Jennifer Lopez: tuổi 50 hãy là nữ hoàng của chính mình và tình yêu sẽ tự tìm đến - Tạp chí Đẹp

Jennifer Lopez: tuổi 50 hãy là nữ hoàng của chính mình và tình yêu sẽ tự tìm đến

Hậu Trường

Điều gì ở Jennifer Lopez khiến ở tuổi 50, 3 lần ly hôn lại vướng bận 2 con vẫn có người đàn ông kém tuổi lồng vào tay cô chiếc nhẫn kim cương 15 carat trị giá 5 triệu đô la (khoảng 115,7 tỉ đồng)?

Jennifer tuổi 50: 5 lần đính hôn, 3 lần tan vỡ, mẹ đơn thân của 2 con nhỏ 

Nếu phải tóm tắt tình sử của Jennifer Lopez thì hẳn chỉ vỏn vẹn một dòng: 5 lần đính hôn, 3 lần ly dị. Cô kết hôn lần đầu năm 28 tuổi với Ojani Noa – một phục vụ bàn, cuộc hôn nhân kéo dài 11 tháng với tàn dư là những ồn ào. Sau đó, Jennifer yêu say đắm ngôi sao hip-hop Diddy Sean Combs, kết hôn lần nữa với nhạc sĩ Cris Judd, mặn nồng bên Ben Affleck, sinh con cho Marc Anthony…

Đối với không ít phụ nữ, ly dị trở thành một lằn ranh giới hạn để vĩnh viễn họ không bao giờ cuộc sống hôn nhân lần nào nữa. Tình yêu không còn mang một màu hồng, những lời ngọt ngào đều là lớp vỏ bọc của sự dối trá về sau. Đàn ông sau ly hôn vội vàng tìm một người phụ nữ khác. Phụ nữ sau ly hôn chỉ muốn nép mình ở một góc, bởi họ hiểu, chỉ khi một mình, mới không bị tổn thương lần nào nữa.

Nhưng Jennifer thì không.

Jennifer Lopez
Năm 2018, Jennifer lọt top “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” do tạp chí TIME bình chọn

Sau bao cuộc yêu đương, ba lần đổ vỡ, Jennifer vẫn yêu như lần đầu: “Giống như bao người phụ nữ khác, tôi tin tưởng vào tình yêu, tôi hành động theo trái tim mách bảo và đã có những bước đi sai lầm. Điều quan trọng nhất đó là niềm tin vào tình yêu.”

Và ở tuổi 50, Jennifer lại được cầu hôn một lần nữa.

Người anh muốn ở cạnh là em…”

Alex Rodriguez và Jennifer gặp nhau lần đầu tiên cách đây 14 năm, khi Alex còn là một cầu thủ bóng chày còn Jennifer cùng chồng Marc Anthony đến xem trận đấu. Rất hâm mộ tài năng của Alex, Jennifer khi ấy đã là một diễn viên nổi tiếng nhưng cô đã chẳng ngại ngần lao xuống sân để chụp với anh một tấm hình. Cuộc gặp mặt chỉ diễn ra vài phút ngắn ngủi nhưng không ai ngờ rằng đó lại là viên gạch đầu tiên cho chuyện tình của họ.

Gần 10 năm sau, vào một ngày bình thường như nhiều ngày khác, khi Alex đang đứng thì thình lình có ai đấy vỗ vai. Anh quay lại nhìn thấy một người phụ nữ tóc xoăn ngắn, mặt quần jean và mang boots cao. Ngẩn ngơ mất vài giây thì cô ấy nói: “Tôi là Jennifer! Jennifer đây!”, lúc này Alex mới thảng thốt: “Ôi Chúa ơi, Jennifer, trông cô… đẹp quá”. Trong một cuộc phỏng vấn, khi nhắc lại lần gặp gỡ đó, Alex thú nhận, lúc đấy anh cảm thấy hơi lo lắng và có một chút xấu hổ. Gặp lại nhau một cách tình cờ lại trùng vào thời điểm cả hai đều đã ly hôn, Alex biết mình không thể lỡ mất cơ hội này.

Jennifer Lopez
Bạn bè cả hai chia sẻ, đôi tình nhất rất tôn trọng lẫn nhau. Khi Alex đang làm việc cho ESPN với tư cách là một bình luận viên bóng chày, Jennifer đến và ngồi rất im lặng vì cô ấy thích xem anh làm việc. Tương tự như vậy, khi cô ấy đang thực hiện tour diễn ở Las Vegas, Alex sẽ tới xem. Anh ấy có mặt ở hầu hết các chương trình của bạn gái. Mức hỗ trợ lẫn nhau của họ là không thể tin được.

Met Gala năm 2017, cặp đôi xuất hiện cùng xuất hiện trên thảm đỏ như một lời tuyên bố đang yêu nhau. Bạn bè đôi bên cũng tiết lộ, cả hai đều rất mặn nồng thậm chí có người còn nhấn mạnh với tờ People: “Trông họ như Beyonce và Jay Z”. Trong mắt Alex, Jennifer là người phụ nữ tuyệt vời nhất từng gặp. Và anh yêu Jennifer ngay cả giây phút cô mặc chiếc áo thun rộng, tóc rơi lòa xòa, ngồi ăn bánh quy trên ghế sofa với gương mặt mộc lộ rõ dấu chân chim nơi khóe mắt.

Hai năm cạnh nhau, Alex vẫn thường tạo bất ngờ cho Jennifer Alex như cách anh bí mật mang sô cô la, hoa hồng và bánh ngọt đến phòng khách sạn của Jennifer khi cô lưu diễn ở Las Vegas (Mỹ) vào Valentine hay chuẩn bị bữa tối lãng mạn đầy các món ăn mà Jennifer thích. Vốn không phải là người thường chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội nhưng Alex đã dành những lời đầy ngọt ngào cho Jennifer: “Anh không biết con đường này sẽ đưa chúng ta đi đến đâu nhưng anh biết người anh muốn ở cạnh là em…”  

Dù đã trải qua bao mối tình nhưng trước sự yêu chiều của Alex, Jennifer cũng phải thốt lên: “Anh làm em cảm thấy mình giống một cô thiếu nữ đang làm lại mọi chuyện từ đầu… Anh khiến em bất ngờ theo những cách kỳ diệu nhất, gợi cho em nhớ mình đã may mắn thế nào khi tìm thấy anh trong khoảnh khắc này, trong cuộc đời này”.

Hãy nhớ, tuổi tác chỉ là con số!

Điều ở Jennifer luôn khiến Alex say đắm hẳn là ở cái cách cô sống. Nữ diễn viên “Out of Sight” thực hiện đúng tuyên ngôn “Quan trọng không phải bạn bao nhiêu tuổi, quan trọng là bạn trông như bao nhiêu tuổi”. Ở tuổi 50, cô vẫn xuất hiện trên bìa tạp chí với thần thái rạng rỡ hay tự tin xuống phố trong chiếc áo crop-top khoe vòng eo săn chắc khiến các cô gái đang tuổi đôi mươi cũng phải trầm trồ. Cũng ở tuổi 50, mỗi khi biểu diễn trên sân khấu, bà mẹ hai con khiến các đàn em tròn mắt ngưỡng mộ bởi phong cách chuyên nghiệp, thần thái trẻ trung với những bước nhảy đầy sức sống thách thức thời gian.

Chẳng hề quá lời khi người ta gọi Jennifer bằng cái tên “người đàn bà không tuổi”. Đó chính là lí do cô luôn trông xứng đôi khi ở cạnh Alex dù hơn hẳn anh 6 tuổi. Ngay chính Alex cũng thú nhận, một trong những điều khiến anh yêu Jennifer là ở việc cô biết chăm chút cho bản thân mình. Jennifer luôn cố gắng ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, không sa đà vào rượu bia và chăm chỉ đến các phòng tập. Và quy luật không bao giờ đổi thay, chỉ cần em đẹp thì vẫn còn bao cơ hội được yêu.

Jennifer Lopez
Cựu danh thủ bóng chày thừa nhận, năng lượng tích cực từ vị hôn thê 50 tuổi tác động nhiều đến con người anh theo chiều hướng tốt hơn so với trước đây.

Còn một điều khác ở người đẹp Mỹ La-tinh khiến Alex bị thu hút, đó là cách cô luôn làm mới mình. Cô sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Jennifer đồng ý trở thành giám khảo của “American Idol” dù bị một số  người chế giễu là diễn viên hài, vẫn lao lên màn bạc dù từng bị đề cử “Mâm xôi vàng”. Và từ một vũ công nhảy nền, một vai nhỏ trong series phim hài của kênh Fox, Jennifer đã tạo dựng được danh tiếng ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, thiết kế thời trang, sáng tạo thương hiệu nước hoa,…

Jennifer từng khuyên chính mình và những người phụ nữ khác: “Bạn hãy làm những việc khiến bạn hạnh phúc. Là phụ nữ nghĩa là vị tha và cho đi tất cả. Chúng ta chăm sóc mọi người nhưng đừng quên phải biết tự chăm sóc chính mình”. Đó là cách Jennifer tận hưởng cuộc sống của mình.

Tình yêu thật sự không chỉ dành cho năm tháng thanh xuân, mà phải dành cả một đời để tìm kiếm. Không ai biết rằng đám cưới sắp tới đây với Alex có phải là lần cuối cùng Jennifer mặc chiếc váy cô dâu nhưng cái giá cô phải trả cho hạnh phúc này là xứng đáng. Sống như Jennifer, chỉ giản đơn là hãy làm việc và yêu đương không ngừng nghỉ!

Thực hiện: Mỹ Khánh

08/04/2019, 07:00