếu cứ ở cạnh  một người là dân phượt chính gốc, máu phượt đã in sâu vào con người họ rồi thì chắc chắn bạn sẽ bị… “lây”. Ông xã của Kiwi mê mẩn khám phá những vùng đất mới nên dần dần Kiwi cũng thích thú theo. Nhờ ông xã mà Kiwi còn can đảm thi lấy bằng lái xe quốc tế nữa đấy!

Chuyến phượt để lại ấn tượng nhất cho chị là khi nào?

– Đó là chuyến đi xuyên nước Úc kéo dài trong 25 ngày. Vợ chồng Kiwi bay qua Melbourne rồi tự mình lái xe rong ruổi khắp xứ sở chuột túi. Cái cảm giác lái xe trên đường mà những chú kangaroo cứ lao lên trước cửa kính khiến mình phải tránh, tuy  nguy hiểm nhưng cực kỳ thú vị. Rồi những cánh đồng mênh mông, bất tận trải dài 2 bên đường đi sẽ cho ta cảm giác yên bình vô cùng. Tận mắt lái xe đến những làng trồng nho, làm rượu, được xem quy trình làm nên những chai rượu vang nổi tiếng khắp thế giới…

Có những hôm phải thức dậy tử 3h sáng để đón những thời khắc tuyệt đẹp của bình minh trên biển, lên xe chạy dọc những cung đường tuyệt đẹp của nước Úc như Great Ocean Road…, nghe những bản nhạc của thổ dân Úc khiến mình thực sự phấn khích và trải nghiệm được nhiều điều… Quá nhiều điều ấn tượng cho chuyến thám hiểm đầu tiên đó!

Thú vị thật đấy! Tôi cứ nghĩ một người đẹp như chị là phải mê shopping, mua hàng hiệu chứ ai ngờ…

– Thực ra trước đây khi còn trẻ, Kiwi cũng có dịp đến nhiều nước trên thế giới rồi nhưng hầu như chỉ là để biểu diễn thời trang rồi sau đó chị em lại tụ tập đi ăn uống, mua sắm. Bản thân mình lúc đó cứ nghĩ rằng đi nước ngoài là phải được ở khách sạn thật sang trọng, tranh thủ đi shopping cho bằng được mới thôi. Nhưng khi lấy chồng, chả hiểu từ lúc nào ông xã truyền cái ngọn lửa du lịch bụi qua cho Kiwi. Và cho đến giờ, Kiwi vẫn cực kỳ cảm ơn chồng mình vì đã cho Kiwi trải nghiệm những điều mà trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi bỏ lại đằng sau những hào nhoáng của showbiz, bạn sẽ thực sự là chính mình, gắn mình với thiên nhiên và học hỏi, khám phá được rất nhiều điều ở mỗi nơi bạn đặt chân đến. Bởi mỗi vùng đất lại có những nét đặc trưng riêng về văn hóa, con người…

Nếu có thời gian bạn nên lên đường vì sẽ có lúc bạn cảm thấy trái tim như nghẹn lại trước vẻ hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên và cảm giác hạnh phúc đang chảy trong từng tế bào mình vậy. Kiwi còn đang ấp ủ một chuyến tự lái xe khám phá nước Mỹ trong 40 ngày nữa.

Có phải vì lí do này mà tôi ít khi thấy chị xuất hiện trong các bữa tiệc sang trọng hay event của giới giải trí trong những bộ cánh lộng lẫy?

– Kiwi sẽ chỉ đến những event mình cần đến. Với mình, cuộc sống đích thực là những giá trị tiềm ẩn bên trong chứ không đong đếm được bằng những hào nhoáng bề ngoài.

Quà tặng tuyệt vời nhất là cậu quý tử

Gặp chị, tôi thấy lúc nào chị cũng rạng ngời và tự hào với hạnh phúc viên mãn mà mình đang có. Nhưng ít thấy chị chia sẻ về ông xã và con trai?

– Kiwi có chia sẻ đấy chứ! (cười), từ lúc nãy đến giờ toàn kể về ông xã đấy thôi. Thực ra không riêng gì Kiwi mà thiết nghĩ bất kì người phụ nữ nào đang hạnh phúc, đang có một gia đình êm ấm, có người chồng biết cảm thông, chia sẻ, có những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh thì đều tự hào cả. Nhưng Kiwi cũng muốn giữ lại khoảng không gian riêng cho mình, cho bé, để bé phát triển tự nhiên, được vô tư chơi đùa cùng các em nhỏ trong khu phố nên Kiwi không muốn đưa bé lên báo.

Có phải vì con trai mà chị không muốn bon chen và se sua trong showbiz?

– Thực ra thì lúc chưa có con mình cũng phải ý thức giữ gìn hình ảnh của mình trước đã. Bởi vì lối sống của mình như thế nào thì nó đã định hình ngay từ nhỏ rồi. Khi có thêm em bé thì càng phải ý thức sống cho con, vì bố mẹ chính là tấm gương gần gũi nhất, ảnh hưởng đến con nhiều nhất.

Với sự phát triển và bùng nổ thông tin như bây giờ, bé hoàn toàn có thể biết hết mọi thứ không hay về mẹ nếu mình dùng chiêu trò nhố nhăng. Kiwi luôn tự nhủ rằng mình phải định hướng cho con mình, phải để bé lớn lên thật trong sáng và bình yên.

Là nghệ sĩ nhưng Kiwi cũng còn thiên chức làm vợ, làm mẹ. Điều đó thật thiêng liêng!

Thực hiện: depweb

24/08/2012, 15:33