Justin Timberlake – chuẩn bị 7 năm để tỏa sáng - Tạp chí Đẹp

Justin Timberlake – chuẩn bị 7 năm để tỏa sáng

Sao

Là ngôi sao nhí của chương trình The Mickey Mouse Club cùng với Spritney Spears, Christina Aguilera, Ryan Gosling, sau đó là chinh phục các trái tim tuổi teen ở thập niên 90 khi là thành viên của boy band ‘N Sync, rồi lại có một sự nghiệp solo đình đám với tổng cộng 6 giải Grammy và trở thành một ngôi sao có tiếng của Hollywood đồng thời được xem là biểu tượng của người đàn ông lý tưởng mà mọi cô gái đều muốn được hẹn hò, “bảng thành tích” của Justin Timberlake quả là đáng nể cho một ngôi sao 32 tuổi.

Nhưng thật ra, chưa bao giờ cái tên Justin Timberlake thật sự tỏa sáng như trong năm qua. Anh đánh dấu sự trở lại của mình sau bảy năm tập trung vào sự nghiệp diễn xuất bằng album “The 20/20 Experience” vào đầu năm và chuyến lưu diễn Legends of the Summer với Jay Z, kế tiếp lại là album “The 20/20 Experience Part 2” vào cuối tháng 9.

Người ta nháo nhào lên vì sự trở lại dồn dập của Justin Timberlake thì anh lại rất bình thản: “Sao chúng ta lại cứ mãi băn khoăn với những câu hỏi tại sao thế nhỉ? Riêng tôi chỉ muốn gạt bỏ những câu hỏi đó và làm việc cật lực. Ngoài ba mươi tuổi, tôi biết mình vẫn còn trẻ nhưng thật ra thì tôi đã ở trong ngành nghệ thuật được hai phần ba cuộc đời. Và tôi đã học được cách chấp nhận rằng trong nghệ thuật, có những thứ tôi có thể làm được và không làm được. Một khi đã có cơ hội làm, tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể”.

 

Và thảm đỏ của các lễ trao giải thưởng âm nhạc năm qua đã in đầy dấu chân của Justin Timberlake. Từ MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards đến sự kiện mới đây nhất là People’s Choice Awards, anh đều được xướng tên đến vài ba lần. Điều đáng nói ở đây là những giải thưởng này không chỉ là minh chứng về chất lượng sản phẩm âm nhạc, mà còn là “sức sống” của Justin trong lòng khán giả (các giải thưởng này đều dựa trên số lượng bình chọn của người yêu nhạc).

Có đến bảy năm – một quãng thời gian không dài đối với đời người nhưng có thể được xem khoảng cách của cả một thế hệ âm nhạc – anh đã không có bất kì sản phẩm âm nhạc nào dù là một single và cũng không hề biểu diễn trên bất kì sân khấu nào. Bảy năm với biết bao sự nổi lên của hàng loạt các ca sĩ trẻ như Adam Lambert, Justin Bieber, One Direction… thì sự thành công của Justin Timberlake tại các giải thưởng lớn quả là xưa nay hiếm.

 

Giải thích về thành công của hai đĩa nhạc mới của Justin Timberlake, Tạp chí Billboard viết: “Cả hai album không phải là những tác phẩm mới mẻ, đột phá nhưng tất cả những gì chúng có đã làm cho khán giả không thể không thích. Đó là hình ảnh lịch lãm khó cưỡng của cựu thành viên ‘N Sync và chất nhạc vô cùng gợi cảm của anh. Thêm vào đó là hiệu ứng từ việc anh quay trở lại với âm nhạc sau một thời gian dài, điều này giống như bạn được xem lại ca sĩ mà bạn yêu mến từ thuở bạn mười tuổi”.

Đặc biệt, nhạc phẩm “Mirrors” của Justin được chú ý hơn cả bởi những câu chuyện phía sau ca khúc này. Justin viết bài hát này dành tặng người vợ mới cưới Jessical Biel với những lời lẽ nồng nàn: “Em là, em là tình yêu của đời anh”. Video của bài hát được quay để tưởng nhớ ông bà của Justin là William và Sadie – hai người có một cuộc hôn nhân kéo dài 63 năm mà anh vô cùng ngưỡng mộ.

Sau nhiều mối tình gây tai tiếng, thì chỉ từng ấy cử chỉ yêu thương dành cho gia đình đã cho thấy Justin đang bước vào “ánh xám” mà anh từng một lần đề cập đến: “Cuộc sống không chỉ là hai màu đen và trắng mà là xám, đó là nơi bạn cần phải trưởng thành, chững chạc, có trách nhiệm với những người mình yêu thương“. Và cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho những fan hâm mộ của Justin Timberlake (đặc biệt là phái nữ) phải xiêu lòng.

 

Trong năm qua, ngoài các dự án âm nhạc lớn, chàng ca sĩ “Suit & Tie” còn tham gia hai bộ phim điện ảnh là “Runner Runner” và “Inside Llewyn Davis“. Nếu để ý, người xem sẽ thấy hai bộ phim này không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên theo kiểu “có cơ hội thì làm”. “Runner Runner” của đạo diễn Brad Furman vốn dĩ là một phim thị trường, thu hút khán giả bằng dàn diễn viên đẹp mắt, những pha hành động khói lửa và màn cân não khá nhẹ nhàng giữa nhân vật Richie Furst của Justin Timerlake và Ivan Block (do Ben Affeck thủ vai).

Còn với “Inside Llewyn Davis” – một câu chuyện về cuộc đấu tranh cả về thể lực lẫn tâm lý của các nhạc sĩ những năm 1960 – của hai đạo diễn Joel và Ethan Coen, người ta thấy Justin Timberlake vào vai anh chàng nghệ sĩ điển trai và vui tính Jim Berkley rất “ngọt”. Dù chỉ là vai phụ nhưng diễn xuất của Justin Timberlake cho thấy giờ đây, sau bảy năm, anh đã có thể diễn rất ổn, không còn bị mang tiếng là “đá lộn sân” nữa. Thêm vào đó, anh em nhà Coen, đạo diễn của bộ phim, những người đứng đằng sau siêu phẩm “No Country for Old Men” từng đoạt bốn giải Oscar năm 2007, vốn là những kẻ nằm ngoài áp lực bán được vé ở rạp chiếu nên luôn tuân thủ nguyên tắc chọn diễn viên vì tài năng hơn là vì ngoại hình hay tiếng tăm. Vì lẽ ấy, Justin Timberkale khẳng định: “Làm việc với hai đạo diễn nhà Coen là một trong “bucket list” (danh sách những việc muốn làm trước khi chết) của tôi”.

Năm qua, Tạp chí CQ bình chọn Justin Timberlake là Người đàn ông của năm. Danh hiệu này cũng chỉ giống như một gạch đầu dòng nhỏ bé trong bảng tổng kết năm của anh, bởi có hay không danh hiệu này thì với những gì đã đạt được, Justin vẫn có thể thuận buồm xuôi gió bước sang năm mới với nhiều hứa hẹn thành công mới. Nhưng rõ ràng, nếu xét kĩ thì chẳng ai xứng đáng là Đàn ông của năm qua ngoài Justin Timberlake cả.

Bài: Hoàng Khánh

Biên dịch từ THR

>>> Có thể bạn quan tâm: Scarlett Johansson được các tạp chí trên khắp thế giới bình chọn nằm trong top những phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới trên dưới…20 lần. Một con số quá ấn tượng cho một nữ diễn viên để cô có thể dùng làm bệ phóng vào các vai diễn “thừa da thiếu vải” trong các bộ phim lớn. Thế nhưng, những thành tựu mà cô đào gợi cảm của Hollywood này đạt được cho thấy đẹp không phải là tất cả những gì cô có.


Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

21/01/2014, 10:08