Kim Bum: Thoát khỏi cái bóng “chàng gốm” hào hoa và ngày càng không ngừng vươn lên - Tạp chí Đẹp

Kim Bum: Thoát khỏi cái bóng “chàng gốm” hào hoa và ngày càng không ngừng vươn lên

Sao

Thành công với vai diễn “chàng gốm” trong bộ phim truyền hình đình đám một thời “Vườn sao băng” (Boys Over Flowers) – 2009 chẳng những không giúp Kim Bum có được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, hay có thể vụt lên thành sao, mà thậm chí còn trở thành cái bóng quá lớn khiến nam diễn viên bế tắc trong việc khai phá những hình tượng mới. Sau hơn 10 năm âm thành tôi luyện, màn trình diễn của Kim Bum trong 2 năm gần đây đã thuyết phục được người hâm mộ với sự tiến bộ thấy rõ, và từ đây anh chính thức thoát khỏi chiếc áo đã cũ. 

Chật vật 10 năm tìm kiếm chỗ đứng sau hào quang “chàng gốm” hào hoa

Kim Bum là một trong những nghệ sĩ đa tài hiếm hoi của làng giải trí xứ Hàn, khi không chỉ được công nhận bởi tiềm năng diễn xuất mà còn chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào và ngoại hình điển trai, cuốn hút. Mặc dù được gia đình hướng theo con đường thể thao chuyên nghiệp, nhưng chàng trai trẻ đã sớm ấp ủ giấc mơ được cháy hết mình với nghệ thuật. Với niềm đam mê ca hát và diễn xuất mãnh liệt, anh đã ghi danh vào khoa Sân khấu – Điện ảnh của Đại học Chung-Ang, như một viên gạch đầu tiên trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. 

Vẻ đẹp “không tuổi” của mỹ nam sinh năm 1989.

Trời không phụ người có lòng, may mắn đã mỉm cười với Kim Bum khi anh tham gia vào cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Survival Star Audition và xuất sắc lọt vào danh sách 10 thí sinh xuất sắc nhất. Với ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý và bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình khẳng định bản thân.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đưa tên tuổi Kim Bum phổ biến rộng rãi chính là vai diễn chàng gốm trong bộ phim gây bão khắp châu Á – “Vườn sao băng”, đóng cùng dàn diễn viên nổi tiếng như Lee Min Ho, Goo Hye Sun, Kim Hyun Joong, Kim Joon và Kim So Eun.

Khởi đầu với vai diễn trong “Gia đình là số 1” (phần 1), sau đó xuất hiện trong vài tác phẩm khác nhưng vai diễn So Ji Yung trong “Vườn sao băng” mới là cột mốc thành công đầu tiên của anh. Bộ phim đã thu hút lượng người xem khổng lồ và tạo tiếng vang lớn ngay tại quê nhà nói riêng và châu Á nói chung. Sự nổi tiếng của “Vườn sao băng” cùng diễn xuất duyên dáng của Kim Bum đã giúp anh nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, cũng như có thêm rất nhiều cơ hội mới. Nhưng cũng chính vai diễn đó, hình ảnh một “hoàng tử hào hoa” gần như đã định hình nam diễn viên này sinh năm 1989 này trong suốt 1 thập kỷ. 

Dù nhận nhiều dự án sau đó như “Death Bell”, “I Like It Hot”… hay hóa thân vào một nhân vật trai hư đầy gai góc trong “Flight”, Kim Bum vẫn mờ nhạt trong các bạn diễn cùng thời và chưa được đánh giá cao về diễn xuất.
Gặt hái quả ngọt sau nhiều năm nỗ lực với “Bạn trai tôi là hồ ly” và “Trường luật”

Đối mặt với áp lực từ chính kỳ vọng của người hâm mộ và những lời phê bình chê nhiều hơn khen từ giới chuyên môn, Kim Bum vẫn mạnh dạn thử sức với đa dạng các vai diễn, với niềm tin rằng sẽ có một dự án giúp anh bước ra ánh sáng. Thành công sau 1 tác phẩm để rồi chìm vào dĩ vãng mãi mãi là chuyện không hiếm, nhưng có thể vùng vẫy cho đến khi được công nhận một lần nữa mới là đáng ngợi khen. Sở hữu 15 năm diễn xuất, cùng một ngoại hình tỷ lệ vàng và gương mặt điển trai, người hâm mộ có lý do để mong mỏi ở anh nhiều hơn chỉ là chàng nam phụ dễ mến nào đó của năm 2009.

Tạo hình Yi Rang của Kim Bum trong “Bạn trai tôi là hồ ly”.

Năm 2020, anh bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm nhập ngũ trong tác phẩm kỳ ảo “Bạn trai tôi là hồ ly” (Tale of the Nine Tailed) bên cạnh đàn anh Lee Dong Wook. Không cần nói quá nhiều lời, người xem lập tức khen lấy khen để diễn xuất và biểu cảm sắc sảo của nam diễn viên từ những trailers trước thềm phim lên sóng. Trong phim, Kim Bum vào vai Yi Rang, em trai cùng cha khác mẹ của Yi Yeon (Lee Dong Wook). Yi Rang là một hồ ly nguy hiểm và hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều kịch tính cho bộ phim. Đây là một vai diễn phản diện, một hình ảnh mới mà khán giả thật sự ấn tượng với Kim Bum. 

Kim Bum cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và đội ngũ sản xuất của phim. Họ cho rằng, anh là một diễn viên chân thành và đam mê với diễn xuất. Sự lột xác mạnh mẽ cùng lối diễn xuất táo bạo và đầy nhiệt huyết của Kim Bum là một điểm sáng trong bộ phim.

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Kim Bum sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng

Vai diễn Yi Rang đã củng cố thêm niềm tin của các nhà làm phim. Bước sang năm 2021, Kim Bum được chọn mặt gửi vàng cho vai chính trong tác phẩm “Trường luật” (Law School) của đài jTBC. Bộ phim xoay quanh các sinh viên và giáo sư của trường luật hàng đầu Hàn Quốc vô tình vướng vào một vụ án bí ẩn. Từ đây, ngoài việc học, họ còn phải dấn thân vào việc điều tra bất đắc dĩ nhằm tìm kiếm bằng chứng cho vụ án đó. Mặc dù đảm nhận vai diễn kém tuổi thật 12 năm nhưng Kim Bum đã có màn hóa thân hoàn hảo với nhân vật Han Joon Hwi. 

“Law school” là tác phẩm truyền hình được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Seok Yun và được chắp bút bộ biên kịch Seo In.

Sau khi thành công để lại dấu ấn trong “Bạn trai tôi là hồ ly”, Kim Bum đang cho thấy đó không phải một cú ăn may, mà đang thể hiện diễn xuất vững chắc của mình trong dự án “Trường luật”. Hơn 10 năm với nhiều thăng trầm, Kim Bum của hiện tại đang không ngừng vươn để chứng minh rằng tiềm năng của anh không dừng lại ở “Vườn sao băng”. Nói ít làm nhiều, những phản hồi tích cực của người xem chính là câu trả lời tốt nhất mà mỹ nam 32 tuổi đang đáp lại sự mong chờ của người hâm mộ. 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

25/04/2021, 07:00