"Home" - Làm quen với dân tộc giỏi chạy trốn nhất vũ trụ - Tạp chí Đẹp

“Home” – Làm quen với dân tộc giỏi chạy trốn nhất vũ trụ

Review

Câu chuyện bắt đầu với chuyến di cư của cả tộc người ngoài hành tinh Boov. Chuyến di cư này được tổ chức rất bài bản, trật tự, bởi Boov đã quá quen với việc này. Họ tự hào vì là dân tộc giỏi trốn chạy nhất vũ trụ, dưới sự lãnh đạo của thuyền trưởng huyền thoại Smek. Ngài Smek đã dẫn dắt Boov bỏ chạy từ hành tinh này đến hành tinh khác, thiên hà này đến thiên hà kia trước sự truy đuổi của kẻ thù truyền kiếp là dân tộc Gorg.

Thuyền trưởng huyền thoại Smek cùng cây gậy “Suỵt suỵt” trứ danh chôm được của Grog


Kẻ thù truyền kiếp khiến Boov phải chạy trối chết

Lần này, thuyền trưởng Smerk rất phấn khích khi tìm ra một hành tinh tuyệt đẹp, sẽ ngôi nhà mới hoàn hảo cho Boov: Trái Đất. Không giống như những bộ phim về người ngoài hành tinh khác, Boov không tiêu diệt hết loài người hay hút họ lên tàu vũ trụ để chế biến thực phẩm, cũng không lén lút giả dạng thành loài người hay đào hầm sống dưới mặt đất. Boov đã “xâm chiếm” Trái Đất một cách văn minh nhất. Họ di dời toàn bộ loài người về một khu vực riêng, xây nhà mới, cung cấp dịch vụ giải trí, thậm chí còn lập trạm “Hỏi người Boov” để giải đáp thắc mắc cho loài người. Phần đất được dọn trống sẽ do Boov tiếp quản. Người Boov gần như hoàn thành việc chia sẻ hành tinh với loài người một cách hòa bình và nhanh gọn, thậm chí còn hứa hẹn sẽ đem lại nền văn minh tiên tiến đến cho giống loài lạc hậu mang tên Người. Gần như là vì họ còn hai rắc rối.

1 – Vẫn còn một con người lẩn trốn trong khu vực của Boov, cô bé Gratuity Tip Tucci. Tip và mẹ vừa dọn đến thành phố, còn chưa kịp ăn Giáng sinh đầu tiên ở nhà mới thì đã lạc mất nhau trong cuộc di dời. Cùng với chú mèo tên Heo, Tip quyết đi tìm mẹ. Trên đường đi, Tip gặp Oh.

2. Oh là rắc rối không hề nhỏ. Cậu là một Boov khiến bất kỳ Boov nào gặp phải cũng thốt lên “Oh”. Thiếu kỷ luật, khác người, hay phạm sai lầm, Oh đi đến đâu Boov né đến đó. Trong nỗ lực tuyệt vọng để mời mọi người đến tham gia tiệc mừng nhà mới, Oh đã làm lộ địa chỉ hành tinh với Gorg và trở thành tội phạm dân tộc. Trên đường đào tẩu đến Nam Cực (trong viễn cảnh sống hạnh phúc chan hòa với loài chim cánh cụt), Oh gặp Tip.

Poster phim với nhân vật Oh và chú mèo tên Heo

Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn, thế nên ban đầu Tip ghét Oh ra mặt, dù rằng cậu chàng có công nâng cấp chiếc xe hơi của Tip thành xe-bay-đá-bào và hứa sẽ cùng Tip đi tìm mẹ. Hai giống loài, hai giới tính với hai cá tính đối chọi nhau ở cùng trên chiếc xe hơi nhỏ xíu đã khiến chuyến đi trở nên dở khóc dở cười. Hàng loạt tình huống xảy ra giữa Oh và Tip, đồng thời với cuộc truy đuổi gắt gao của tộc Boov và nguy cơ “chết chùm” cả hành tinh nếu Gorg xuất hiện đã khiến tình tiết phim trở nên ly kỳ đến không thể rời mắt.

Kịch bản “Home” không quá xuất sắc, nhưng lại có cách sắp xếp đường dây câu chuyện một cách tinh tế. Theo mạch phim, những câu hỏi lần lượt được trả lời: vì sao Oh tìm mọi cách để có bạn, vì sao Tip bất chấp nguy hiểm để về với mẹ, vì sao Boov luôn phải trốn chạy và vì sao Grog cứ mãi truy đuổi Boov. Để rồi cuối cùng – người xem sẽ hiểu được ý nghĩa của tựa phim: “Home” – Nhà không phải là một mảnh đất hay một hành tinh mà là nơi có ai đó yêu thương và cần đến ta. 

Tip, Oh và Heo trên “chuyến bay” tìm mẹ

Ra mắt vào tháng 3 chung với “Home” còn có “Jupiter Ascending” với cùng chủ đề về sự sống ngoài Trái Đất. Dĩ nhiên, sẽ hơi khập khiễng nếu so sánh một bộ phim hành động viễn tưởng với một phim hoạt hình, nhưng viễn cảnh mà “Home” tạo ra cho người xem đã hoàn toàn thắng thế bất chấp độ hoành tráng về kỹ xảo hình ảnh của “Jupiter Ascending”. Đó là một thế giới được vẽ nên bởi những tưởng tượng sáng tạo nhất với sự độc đáo, tươi mới tỏa ra trong từng khung hình. Trẻ em sẽ thích “Home”, và cả người lớn cũng thích, bởi ai cũng từng là trẻ con.

Trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 25/3, phim được lồng tiếng bởi dàn sao hàng đầu: Rihanna (Gratuity TipTucci), Jennifer Lopez (mẹ của Tip), Jim Parsons (Oh) với chi phí sản xuất lên đến 132 triệu USD. 

Trailer chính thức của phim “Home”

Bài: Hạ Chi

Ảnh: Dreamworks

logo

Thực hiện: depweb

27/03/2015, 14:58