"Hãy bắt em đi" có căn hộ rất xinh - Tạp chí Đẹp

“Hãy bắt em đi” có căn hộ rất xinh

Sống

Là một trong những phim hài lãng mạn thành công của Hàn Quốc thời gian gần đây, “Catch me” (tựa Việt “Hãy bắt em đi”) đưa người xem đến với những tình tiết hấp dẫn và bất ngờ từ đầu đến cuối phim. Có thể thấy ngay từ cái tên phim cũng đã khiến khán giả phải tò mò và đặt câu hỏi.


Joo Won và Kim Ah Joong được đánh giá tốt về mặt diễn xuất trong “Hãy bắt em đi”.

“Hãy bắt em đi” xoay quanh câu chuyện của chàng cảnh sát tài năng, liêm chính Lee Ho Tae (Joo Won đóng) và cô nàng Yoon Jin Sook (Kim Ah Joong thủ vai). Cả hai cách đây 10 năm đã có một mối tình đẹp lãng mạn nhưng rồi cô gái biến mất đột ngột. Vì phải điều tra một vụ án mà Lee Ho Tae vô tình gặp lại được người con gái bấy lâu anh vẫn luôn in hình bóng trong tim này. Nhưng anh không ngờ rằng Yoon Jin Sook sau 10 năm xa cách đã trở thành một siêu trộm khét tiếng với những kỹ năng siêu đẳng và “thành tích” trộm cắp đến hàng trăm vụ. Khi biết được điều này thì cũng là lúc anh phải chọn lựa giữa luật pháp và tình cảm cá nhân. Lee Ho Tae đã chọn đi theo tiếng gọi con tim nhưng giúp người yêu của mình chuộc lại lỗi lầm bằng cách trả hết lại đồ đánh cắp.

Căn hộ xinh xắn nơi nhân vật Lee Ho Tae tạm “chứa chấp” cô nàng tội phạm kiêm người yêu là bối cảnh xuất hiện nhiều nhất trong phim và là một không gian được nhiều khán giả thích thú. Rất dễ dàng nhận ra đây là một nơi thích hợp cho những thanh niên độc thân, thích sự tự do, phóng khoáng. Không gian có diện tích chỉ khoảng 40 – 50 m2 nhưng làm người xem cảm thấy rộng hơn nhiều vì đã được… đập hết các bức tường (chỉ duy có WC là được khép kín). Tham khảo căn hộ này, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi: “Sẽ ra sao nếu tất cả các phòng được liên thông với nhau?”.


Nữ chính ngồi phòng khách cũng ngó được người yêu trong phòng ngủ.

Vì không có sự cản trở nào trong tầm nhìn nên khán giả có thể thấy được gần như toàn bộ nhà của chàng nam chính có những gì: góc phòng ngủ, phòng khách, góc làm việc, phòng ăn và bếp… Ưu điểm của việc thiếu những bức tường là gia chủ không phải lo lắng việc phòng này liệu có quá rộng hay quá chật so với phòng kia. Chuyện phân chia các không gian chức năng trở nên khá dễ dàng và có thể tha hồ thay đổi vị trí nội thất nếu muốn. Bỏ đi được những bước tường dĩ nhiên làm căn hộ thoáng đãng hơn hẳn và “ăn gian” được diện tích đáng kể. Nhược điểm lớn nhất của điều này là lấy đi sự riêng tư. Tuy nhiên, khi đối tượng ở trong nó là một chàng thanh niên chưa lập gia đình, thậm chí là ế người yêu đến cả chục năm thì vẫn chấp nhận được. Sau này khi lập gia đình và vẫn muốn sống trong căn hộ hiện tại, chủ nhà chỉ cần xây thêm tường cho phòng ngủ là đủ.

Góc phòng ngủ nhà Lee Ho Tae được hạ thấp khoảng nửa mét so với mặt bằng chung của căn hộ, có lẽ để tạo nên điểm nhấn. Nội thất phòng rất đơn giản và mộc mạc nhưng được trang trí thêm bằng những bức tranh và những đồ trang trí lặt vặt nên không bị nhạt nhòa và trống trải. Nếu để ý sẽ thấy đồ nội thất được bày theo chủ đề “vuông vắn”. Tường phòng không dùng giấy dán tường mà chỉ sơn màu trơn và sáng gợi nên cảm giác rộng mở.


Phòng ngủ sử dụng tông màu sáng và nhẹ nhàng từ nội thất cho đến ga, gối đệm.


Chủ đề chung của không gian này là sự vuông vắn thể hiện ở các đồ trang trí.


Bức tranh nổi tiếng do nhân vật nữ chính đánh cắp từ một viện bảo tàng bày tại góc phòng.


Ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách chỉ là một tấm bình phong.

Phòng khách với những chiếc ghế color block là điểm nhấn về màu sắc trong một căn hộ toàn màu nhạt. Bàn và ghế cố tình được chọn loại khá thấp để không làm che đi tầm nhìn sang góc làm việc, đặc biệt là để khách đến chơi dễ dàng bị hút mắt vào kệ trưng bày những mô hình lắp ghép được nhân vật nam chính công phu sưu tầm. Do phải khắc họa về một nhân vật cảnh sát cần mẫn, chăm chỉ nên góc làm việc của Lee Ho Tae khá bừa bộn và rối mắt.


Phòng khách và nơi làm việc được tích hợp vào chung một không gian.


Chiếc ghế sofa xanh là nơi “neo mắt” khán giả mỗi khi máy quay lướt qua.


Chiều cao của bàn vừa tầm để khi không ngồi trên ghế sofa mà ngồi xuống thảm cũng thích hợp để thưởng thức một bữa ăn nhẹ.


Sở thích duy nhất của chàng cảnh sát là sưu tập mô hình người máy. Khi cô nàng nghịch ngợm
Yoon Jin Sook lỡ tay làm hỏng một trong số, khán giả mới có dịp ngắm qua bộ sưu tập này.

Đối diện với phòng khách là không gian phòng ăn và bếp xinh xắn và ưa nhìn, nơi diễn ra khá nhiều chi tiết hài hước và lãng mạn của cặp đôi kỳ lạ. Đồ nội thất với gam vàng nhạt khi kết hợp với ánh đèn tạo nên cảm giác ấm cúng và dễ chịu.


Bếp và phòng ăn đặt nằm gần lối ra vào. Trong một tổng thể căn hộ có diện tích hạn chế thì đặt bếp ở vị trí này khá phù hợp.


Góc nhìn từ phòng khách sang phòng ăn.

Người Hàn Quốc thích bày biện những vật dụng, chi tiết nho nhỏ để trang trí. Ngay từ lọ gia vị trông cũng đã “điệu đà”.


Nhân vật nam chính bên bàn ăn nhỏ xinh. Trong hình là lúc anh bị người yêu vô tình làm… cháy quần mà không biết.


Không gian lãng mạn, mộng mơ dễ làm cho cảm xúc của con người trở nên dâng trào, mãnh liệt hơn. Thậm chí làm Lee Ho Tae có những giây phút quên khuấy chuyện người yêu mình là siêu trộm.

Căn hộ tuy nhỏ nhắn nhưng đã chất chứa những kỷ niệm lớn và khó quên với cặp đôi rất thú vị. Không gian liên thông các phòng phần nào thể hiện được chủ nhân của nó là người tính cách đầy cởi mở và dễ hiểu. Dường như ý đồ nghệ thuật của đạo diễn khi chọn bối cảnh này là muốn nhắn nhủ thông điệp: “Đừng giấu diếm nhau bất cứ điều gì!”. Sống một thời gian ngắn trong căn hộ này, những bí mật giấu kín của cô nàng Yoon Jin Sook dần được mở ra và luôn làm chàng cảnh sát đáng yêu phải bất ngờ.

Nếu bạn cảm thấy căn hộ nhà mình quá chật, thử một lần xem “Hãy bắt em đi”, biết đâu sẽ tạo cảm hứng cho bạn đập bỏ đi những bức tường đấy!

Bài: Darking
Ảnh: MovieH & KoreaVM
logo

Xem thêm: “Chậu cây khổng lồ” giữa lòng Sài Gòn

 

Bạn muốn chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc vườn tược, sắp xếp nhà cửa của mình? Hãy gửi tới chuyên mục Nhà/Vườn của Đẹp Online qua địa chỉ email: nhavuon@dep.com.vn

Thực hiện: depweb

07/07/2014, 10:17