Giữa không gian thăng hoa của đêm nhạc “Xoay Tròn”, gần một vạn trái tim đã cùng vỡ òa trước cuộc hội ngộ của hai vị “hoàng tử” làng nhạc Việt. Sau 2 năm vun vén cho một cột mốc âm nhạc mới, GREY D trở lại trong tiếng reo hò, dành cái ôm chúc mừng cho hành trình mười năm rực rỡ của người anh thân thiết Hoàng Dũng. Đứng ở hai cột mốc khác nhau, nhưng họ lại tìm thấy điểm chạm đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật thuần khiết và ánh kim kiêu hãnh từ những tạo tác Cartier.
![]()

Âm nhạc của Hoàng Dũng vốn dĩ là những mảnh ghép tự sự đơn độc, nhưng lại có sức mạnh gắn kết hàng vạn tâm hồn. Minh chứng rõ nét nhất chính là biển người gần 10.000 khán giả tại concert “Xoay Tròn”, nơi những bản tình ca 10 năm một lần nữa vang lên đầy lay động. Lần tái xuất này mang một phong vị thật khác, khi chàng nghệ sĩ lãng tử lần đầu xuất hiện sau lời thú thực: “Tôi đã là chồng người ta được 6 năm rồi này“. Có chút tò mò, nhiều phần ngưỡng mộ, tất cả đổ dồn vào diện mạo hạnh phúc của Hoàng Dũng trên sân khấu, được thắp sáng dưới ánh kim của các thiết kế Clash de Cartier và Panthère de Cartier.


Có một sự tương hợp đầy duy mỹ khi đặt di sản báo đốm Panthère de Cartier với trục thời gian xuyên thế kỷ cạnh bên hành trình thập kỷ xây dựng vũ trụ âm nhạc của Hoàng Dũng. Phải chăng, điểm giao thoa giữa họ chính là khao khát về tính độc bản? Khi những thiết kế vòng tay và khuyên tai Panthère hòa nhịp cùng cấu trúc đinh tán đối xứng của Clash de Cartier, một bản phối đầy thú vị đã thành hình. Nếu Clash de Cartier mang hơi thở tân cổ điển tựa như chất tự sự nguyên bản của anh, thì Panthère de Cartier lại đại diện cho sự chín muồi của một người đàn ông vừa bước qua ngưỡng 30, một tâm hồn đủ trưởng thành để đón nhận những cột mốc mới, song song đó là cái “tôi” độc bản đã được gieo mầm bấy lâu được kiêu hãnh cất tiếng.



Sự trở lại của GREY D tại đêm nhạc “Xoay Tròn” như một nốt thăng đầy rung cảm, vừa tái ngộ người anh thân thiết và cũng là một lời chào anh gửi đến khán giả sau 2 năm vắng bóng. Thậm chí, “hoàng tử nhạc số” còn mang theo những nốt nhạc tự sự từ album mới để hòa giọng cùng người anh thân thiết. Đến đây, có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên khi Hoàng Dũng và GREY D đều dành sự ưu ái cho các thiết kế Clash de Cartier, những người nghệ sĩ gửi gắm tâm tình qua câu ca đến khán giả.


Tuy nhiên, ẩn sau những đường nét hình học đối xứng của Clash de Cartier, tâm tư của chàng nghệ sĩ Gen Z trước thềm ra mắt album đầu tay còn được gửi gắm qua nét phá cách từ khuyên tai và dây chuyền Juste un Clou. Bản thân GREY D cũng chưa từng giấu giếm những trăn trở về phương hướng nghệ thuật. Điều đó thấy rõ ở cách anh đối thoại với báo chí và cách anh cài cắm xuyên suốt album “Ánh Sáng – Màn Đêm”. “Tôi dần rơi vào trạng thái không hiểu mình đang làm gì, không còn cảm nhận được ý nghĩa của những việc bản thân làm mỗi ngày. Mọi cảm xúc lúc đó đều rất phẳng, không buồn, không vui, không có sự hứng thú. Chính điều đó khiến tôi nhận ra có gì đó không ổn“, Grey D từng chia sẻ với truyền thông.
Bởi lẽ thế, mã nguồn “đinh tán” chính là ngôn ngữ hình ảnh vừa vặn nhất cho bản ngã của anh lúc này. Nếu sự đối xứng của Clash de Cartier đại diện cho nỗ lực tìm kiếm một điểm neo cân bằng, thì vòng uốn cong phá vỡ mọi quy tắc của chiếc đinh Juste un Clou lại là khát khao vượt ngưỡng để chạm tới những ý tưởng mới.