Họp báo The Voice: Như cái "chợ" và "huề cả làng" - Tạp chí Đẹp

Họp báo The Voice: Như cái “chợ” và “huề cả làng”

Review

Scandal của chương trình Giọng hát Việt được BTC thu xếp giải quyết khá sớm. Những tưởng sau buổi họp báo ngày 11/9, những thông tin chính xác sẽ trả lại sự trong sạch cho cuộc thi này, hoặc ít nhất, có một sự lý giải thích đáng. Thế nhưng, hầu hết giới truyền thông tham dự buổi họp báo ngày hôm qua đều tỏ ra rất bức xúc. Bởi kết cả cuối cùng là: huề cả làng!

Một kịch bản tồi

Nếu xem tường thuật trực tiếp trên các báo mạng, người xem sẽ có một cái nhìn khá mờ nhạt về những quan điểm được đưa ra từ BTC. Đa phần các vấn đề họ giải đáp đều không giải quyết được câu hỏi mà dư luận đang thắc mắc, như có hay không việc dàn xếp, trường hợp ưu ái thu lại phần thi ở phòng thu thì thế nào… ? Chỉ thấy đại diện BTC – ông Quang Minh – trả lời khá vòng vo còn Giám đốc âm nhạc và các HLV thì thay phiên bao che cho nhau.

Họp báo The Voice: Tấn trò hề - 1
Buổi họp báo khiến cánh phóng viên bức xúc vì quá “diễn”

Mọi chi tiết trong buổi họp báo này dường như đang tạo thêm bằng chứng cho những đồn thổi rằng HLV “kịch” quá! Bởi đây cũng chẳng khác gì một buổi biểu diễn mà kịch bản, có lẽ chỉ cần bắt đầu dăm ba phút là giới nhà báo đã đoán được kết quả. Diễn biến buổi họp chiều hôm qua có thể tóm tắt ngắn gọn như sau: Phương Uyên khóc và xin rút khỏi The Voice, HLV bao che và khẳng định, thí sinh lên tiếng đòi giữ thầy, và GĐAN lại tiếp tục công việc của mình. Một kịch bản quá tầm thường và quá coi thường truyền thông cũng như khán giả.

Có lẽ, vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, BTC của The Voice đã không thể gọt dũa kỹ cho một cuộc “tung hứng” thú vị hơn.

Ngoài cốt chuyện không mang lại nhiều hấp dẫn kia, buổi họp báo chiều qua còn làm lộ rất nhiều thứ… nực cười.

Lối cư xử rất “chợ”

Hôm qua, người ta thấy Trần Lập trong một phút đã đánh mất cái “chuẩn men” vốn dĩ của mình, không còn giữ được thái độ điềm tĩnh như bao lần khác xuất hiện trên truyền hình nữa. Khi nhiều báo chí đặt câu hỏi trực tiếp vào vấn đề khán giả đang thắc mắc, rocker này đã khá tức tối: “Đừng lằng nhằng, đừng lôi thôi, đừng khủng bố vớ vẩn chúng tôi.” Còn Đàm Vĩnh Hưng thì không giữ được bình tĩnh khi phóng viên nóng ruột muốn có kết quả cuối cùng từ BTC, anh đã hỏi thẳng giới truyền thông: “Tóm lại các phóng viên muốn gì, cứ nói thẳng?

Họp báo The Voice: Tấn trò hề - 2
Trần Lập vốn không phải là người bộp chộp trước ống kính

Riêng ông Quang Minh, khi được đặt câu hỏi về cách lấy lại lòng tin nơi khán giả, báo giới đã rất sững sờ khi nhận được câu trả lời: “Chính anh chị là người làm mất niềm tin của khán giả, với những bài viết vô trách nhiệm, không kiểm chứng, đưa tin một chiều…” Đây là một gáo nước lạnh tạt vào mặt những phóng viên nào có mặt tại đó và cả giới truyền thông nước nhà. Xem ra BTC chỉ cần báo chí ve vuốt, tâng bốc những thông tin hay, thông tin tốt của cuộc thi, còn vấn đề sự thật thì phải xét xem nó có lợi không đã.

 Họp báo The Voice: Tấn trò hề - 3
HLV bao che cho GDAN, đại diện BTC đổ thừa cho báo chí

Không những thế, trong buổi họp báo chiều qua, thí sinh Quỳnh Trang đã thể hiện một hành động kém văn hóa khi giật mic từ tay một phóng viên đang phát biểu. Đây là một hành động thiếu tôn trọng giới truyền thông. Cô còn “đe dọa” rằng nếu không có Phương Uyên, cô sẽ ngừng thi. Nhưng không biết thí sinh này có hiểu được sức mạnh từ sự hưởng ứng của khán giả. Vì nếu chương trình đã bị mất lòng tin, liệu việc cô còn dự thi hay ra về có khiến công chúng bận lòng?

Họp báo The Voice: Tấn trò hề - 4
Quỳnh Trang giật mic từ một phóng viên đang đặt câu hỏi

Buổi họp báo còn có một chi tiết rất thừa là khi Mr.Đàm đứng lên hô biểu quyết từ các thí sinh – những người “đâu dám trái lời” – về việc có nên giữ Phương Uyên? Ai cũng biết rằng tiếng nói của thí sinh là những tiếng nói quá yếu ớt và không có khả năng thay đổi quan điểm khán giả. Ngay cả kết cả của “tiết mục” biểu quyết này (100% đồng ý giữ thầy, tất nhiên!) cũng chẳng nói lên được gì. Ai biết được đây có phải là một phần đã được “dàn xếp”?

Họp báo The Voice: Tấn trò hề - 5
Kết quả từ ý kiến thí sinh không thể quyết định cái kết cho GDAN

Rõ ràng BTC không hề có ý định giải quyết bất cứ vấn đề nào được đặt ra trong scandal này. Mọi thứ cứ dùng dằng, nhùng nhằng kiểu như BTC đang chờ đợi chớp lấy thời điểm hợp lý để tuyên bố cái kết “vô tiền khoáng hậu”. Nhưng có vẻ như họ không tìm đâu ra giây phút phóng viên được xoa dịu. Để rồi cái lúc đặt dấu chấm hết lại phải gấp rút được đưa ra trong sự ngỡ ngàng. Chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là, thêm một trò hề nữa cho The Voice.

Kết quả huề cả làng

Vậy là buổi họp báo kết thúc với không một thắc mắc nào được trả lời, không tìm được một cách giải quyết thích đáng. Mọi người ra về trong niềm vui của đa số những người thực hiện chương trình và cái cười nhạt từ giới truyền thông. Cuối cùng, người mệt mỏi là khán giả, những người đã không còn “ngây thơ” sau quá nhiều scandal của chương trình thực tế. Có lẽ trong thời gian sắp tới đây, The Voice sẽ vẫn là vấn đề nhức nhối trên các trang mạng xã hội, sẽ vẫn là một trận đối đầu giữa BTC và dư luận chưa tìm ra hồi kết.

The Voice là một chương trình thực tế khá hot trong thời gian gần đây. Là phiên bản Giọng hát Việt lần đầu tiên lên sóng, khán giả háo hức muốn xem những màn trình diễn mới lạ của các thí sinh trên sân khấu. Tuy nhiên sau vòng Giấu mặt đầy thú vị, người xem lại hoàn toàn thất vọng vì vòng Đối đầu của chương trình Giọng hát Việt.

Trong khi sức nóng của show thực tế này đang ngày một giảm sút thì ngay sau khi vòng Đối đầu The Voice được phát sóng trên VTV3 ngày 9/9 kết thúc, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip chứng tỏ toàn bộ chương trình là một kịch bản đã dàn xếp. Và người có liên quan đến vụ việc này không ai xa lạ chính là giám đốc âm nhạc Phương Uyên.

Đoạn clip có phát đoạn ghi âm cuộc đối thoại của Phương Uyên với thí sinh của chương trình và một số hình chụp từ email của Phương Uyên chứng minh cô đã “xử ép” thí sinh và dàn xếp kết quả. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải tốc độ lan truyền của nó tăng chóng mặt. Dư luận bắt đầu bất bình khi biết mình bị lừa dối. Chính vì sự phản ứng quyết liệt từ phía công chúng mà công ty Cát Tiên Sa, BTC của The Voice đã quyết định mở một cuộc họp báo công khai. Cuộc họp báo giải trình vụ clip dàn xếp kết quả The Voice diễn ra vào lúc 16h ngày 11/9/2012.

Sau nhiều giờ tranh luận, cuộc họp báo kết thúc và Phương Uyên sẽ vẫn tiếp tục là giám đốc âm nhạc của The Voice mùa đầu tiên này.

Theo Eva

Thực hiện: depweb

12/09/2012, 08:19