Hey, Cameron Diaz - Tạp chí Đẹp

Hey, Cameron Diaz

Sao

Cô gái đắt giá Hollywood


Ở tuổi 16, Cameron khởi nghiệp ở ngành công nghệ giải trí với vai trò người mẫu thời trang. Vóc dáng thể thao gợi cảm kèm nước da rám nắng của cô gái đến từ LA nhanh chóng được yêu thích. Cô được các nhãn hàng thời trang như Calvin Klein, Levi’s … chọn chụp ảnh cho các chiến dịch quảng cáo của riêng họ. Năm 17 tuổi, Cameron xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Seventen. Nhưng vai trò của cô không chỉ dừng lại ở vị trí một người mẫu, năm 21 tuổi, khởi đầu giai đoạn “vàng son” của cô nàng, Cameron bắt đầu bước chân vào điện ảnh, sau khi casting giọng nói thành công vai nữ chính trong “The Mask” diễn cùng Jim Carrey. Điều đặc biệt là khi ấy cô không hề có kinh nghiệm diễn xuất mà vẫn có thể vượt qua nhiều ứng viên khác để giành được vai diễn. Cameron nhanh chóng được công ty quản lý đưa đi học diễn xuất. Nói về giai đoạn này, cô chia sẻ đáng yêu: “Khi tôi thử giọng cho “The Mask”, có một lúc tôi được đọc cùng với Peter Greene. Tôi đi ra và run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi rồi la hét đầy hưng phấn. Đây là những điều mà tôi muốn làm. Và tôi đã phần nào làm được điều đó”. “The Mask” thành công, nằm trong top 10 phim đoạt doanh thu cao nhất năm 1994 kèm theo vô số giải thưởng.

Những năm sau đó, Cameron xuất hiện đều đặn trong các dự án điện ảnh và là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến doanh thu phòng vé. Đồng thời diễn xuất của Cameron được đánh giá cao. Nhà phê bình phim Rotten Thomas tuyên bố: “Cô ấy sẽ là một ngôi sao lớn của Hollywood trong tương lai, mà không, có thể đó chính là bây giờ”. Bộ phim hài lãng mạn “There’s Something About Mary” đã khẳng định được khả năng diễn xuất của Cameron, đem về cho cô giải Quả Cầu Vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc của thể loại phim hài lãng mạn. Các diễn viên đàn chị như Julia Robert, Meryl Streep, khen ngợi và đánh giá cao về sự nỗ lực bứt phá của Diaz.

“Tôi muốn thử nghiệm những gì tôi có khả năng. Tôi đã lo lắng quá nhiều về hình tượng của mình và tôi muốn có những dự án thúc đẩy bản thân mình tiến bộ hơn”. Cameron có thể hóa thân thành một cô gái đời thường hài hước, vui nhộn, cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cô ấy cũng có thể hóa thân thành vũ nữ thoát y, đôi chân dài thẳng tắp, dáng người quyến rũ làm đàn ông phát cuồng. Hoặc là một điệp viên hành động, kết hợp cả sự quyến rũ và vui nhộn của mình. Vai Natalie Cook trong “Những thiên thần của Charlie” là một trong những vai diễn đắt giá của Cameron. Đắt giá vì đưa danh tiếng của cô ấy khắp thế giới, đắt giá vì nó đem đến cho cô 20 triệu đô la. Mức cát xê cao nhất thời bấy giờ của một nữ diễn viên Hollywood.

Mặt khác, cô gái của đời thường


Nữ hoàng của dòng phim hài lãng mạn ngoài đời thường gợi cho người khác cảm giác cô ấy sẽ là người bạn tốt, người mang đến nhiều niềm vui, ưa thích mạo hiểm và có lời khuyên sành điệu về thời trang (dẫu sao cô ấy cũng từng là người mẫu). Cô ấy thuộc tuýp phụ nữ sẽ khuyên bạn sống theo cách của mình: “Tôi luôn muốn làm bất cứ điều gì mà trái tim tôi mách bảo, cho dù cũng không có nghĩa là tôi không nhận được gì. Nó không quan trọng. Tôi sẽ làm điều gì đó nếu có ý nghĩa với tôi và tôi muốn trở thành một phần của nó”.

Điều đáng yêu của Cameron là cô ấy ý thức được mình là ngôi sao, nhưng là ngôi sao không có nghĩa là cô ấy khác với người thường. “Nếu bạn không thấy ảnh của tôi trên tạp chí, thì tôi cũng chỉ như một cô gái California khác ngồi ở quán café hay đi dạo trên bờ biển …”.

Nữu diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood, với khối lượng paparazi khổng lồ bám sát gót giày bất kể nơi đâu, không có nghĩa là cô ấy phải tỏ ra kiêu kì, xa cách và thận trọng. Nhưng Cameron luôn luôn khôn ngoan giữ gìn hình tượng của mình. Trong một nhà hàng, phóng viên từng thấy Cameron ngừng trò chuyện để đến gần thợ săn ảnh, chạm nhẹ vào vai anh ta bảo: “Xin chào, anh có vui lòng ngừng chụp ảnh tôi khi tôi đang ăn. Cảm ơn rất nhiều, một ngày tốt lành!” kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Lời đề nghị ngọt ngào nhưng cũng rất đáng sợ. Cameron bước chân vào ngành công nghiệp giải trí năm 16 tuổi và giờ cô ấy có được sự chuyên nghiệp lên đến đỉnh điểm. Cô ấy hiểu đây là một phần trong cuộc sống của mình: “Ngôi sao đã trở thành một thương hiệu” và “Không phải ai cũng giàu có và nổi tiếng. Mọi người muốn gì từ bạn? Tìm được câu trả lời, là bạn tìm được câu chuyện của riêng mình tại Hollywood.”

Trái tim luôn đập rộn ràng


Cameron sống giữa đam mê công việc, tình yêu và danh vọng. Cô ấy có hạnh phúc không? “Tôi nghĩ rằng đôi khi mọi người sợ nói rằng họ đang hạnh phúc, họ cảm thấy tội lỗi về điều đó” – Có lẽ đó là những chia sẻ rất thật lòng của cô – “Cuộc sống của tôi không phải là hoàn hảo. Tôi có cuộc đấu tranh của tôi. Nhưng tôi luôn muốn đánh giá cao tất cả những điều tuyệt vời đã diễn ra trong cuộc sống. Mọi người có quyền được hạnh phúc mà!”

Nữ diễn viên tóc vàng có trái tim hay đập rộn ràng bên những bạn diễn nam điển trai và hấp dẫn như Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Christian Slater Keanu Reeves, Matt Dillon … nhưng cô vẫn chưa dừng chân ở cuộc tình nào, có những mối quan hệ kéo dài ba năm với Matt Dillion và Justin Timberlake, cô cũng từng đính hôn với Jaerd Leto. Cameron thừa nhận rất đáng yêu “Tôi là người lãng mạn hết thuốc chữa khi nói đến một người đàn ông”. Nhưng gắn kết cùng họ với một sự cam kết mạnh mẽ như hôn nhân hay một đứa trẻ thì với cô dường như chưa.

“Khi tôi còn là một thiếu nữ, giống như tất cả bạn bè và gia đình, tôi nghĩ rằng một người phụ nữ nên kết hôn sớm và có con ở tuổi đôi mươi. Nhưng khi bắt đầu công việc và du lịch nhiều hơn, tôi thấy rằng cuộc sống của mình mới là quan trọng và nên sống một chút trước khi bạn cam kết sẽ có một gia đình. Ngay bây giờ tôi vẫn thấy mình còn rất trẻ và tôi nghĩ rằng mình phải chờ một thời gian trước khi cam kết lâu dài với ai đó”.

Ở tuổi 40, Cameron vẫn tràn đầy năng lượng như những ngày đầu cô ấy xuất hiện trên màn ảnh rộng, cũng với nụ cười quyến rũ làm say mê trái tim biết bao con người. Và dù cô ấy là một ngôi sao, với những tay paparazi luôn rình rập, nhưng Cameron sẽ mỉm cười với bất cứ ai trên phố, chào cô ấy và nói: “Hey, Cameron, cô khỏe không?”.

Kaine Trần (Theo Mỹ thuật và đời sống)

Thực hiện: depweb

05/02/2013, 13:30