Hãy ngồi xuống đây, hôn nhau nồng nàn - Tạp chí Đẹp

Hãy ngồi xuống đây, hôn nhau nồng nàn

Sống

Nụ hôn có bị tuyệt chủng… giữa vợ chồng lâu năm?

Một anh trai trẻ ôm hôn cô bạn gái giữa sân trường sau màn cầu hôn quả cầu rực lửa hay một trái tim được kết với hàng trăm cánh hoa hồng sẽ nhận được sự cổ vũ của bạn bè cùng mọi người. Tôi chỉ thấy đó là hành động dễ thương, nhưng không chạm được vào cảm xúc trái tim tôi theo kiểu hạnh phúc lây lan nhìn cô bạn sinh viên được hôn mà tôi như bay bổng trên mây. Nhưng sáng nào dậy sớm, chạy ra ngõ mà nhín thấy bàn tay đàn ông xù xí thô ráp chở vợ đi làm với một bàn tay giữ xe còn tay kia nắm tay vợ để trước bụng mình của vợ chồng chú bán thịt bò hàng xóm thì tôi thường sung sướng như thể “ai dậy sớm sẽ được vàng”. Hôm nào ngồi ăn sáng lề đường mà bắt gặp một nụ hôn giữa phố chợ đông vui của cặp vợ chồng người chủ quán, rồi nghe tiếng càu nhàu “cha nội vô duyên” của người vợ, thì tôi thường lặng lẽ mỉm cười nhìn họ cùng suy nghĩ món hủ tiếu sáng nay sao ngon thế.

 

Một lần tôi chảy nước mắt khi chứng kiến một người chồng đặt nụ hôn lên môi vợ nhưng trên môi chú lại nở nụ cười khi nói “em đi nhẹ nhàng em nhé, anh luôn yêu em”. Người chồng đó ngoài 60, ít nói và vốn là hiệu phó của một trường đại học, nên tôi và bạn bè khi đến chơi với cô con gái vẫn hay rụt rè sợ “ba của bạn”. Khoảnh khắc tôi chứng kiến nụ hôn giữa hai vợ chồng ba mẹ của bạn mình, tôi cảm nhận được sự mềm mại, sự lãng mạn, tình yêu thương trong quan hệ vợ chồng và tôi hiểu tại sao cô bạn tôi hay bảo mẹ cô ấy tin ba yêu mẹ cho đến tận khi mẹ mất vì những nụ hôn mà ba mẹ cô ấy trao tặng nhau mỗi ngày.

Tôi không nghĩ vợ chồng yêu nhau, hôn nhân gắn kết thể hiện bằng tần số yêu bao nhiêu lần trong ngày hoặc tuần. Đôi khi người ta vẫn có thể vừa “yêu” chồng “yêu” vợ nhưng vài tiếng sau vẫn thừa khả năng để “yêu” người khác. Nhưng nếu vẫn còn cảm xúc để hôn môi nhau mỗi sáng hay mỗi khi nằm cạnh nhau, vẫn luôn nắm tay nhau khi làm việc chung hay ngồi gần bên nhau thì liệu hôn nhân có trở thành nấm mồ chôn tình yêu không nhỉ? Hay người ta vẫn có thể hôn nhiều người cùng một ngày, vì vị ngọt đôi môi của em này khác với em kia, của anh này ngọt sô cô la, của anh kia ngọt đường phèn mía lau?

Hãy hôn nhau đi!

Lần gần đây nhất hai vợ chồng bạn hôn nhau cách đây 1 giờ, cách đây 1 ngày hay cách đây hồi nảo hồi nào khiến bạn phải giật mình cố nhớ? Một cặp vợ chồng lâu năm đã chia sẻ với tôi về kỷ niệm gây ấn tượng nhất khiến họ rung động và nhớ nhiều nhất là lần đầu tiên hai người chạm môi trao nhau nụ hôn trong một quán cà phê chứ chẳng phải lần họ trao tặng nhau trái cấm. Và hôn nhân của anh chị ấy không có màu của hoa hồng mỗi dịp lễ hội, không có những chuyến du lịch trăng mật hằng năm kỷ niệm ngày cưới nhưng chưa bao giờ thiếu nụ hôn khi họ ở cạnh nhau.

 

Nụ hôn của sự xin lỗi vì chị đã nặng lời chỉ trích lỗi lầm của anh, nụ hôn của sự biết ơn mà anh dành cho chị khi chị dù cảm nặng, chân lại đau mà vẫn cố gắng đi vài cái chợ gần nhà để tìm mua cho được vật dụng anh cần trước chuyến công tác xa nhà, nụ hôn của cảm xúc yêu thương, của niềm vui không hiểu sao mình may mắn được ở bên cạnh người đàn ông, người đàn bà lắm khi làm mình buồn nhưng cũng chẳng ít lần khiến mình hạnh phúc ngất ngây.

Vài câu chuyện hôn nhân mà bản thân từng chứng kiến khiến cho bạn đôi lúc thở dài chép miệng “đời còn dài” khi thấy một cô em xinh tươi nào đó rạng rỡ trong ngày cưới hay có những phát biểu mật ngọt về hạnh phúc của hôn nhân. Hay thậm chí dù bạn được dự một tiệc cưới rất ấm cúng, rất lung linh cũng khiến bạn hoài nghi về tình yêu bền lâu sau lễ kết hôn đầy lãng mạn của cô dâu chú rể. Đôi lần tôi cũng thế, và rồi chính tôi tự thấy trái tim mình đã bị nhuộm màu cay đắng khi có những suy nghĩ tiêu cực như thế về giá trị bền vững hạnh phúc của hôn nhân. Biết đâu một ngày kia, anh bạn tôi sẽ nói: “Em ơi, anh sai rồi. Phải hôn vợ mỗi ngày thôi em ạ”. Tôi tin dù là bà già 70 tuổi nhưng với suy nghĩ của tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tôi vẫn muốn hát cho một nửa kia của tôi nghe câu hát: “Hãy ngồi xuống đây, hôn nhau lần này” để được hôn mỗi ngày, để được yêu mỗi ngày và để được nói dẫu có tận thế tôi vẫn tin mình được yêu và hôn nhân thật tuyệt.

Theo CNMS

Thực hiện: depweb

20/12/2012, 17:03