Hồng Ánh: “Tôi khác xưa” - Tạp chí Đẹp

Hồng Ánh: “Tôi khác xưa”

Sao

Không phải vì cái cách cô xuất hiện giản dị, ôm chiếc laptop to đùng vừa vội vã check mail vừa vội vã ăn bữa sáng trong tiệm café. Mà ngợp bởi ở Hồng Ánh bây giờ hiển hiện hình ảnh một nhà sản xuất phim chuyên nghiệp, với nền tảng kiến thức chắc chắn, tự tin và bình thản trước bất kỳ câu hỏi cắc cớ nào mà tôi đặt ra…

Đầm lệch vai Saint Laurent (Runway)

 

Hoa tai Marni (Runway)



Vòng cổ Valenciani



Áo tay phồng Balenciaga (Runway)

Nhận xét về mình 20 năm trước, Hồng Ánh sẽ nói gì?

– Can đảm hơn bây giờ. Bây giờ bảo tôi đứng trước nhà chị Việt Trinh, chờ xin ảnh và chữ ký, chưa chắc tôi dám làm.

Dấu mốc nào trong cuộc đời với Ánh là đáng nhớ?

– Năm 2012 khi gia đình nhỏ của tôi có thêm một thành viên mới.

Việc lớn nhất làm được trong đời khiến Ánh sung sướng đến… mất ngủ?

– Là khi “Đường đua” chính thức bấm máy. Đây không chỉ là bộ phim tôi đã bỏ cả tiền bạc, công sức vào, mà còn là điều tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Tôi đi làm phim đủ lâu để biết ở Việt Nam gian nan thế nào mới có thể đưa một bộ phim từ trên giấy lên màn ảnh.

Trong một thời điểm nào đó, Hồng Ánh có bao giờ ân hận vì một số quyết định lớn trong đời, cụ thể?

– Điều ân hận thì rất nhiều, rất thường xuyên và rất may đến giờ đó đều là những điều không lớn, và có thể làm lại được (cũng có thể vì tôi đã làm lại được nên không còn cảm thấy nó lớn nữa). Tôi ghét phải nuôi cảm giác ân hận lắm.

Đàn ông – 20 năm trước – 10 năm trước – và bây giờ – với Ánh thế nào?

– 20 năm trước, tôi thấy đàn ông là đàn ông thôi, tức là họ ăn to nói lớn, quyết định việc quan trọng trong nhà, không bao giờ vào bếp… Mười năm sau, họ vẫn vậy, nhưng tôi nhìn ra thêm điều mẹ tôi nói, họ còn là một đứa trẻ. Bây giờ thì cuộc sống mở ra cho tôi thấy đàn ông và đàn bà, theo khía cạnh tinh thần, thật ra là một. Thật hấp dẫn với những người đàn ông hay phụ nữ vừa có tính quyết đoán, vừa nhạy cảm, dịu dàng.

 

Có khi nào rơi vào sự lựa chọn “sinh tử” mà cả hai câu trả lời yes/no đều khiến mình mất mát?

– Nếu xét sinh tử theo nghĩa “mất mát” thì tôi nghĩ bất kỳ lựa chọn nào trong cuộc đời mình cũng sinh tử cả. Mất không nhiều thì ít, không vật chất thì tinh thần, không công việc thì tình cảm… Tôi thường không đắn đo lắm trước những câu “yes/no”, vì sau khi suy nghĩ tôi lại có khuynh hướng quay trở về câu trả lời đầu tiên, thật ra nó là câu trả lời chính xác nhất.

Mỗi sáng thức dậy, Ánh mong muốn có cảm giác gì nhất? Cảm giác đó thay đổi ra sao theo thời gian?

– Cảm giác bình an. Cái thay đổi là những “tiêu chuẩn” mà tôi mong muốn để có một cảm giác bình an ngày càng đơn giản.

Trong cuộc sống riêng, hành vi hoặc câu nói nào của ông xã sẽ có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh hoặc nóng, với Ánh?

– Trong các cuộc tranh luận chỉ một câu buông ra rất nhẹ nhàng với một thái độ không “nóng” mà ngược lại “Đàn bà thì biết cái gì”.

Sẽ không bao giờ tha thứ cho ai đó, nếu…?

– … tôi thấy chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa.

Hồng Ánh bây giờ ra sao, nếu tự nhận xét về nhan sắc, cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu?

– Những điều chị hỏi, tôi thấy một phần cái này là kết quả của cái kia. Tôi chỉ xin nói về cái đầu tiên mà mình có, tình yêu. Tôi thấy mình may mắn có tình yêu đủ lớn và thấu hiểu, để tạo ra thêm những điều thú vị khác trong cuộc sống.

 

Áo khoác kiểu tay phồng Balenciaga



Chân váy họa tiết da báo Marc Jacobs

Túi da cá sấu Loewe; Hoa tai đính đá Marni (Runway)
|
Vòng tay Lanvin (Runway); Vòng cổ pha lê Valenciani
|
Áo khoác Burberry; Bộ nhẫn Zaa

Lần thứ hai thực hiện bộ hình đặc biệt với Hồng Ánh, chúng tôi muốn hình dung chị trong một tương lai xa: Một nhà sản xuất, “người đàn bà quyền lực” trong nền điện ảnh đã phát triển sánh vai với các nước trong khu vực? Một Meryl Streep của Việt Nam với hàng trăm vai diễn và giải thưởng để đời? Hay một người đàn bà cô đơn đối diện với chính mình?

Hoa tai Anna Võ



Vòng cổ đính đá Lanvin (Runway)



Áo sơ mi lụa Burberry, Áo lông DMC; Quần tây lụa Givenchy
Giày hở mũi Jimmy Choo

Bài: Khuê Cát
Ý tưởng: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Milor Trần
Sản xuất: Hellos
Mỹ thuật: Chi Nguyễn
Trang điểm: NTƯT Xuân Chính, D.Y
Làm tóc: Daniel Wong
Stylist: Thiên Thanh
Trợ lý: Tuấn Anh

*Địa chỉ mua sắm:

Runway (Balenciaga, Loewe, Tara Jarmon, MSGM, Marc by Marc Jacobs, Marc Jacobs)
• Tp.HCM: Vincom Center; Diamond Plaza; Crescent Mall
• Hà Nội: Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm

Valenciani
• Tầng 1, Saigon Center, Q.1, Tp.HCM
• 66-68 Nguyễn Trãi, Q.1, Tp.HCM

Anna Vo
• 23 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM

Thực hiện: depweb

27/03/2013, 16:46