Hãy quẳng hết chồng con sang cho mình - Tạp chí Đẹp

Hãy quẳng hết chồng con sang cho mình

Sống
Sự cô đơn của một phụ nữ độc thân nếu được định giá thì hẳn sẽ vô cùng đắt bởi nó đồng hành với những thành đạt (được tôi đúc qua những năm tháng của tuổi thanh xuân), với những đổ vỡ tình yêu (của những năm tuổi hai mươi), bởi những ảo tưởng về một Mr. Right. (Họ sẽ không nhận ra Mr. Right đó không có thực cho đến khi họ chấp nhận từ bỏ cuộc sống độc thân – để lấy chồng). Người phụ nữ độc thân biết tìm niềm vui qua những lớp học nhảy, những buổi giao lưu, những chuyến du lịch cuối tuần. Nhưng người phụ nữ độc thân vẫn phải chấp nhận sự thật: người phụ nữ có gia đình vẫn luôn ngẩng cao đầu, hạnh phúc bở họ có thứ mà phụ nữ độc thân chưa có: gia đình.

Người phụ nữ độc thân sau giờ làm có thể thỏa sức đi ăn uống, tụ tập với bạn bè, đẹp và sexy trong những điệu nhảy nồng nhiệt mà chỉ có những cô gái 20 và những người phụ nữ chưa chồng mới có thể thực hiện.

Người phụ nữ độc thân tự tìm cho mình niềm vui với những đôi giày Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Christian Louboutin mà không chút đắn đo suy nghĩ. Bởi họ yêu bản thân mình, họ kiêu hãnh vì không phải dựa vào bất kì người đàn ông nào.

Họ có thời gian cho bản thân mình đi spa và làm đẹp. Họ không phải ước giống như những người vợ khác vào ngày Mother’s Day: “Chỉ mong có thời gian riêng để được yên tĩnh một mình mà không vướng bận chồng con”.

Người phụ nữ độc thân thường xuyên nhận được nhưng câu à ơi, tán tỉnh bông đùa của những người đàn ông có vợ, chưa vợ, hoặc thậm chí là cả những gã trai trẻ hơn cả mình.

 

Nhưng, người phụ nữ độc thân phải chịu áp lực từ dư luận. Họ đi dự đám cưới bạn bè, cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy chú rể nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dâu. Nhưng cái giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi câu hỏi của những người bạn cùng bàn: “Bao giờ thì đến lượt cậu?”.

Người phụ nữ độc thân thường bị gán mác khó tính, kén cá chọn canh và ảo tưởng. Có người chua ngoa nói người phụ nữ độc thân chỉ thích hợp lấy tivi, thích lý luận thì VTV2, thích giải trí thì VTV3, xính ngoại thì Star World, thích du lịch thì Discovery… muôn vàn kiểu gì cũng có.

Người phụ nữ độc thân thường là nơi để những người phụ nữ đã kết hôn ca thán. Nào là chồng mải chơi, không chịu chăm sóc con, về nhà chỉ ngồi lì ôm lấy cái ti vi, không biết nói những lời đường mật và suốt ngày chỉ biết đòi hỏi vợ chăm sóc. Nào là chồng không biết mua hoa vào ngày 8/3… Người phụ nữ độc thân 30 tuổi thấy mình may mắn khi chưa lấy chồng và không phải chịu cảnh đó. Nhưng người phụ nữ độc thân 40 tuổi lại nghĩ “những điều đó đáng yêu là bao. Giá gì mình có một người để ca thán như thế”.

Bởi phụ nữ hơn ai hết hiểu con gái có lứa, có thì. Đàn ông 20 tuổi thích đàn bà 20 tuổi. thậm chí, đàn ông 60 tuổi vẫn thích đàn bà 20 tuổi. Phụ nữ 20 tuổi ra đường không phấn son, đẹp như một bông hoa. Phụ nữ 40 tuổi ra đường không phấn son, bị coi là bất lịch sự. Đàn ông 20 tuổi là những “gã” choai choai. Còn 40 tuổi, họ lại là những người phong độ, thành đạt và được nhiều cô gái ngưỡng mộ.

Người phụ nữ độc thân phải chịu sự cô đơn ở tuổi già. Có khi chết cũng chỉ một mình, hay khá hơn thì chết mà vẫn được ôm… con mèo già trong trại dưỡng lão.

Vậy chẳng nhẽ lấy chồng thì đơn giản là để khỏa lấp nỗi cô đơn? Nhưng biết bao người phụ nữ có gia đình vẫn lùi  lũi một mình do chồng quá bận rộn với công việc đấy sao?

Người phụ nữ độc thân thà ở một mình nhưng được tự do, không phải đau đầu bởi những người đàn ông “không đâu vào đâu” hay hơn thế là góp phần để trở thành một “đôi” suốt ngày cãi nhau bất hạnh.

Người phụ nữ độc thân vẫn giữ nguyên ảo tưởng về hình mẫu đàn ông lý tưởng. Đó là những người biết nói lời đường mật, biết thổi phù ngón tay người phụ nữ khi vô tình ngón tay đó bị kẹt cửa, biết bê bữa sáng với sữa và bánh mì đến bên giường họ, biết ôm và thủ thỉ với họ hàng giờ trước khi đi ngủ, biết làm cho họ tự hào về một người đàn ông giỏi giang đích thực, biết chăm sóc và vun vén gia đình mà không mải miết với rượu bia, và mãi chỉ yêu mình họ.

 

Nhưng cái ảo tưởng ấy lại là con dao sắc nhất giết chết tuổi thanh xuân của những người phụ nữ độc thân. Để rồi bỗng một ngày, họ chợt nhận ra, cái anh chàng mà 10 năm trước họ có chết cũng không thèm lấy thì nay đã là một người đàn ông mà bao nhiêu cô gái trẻ mến mộ. Đáng tiếc thay người đàn ông 10 năm trước từng say đắm họ nay chỉ mải miết đi tìm những cô gái đôi mươi.

Người phụ nữ độc thân lúc này luôn được khuyên là phải thực tế và hạ thấp hết tiêu chuẩn. Đơn giản chỉ là một người đàn ông, tốt tính và như một người bạn có thể cùng chia sẻ gánh vác gia đình. Người phụ nữ độc thân sẽ không thể mãi giống như nhân vật Samantha trong phim “Sex And The City” luôn nồng nhiệt tìm kiếm hạnh phúc ngắn hạn với những người đàn ông khác nhau mà cuối cùng cũng phải giống như Carrie Bradshaw chọn cho mình một Mr. Big đã thất bại vài lần trong hôn nhân, hơi ích kỉ nhưng đầy thú vị.

Phụ nữ độc thân hiểu hơn ai hết cuộc sống của họ sẽ trọn vẹn và ý nghĩa khi trải qua mốc lấy chồng và làm mẹ. Hiểu khi lấy chồng, họ cũng sẽ ca thán và đau đầu vì những người đàn ông “xấu tính” càu cạu ở nhà nhưng hài hước khi ở bên ngoài.

Người phụ nữ độc thân nếu cứ tiếp tục phải nghe những người phụ nữ khác ca thán quá nhiều về chồng con trong vòng mười năm nữa, chắc hẳn họ sẽ nói: “Thôi. Đừng ca thán. Nếu bạn không thích thì hãy quẳng hết chồng con sang cho mình!”.

Mỗi người phụ nữ độc thân giống như một chiếc giếng sâu thăm thẳm của sự cô đơn. Đôi lúc, sau một ngày dài, họ trở về nhà tẩy trang làm vệ sinh, lên giường ngủ và cũng buột miệng thốt lên hai chữ “giá mà”!

Theo Giang Diễm Quỳnh

Style

Thực hiện: depweb

12/07/2012, 11:10