Kate Winslet: Tìm lại hào quang đã mất với chiến thắng tại Emmy 2021 cùng “Mare of Easttown” - Tạp chí Đẹp

Kate Winslet: Tìm lại hào quang đã mất với chiến thắng tại Emmy 2021 cùng “Mare of Easttown”

Sao

Tại Lễ trao giải Emmy 2021 vừa qua, Kate Winslet như một ngôi sao vụt sáng khi được vinh danh ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai cảnh sát Mare Sheehan của series phim giới hạn “Mare of Easttown” (HBO). Đây cũng là lần thứ 2 nữ minh tinh sinh năm 1975 nhận giải thưởng này sau chiến thắng tương tự với “Mildred Pierce” cách đây 10 năm. Đặc biệt, năm 2021 cũng được xem là năm mang nhiều dấu ấn của bóng hồng Anh quốc khi cô được tờ Times xướng tên trong “Top 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới”.

Kate Winslet: Trở lại truyền hình sau 10 năm và tỏa sáng rực rỡ

Emmy 2021 được xem là sân chơi bao trọn của Netflix, khi các tác phẩm “The Crown”, “The Queen’s Gambit” có chiến thắng dàn trải ở khắp các hạng mục với mỗi phim là 11 giải thưởng lớn nhỏ. Thế nhưng ở hạng mục mà hầu hết người đều nghĩ Anya Taylor-Joy sẽ gặt hái được thành tích, Kate Winslet của “Mare of Easttown” vươn lên như một ngôi sao sáng, đánh bại những gương mặt đáng gờm để ẳm giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của một series phim giới hạn.

Dù chỉ là tác phẩm mới được phát sóng vào tháng 4/2021, song bộ phim nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen dành cho diễn xuất không thể thuyết phục hơn của bóng hồng nước Anh và nội dung phim quá đặc sắc. Phát biểu tại đêm trao giải, Kate Winslet bày tỏ: “Trong thập kỷ này, phụ nữ hãy cùng nhau tỏa sáng và làm nên những điều phi thường. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi tự hào về tất cả các bạn.”

Đối với những ai đã dõi theo sự nghiệp thăng trầm của Kate Winslet, thì màn trình diễn tuyệt vời của cô trong “Mare of Easttown” tựa như một đóa hoa nở rộ sau nhiều năm oằn mình trước những thách thức của thời gian. Kate chắc chắn là một người có tố chất trở thành một diễn viên xuất chúng, bởi ngay từ khi vai diễn đầu tiên Juliet Hume trong “Heavenly Creatures” (1994), đạo diễn Peter Jackson đã không tiếc lời khen ngợi: “Một quả cầu lửa rực sáng là những gì tôi miêu tả về sự nhiệt huyết trong diễn xuất của Kate Winslet.” – ông bày tỏ.

Năm 1998, vai diễn Rose trong bộ phim kinh điển “Titanic” (1997) đã giúp Kate khi đó chỉ vừa mới 17 tuổi, chiến thắng Quả cầu Vàng cho “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”. Cú nổ lớn trong sự nghiệp diễn xuất này giúp cô trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và có cơ hội nhận về nhiều lời mời diễn xuất. Vào cuối năm 2011, sau khi giành giải thưởng Emmy cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong mini series “Mildred Pierce” của HBO, nữ diễn viên người Anh quyết định tạm gác mọi hoạt động diễn xuất để dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc các con sau khi ly hôn với chồng Sam Mendes.

Giai đoạn từ năm 2014 trở đi, Kate Winslet trở lại với các dự án “Divergent” (2014), “Steve Jobs” (2015), “Collateral Beauty” (2016), “Triple 9” (2016) nhưng các vai diễn này không thật sự nổi bật và ít gây tiếng vang. Tuy nhiên, những bộ phim độc lập như “Labour Day” (2013), “The Dressmaker” (2015) và “A Little Chaos” (2015) mà cô đảm nhận những vai diễn nhỏ lại được nhận được nhiều lời khen ngợi, trái ngược với các tác phẩm đóng chính thì chìm nghỉm không chút dấu vết.

Mãi đến năm 2020, Kate dần lấy lại phong độ với thành công của “Amomonite”, bộ phim xoay quanh tình yêu lãng mạn của một mối tình đồng tính. Tác phẩm được các nhà phê bình đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất năm 2020. Thừa thắng xông lên, Kate vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong “Mare of Easttown”. Diễn xuất của Kate trong series tâm lý tội phạm bùng nổ đến mức là chất xúc tác giúp cô được Tạp chí Times vinh danh trong “Top 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất năm 2021”, trở thành gương mặt đại diện hạng mục Nghệ sĩ có cho mình riêng một trang bìa.

Nhà làm phim Kenneth Branagh đã nhận xét về cô trên tờ Times rằng: “Cô ấy là một diễn viên nhiều năng lượng, lắng nghe với sự nhạy bén siêu phàm và thể hiện nhân vật với chiều sâu đầy thuyết phục. Vai diễn nữ cảnh sát Mare Sheehan của Kate trong ‘Mare of Easttown’ đã hội tụ những phẩm chất như vậy, và cô ấy đã tỏa sáng với kỹ thuật diễn xuất thực sự tuyệt vời.”

“Mare of Easttown”: Từ truy tìm nguồn cơn của tội ác đến tái hiện bức tranh u ám của xã hội Mỹ

“Mare of Easttown” là bộ phim tâm lý tội phạm xoay quanh nhân vật cảnh sát Mare Sheehan (Kate Winslet) điều tra một vụ giết người lâu năm ở thị trấn nhỏ Pennsylvania. Vụ án không có một bất cứ manh mối nào suốt ngần ấy năm khiến mọi người nghi ngờ vào năng lực của nữ cảnh sát. Không chỉ áp lực về công việc, cuộc sống của cô cũng là một mớ hỗn độn – mẹ cô lén lút ngoại tình với gã cảnh sát lớn tuổi; chồng quyết định ly hôn sau bao nhiêu năm chung sống, con trai qua đời do tự sát. Người phụ nữ đầy đau khổ và bất hạnh còn phải tranh chấp quyền nuôi cháu trai với người yêu của con trai mình.

Mọi thứ như đổ vỡ ngay trước mắt, Mare cảm thấy suy sụp từ công việc cho đến cuộc sống gia đình. Ngay lúc này, thị trấn thông báo một vụ án mới liên quan đến vụ giết người năm xưa cần Mare vào cuộc. Như một cơ hội để tháo gỡ mọi lời đồn thổi về năng lực của Mare cũng như giúp cô vực dậy tinh thần và sống tiếp, nữ cảnh sát dốc hết sức truy bắt tội phạm. Kate Winslet cho biết cô đã thức cả đêm để đọc kịch bản: “Mỗi tập sẽ khai thác một câu chuyện, một nhân vật mới xuất hiện kéo theo vô số những điều hấp dẫn xoay quanh bộ phim. Tôi khá căng thẳng cho vai diễn lần này khi nhân vật phải thể hiện tốt ở cả khía cạnh hành động và chiều sâu tâm lý. Có những đêm tôi giật mình ngồi dậy sau đó đọc kịch bản suốt cả đêm.” – Kate bộc bạch.

Không chỉ là một bộ phim giết chóc ghê rợn, hay khai thác những chuyển biến tâm lý phức tạp và nặng nề của nữ cảnh sát Mare, bộ phim còn khắc họa tài tình sự khác biệt của 3 thế hệ trong một gia đình điển hình tại Mỹ. Thế hệ đầu tiên là mẹ của Mare, người đàn bà sống trong một xã hội đầy định kiến, thế nên chuyện trái với luân thường đạo lý như ngoại tình được bà giấu nhẹm. Thế hệ thứ 2 nói về sự tan vỡ trong hôn nhân của Mare và chồng mình, có thể do ngoại tình, cách biệt về địa vị, khác xa về quan điểm hay đơn giản chỉ là hết yêu. Thế hệ thứ 3 là con trai Mare, đại diện cho giai đoạn khi hôn nhân không còn là vấn đề quan trọng, trai gái có thể yêu nhau, phát sinh quan hệ và sinh con là chuyện ngoài ý muốn. Không gì có thể ràng buộc cuộc sống của những người trẻ.

“Mare of Easttown” của đạo diễn Brad Ingelsby là tiếng nói đồng cảm và lòng trắc ẩn khi phản ánh mặt tối của nước Mỹ mà chúng ta thường không nhìn thấy. Đời sống vốn không dễ chịu, không hào nhoáng, sức khỏe tập thể và phúc lợi của người dân bị xói mòn bởi nghèo đói, cuộc khủng hoảng về thuốc giảm đau opioid và những vấn đề nan giải khác nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

Lý giải về nguyên nhân vì sao yếu tố tâm lý được lồng ghép vào câu chuyện xoay quanh tội ác, đạo diễn Brad Ingelsby cho rằng, nguồn cơn cho ra đời một kẻ phạm tội đa phần đều do tâm lý bị tổn thương, hoặc phải chịu những áp lực khủng khiếp từ cuộc sống. Đánh mạnh vào việc khai thác yếu tố tâm lý như một cách để mọi người có thể thấu hiểu và bao dung hơn trong cuộc sống xã hội. Dẫu rằng không thể ngăn chặn cái ác, nhưng lòng nhân hậu của mỗi người có thể thức tỉnh một tâm hồn đang lầm đường lạc lối.

Các giải thưởng của “Mare of Easttown” (HBO) tại Emmy 2021

1. “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong một series giới hạn – Kate Winslet
2. “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong một series giới hạn – Julianne Nicholson 
3. “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong một series giới hạn – Evan Peters  
4. Thiết kế sản xuất ấn tượng trong một series truyền hình ngắn tập

Tác giả: Bảo Trân

25/09/2021, 16:27