Johnny Depp –thổ dân lập dị hay Peter Pan? - Tạp chí Đẹp

Johnny Depp –thổ dân lập dị hay Peter Pan?

Sao

Gặp gỡ Johnny Depp ở Las Vegas, hẳn những người từng quen biết anh sẽ chẳng còn lạ lẫm gì với style là chiếc mũ fedora rách, áo thun phong cách vintage Gram Parsons, kính râm màu xanh và kẻ viền mắt, giống như một kiểu ngụy trang phức tạp, đủ để giữ cho Depp một khoảng cách vừa đủ với thế giới thực – nơi những người bình thường khác đang sống.

Nhờ tính cách vô cùng đáng yêu của mình mà phong cách của Johnny Depp chỉ được coi là “lập dị một cách nhẹ nhàng“, trong khi nếu điều này xảy ra với một ai đó khác, hẳn đã bị coi là “điên loạn hết thuốc chữa”.


“Hollywood cũng giống như một cuộc dạo chơi, bạn không cần chơi quá nhiều trò, chỉ cần luôn hoàn thành bất cứ điều gì bạn bắt đầu và tận hưởng sự may mắn trong trò chơi đó” – nam diễn viên từng ba lần đoạt giải Oscar ví von. Tuy nhiên, có vẻ như may mắn đã không mỉm cười với anh cùng nhà sản xuất “The Lone Ranger” khi bom tấn mới này bị các nhà phê bình phim nước Mỹ “đập” tơi tả, khiến hãng Disney dự kiến lỗ khoảng 190 triệu USD. Tờ Los Angeles Times thậm chí còn sử dụng bộ phim này như một chuẩn mực để từ đó đem so sánh với các “quả bom xịt” khác của Hollywood.

Johnny Depp tỏ ra khá xúc động bởi các đánh giá tiêu cực: “Với mọi vấn đề, luôn có những kẻ nói không và những người nói có, ai cũng có quan điểm của riêng mình. Christopher Hitchens vĩ đại đã từng nói rằng, mỗi người trong số chúng ta đều ẩn chứa một cuốn sách trong tâm hồn mình. Bởi thế, người ta có thể phê bình hay nhận xét tiêu cực, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ tiếp cận vấn đề theo cách mà tôi nghĩ là đúng đắn nhất, đó cũng là tất cả những gì mà tôi có thể làm!”.

Không thể không nhìn về sự nghiệp của Johnny Depp mà không đề cập đến “thiên tài lập dị” Tim Burton, vị đạo diễn đã từng hợp tác với anh đến 9 lần, kể từ năm 1990 với “Edward Scissorhands”, tới những “Ed Wood”, “Sleepy Hollow”, “Charlie and the Chocolate Factory”, “Corpse Bride”, “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, “Alice in Wonderland” và gần đây nhất là “Dark Shadows” – những bộ phim ở rất nhiều thể loại: giả tưởng, kinh dị, gia đình, âm nhạc, hoạt hình…

Bên cạnh việc kết hợp ăn ý để cho ra những tác phẩm chất lượng được đánh giá cao, cặp đôi Depp – Burton cũng từng nhận về không ít lời chỉ trích từ rất nhiều các nhà phê bình. Và nếu như Burton đã từng được ví như vị “hôn thê” trong sự nghiệp điện ảnh của Depp trong suốt gần 1/4 thế kỷ qua, thì hiện tại, truyền thông lại bắt đầu gán ghép cho Gore Verbinski biệt danh “người tình” của Depp với một loạt các tác phẩm bắt tay chung như: “Rango”, 3 phần “Pirates of The Caribbean” và mới đây nhất là “The Lone Ranger”.

Không còn nghi ngờ gì khi nói Johnny Depp là một trong những nam diễn viên tài năng nhất ở thế hệ của mình, nhưng khán giả Mỹ, dường như bắt đầu bày tỏ sự chán ngán dành cho các thể loại lập dị (dẫu là nhẹ nhàng hay “hết thuốc chữa”), đã đồng loạt xa lánh “The Lone Ranger”.

Trở lại với “The Lone Ranger”, đã 80 năm trôi qua kể từ khi chàng kỵ sĩ đeo mặt nạ thi hành công lý và người công sự thổ dân của mình bắt đầu cuộc phiêu lưu trên đài phát thanh, truyện tranh và phim truyền hình, giờ đây là màn ảnh rộng, Johnny Depp chia sẻ: “Hình tượng những thổ dân da đỏ từ trước tới nay được Hollywood thể hiện kém tinh tế trên màn ảnh, họ thường được mô tả như những kẻ man di mọi rợ. Vì vậy, tôi muốn thể hiện 1 nhân vật Tonto không những là tri kỷ của kỵ sĩ Lone Ranger mà còn như một chiến binh bất khuất, một người đàn ông đầy bản lĩnh và nhân cách”.

Cũng giống như nhiều nhân vật ấn tượng và lập dị mà trước đây Johnny Depp từng thể hiện, nhân vật Tonto cũng được tạo nên một phần lớn nhờ kỹ thuật hóa trang của các chuyên gia. “Tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ để make-up mỗi ngày, thậm chí tôi đã quyết định giữ nguyên bộ dạng của Tonto khi tôi ở nhà để tiết kiệm thời gian make-up vào buổi sáng. Tất nhiên việc này không thoải mái gì, nhìn tôi rất buồn cười, nhưng tôi nghĩ việc đó hoàn toàn xứng đáng! Khi tôi đặt một con chim chết lên trên đầu mình như thể một linh vật, cảm giác rất khác lạ, tôi nghĩ mọi người nên thử làm như vậy”.

Trong khi các nhà phê bình cho rằng nhân vật Tonto cũng giống như một số tạo hình khác từng được Depp thể hiện thì anh đáp trả: “Từ rất lâu rồi, tôi cảm thấy ổn hơn nếu không xem phim mình đóng, bởi trong khoảng thời gian đó tôi có thể đã bỏ lỡ việc chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời của bạn bè mình. Thêm nữa tôi cảm thấy việc đó có thể chỉ làm hại tôi mà thôi. Tôi thà không xem để không biết gì về kết quả sản phẩm, để có thể làm lơ mọi lời phê phán hay khen ngợi. Tôi cho rằng là một diễn viên, khi đã hoàn thành vai diễn của mình rồi thì mọi vấn đề còn lại không còn là việc của bạn nữa”.

“Thực tế là khi đặt những bộ phim mà tôi đã hoàn thành ở cạnh nhau, nhìn vào chuỗi các nhân vật mà mình từng thể hiện, tôi thấy thật tuyệt vời là tôi đã làm được những điều này. Và thật ra, tôi còn có một chút ngạc nhiên là tôi vẫn còn có việc để làm. Tôi bị sốc” – Depp phá lên cười khi kể rằng, hiện tại anh đang quay bộ phim khoa học viễn tưởng “Transcendence” của đạo diễn Wally Pfister.

Khi quyết định tiếp tục trở lại làm thuyền trưởng Jack Sparrow lần thứ 5 vào năm 2015 tới, Johnny Depp thú nhận rằng thật sự là điều mà anh khó rời bỏ nhất trong đời: “Có một vấn đề, đó là anh ta vẫn luôn ở trong tôi! Jack chưa bao giờ rời đi cả, tôi cũng không thể ngăn anh ta lại. Khi bạn sống với một nhân vật nào đó trong suốt một thời gian dài, họ sẽ không bao giờ rời xa bạn. Đây có thể sẽ là một cản trở đối với bạn khi bắt tay vào công việc khác, nhưng thực sự tôi không lo lắng nhiều về điều này“.

Rất nhiều người đã yêu thích câu chuyện về chú bé Peter Pan trẻ mãi không già, Johnny Depp cũng không phải ngoại lệ. Người đàn ông này đã bước sang tuổi 50 vào ngày 9/6 năm nay, được đánh dấu bằng một bữa ăn tối yên tĩnh bên cạnh cô con gái 14 tuổi và cậu con trai 11 tuổi của mình với vợ cũ. Thế nhưng ở Depp, người ta vẫn bắt gặp một nét gì đó tinh nghịch như thể chú bé Peter Pan cổ tích. Và nàng Wendy của Depp hiện tại là Amber Heard, cô gái kém anh tới 23 tuổi.

“Tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng tuổi trung niên của tôi đã xảy ra vào năm tôi 19 hoặc 20 tuổi gì đó, và tôi cũng không nghĩ rằng có thứ giấy nào đủ để tôi ghi chép hết những năm tháng khủng hoảng đó của đời mình” – Johnny Depp tâm sự, đồng thời chia sẻ rằng anh vẫn đủ tỉnh táo trong vòng 1 năm rưỡi để giải quyết mọi cảm xúc phức tạp từ mối quan hệ kéo dài 14 năm với người vợ cũ – Vanessa Paradis.

 

Bí quyết để tuổi tác không phải là một vấn đề ám ảnh quá lớn đối với cuộc sống, theo Johnny Depp, rất đơn giản: “Nếu bạn luôn giữ cho mình sự hiếu kỳ cần thiết về mọi chuyện, và luôn cố gắng để thu hút, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp bạn trẻ rất lâu”.

Khi được hỏi rằng anh cảm thấy thế nào về con số 1 nửa thế kỷ mình đã đi qua trong đời, “thuyền trường Jack” thở dài trả lời: “Vâng, có vẻ như mọi chuyện có tệ hơn một chút xíu. Tôi đã 50 tuổi rồi, và bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ phải đối mặt với những trở ngại thực sự… “.

Hải Anh Hoàng

Biên dịch từ The Independent

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

23/08/2013, 05:49