Hà Hồ vẫn luôn "đẹp" với Đẹp - Tạp chí Đẹp

Hà Hồ vẫn luôn “đẹp” với Đẹp

Sao

>>”Nấm” sẽ trở lại trên Đẹp 172

– Sau vài tiếng chụp hình thời trang cho tạp chí Đẹp, chị đã có vẻ thấm mệt. Phải chăng vì BST “Nấm” mà chị thể hiện khá “nặng ký”?

– Đúng như thế. Thực sự BST rất “nặng”, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. (Cười)

– Lần chụp hình này có lẽ nhắc chị nhớ về cảm giác trình diễn “Nấm” trên sân khấu DFS11? Lúc đó hẳn chị đã gặp một vài khó khăn khi trình diễn?

– Vấn đề đầu tiên phải nói đến là thể lực, vì mỗi bộ trang phục ngót ngét vài chục ký khiến Hà di chuyển rất khó khăn. Sau đó là phải biểu cảm như thế nào để truyền tải được hết vẻ đẹp mà NTK hướng đến. Đặc biệt, đây lại là một BST rất cầu kỳ với nhiều chi tiết đính kết tinh tế, tỉ mỉ, là tâm và sức của hàng trăm con người nên Hà rất trân trọng. Và khi đã trót “yêu” rồi thì càng không thể diễn qua loa lấy lệ được.

Chiếc đầm đồ sộ này gây cho Hồ Ngọc Hà không ít khó khăn khi trình diễn.

– Vậy có lẽ buổi chụp hình này là dễ dàng hơn cho chị rất nhiều so với việc trình diễn “Nấm” trên sàn catwalk, bởi dù sao chị cũng có kinh nghiệm với “Nấm” tại DFS11 rồi?

– Đúng là tại DFS11, Hà đã có cơ hội trình diễn BST “Nấm” của anh Công Trí. Có lẽ cũng đã “quen hơi” nhưng lần chụp hình thời trang này, Hà muốn “lột xác” hoàn toàn để mang đến một tinh thần mới cho BST. Vì trang phục đã cầu kỳ nên Hà chọn cách diễn đơn giản nhưng không nhạt để người xem đỡ bị rối mắt. Mà bạn thử nghĩ xem, mang đôi giày hơn 15 phân, mặc bộ đồ vài chục ký, đứng tạo dáng đủ các kiểu trên bục cao. Quá nhiều rủi ro chứ không hề dễ dàng đâu nhé!

– Nhiều rủi ro và cả cô đơn nữa khi không có sự xuất hiện của nàng thơ Thanh Hằng?

– Nếu dùng từ “cô đơn” thì hơi quá vì cả một ê kíp hơn chục người đông vui như thế này, làm sao mà cô đơn được. Nhưng thật sự nếu có cả Thanh Hằng cùng diễn thì chắc chắc sẽ gây được hiệu ứng tốt hơn, hay ít ra cũng có thêm một người chia sẻ cùng Hà độ “nặng ký” của BST. (Cười to)

NTK Công Trí và Hà Hồ trao đổi về cách tạo dáng cho buổi chụp hình.

– Quay trở lại DFS11, có phải mối thân tình lâu năm với Công Trí đã khiến chị tái xuất trên sàn catwalk sau một thời gian dài vắng bóng?

– Xuất hiện vỏn vẹn vài phút trên sân khấu có được gọi là tái xuất không? Thực ra, trong những chương trình DFS trước, anh Công Trí đã nhiều lần mời Hà tham gia. Nhưng vì thời gian diễn ra show, Hà lại vướng lịch lưu diễn tận trời Tây nên rất tiếc phải từ chối. Còn bây giờ, duyên đã đến, có muốn từ chối cũng khó lắm. (Cười)

– Trong lần chụp hình này, cảm giác làm vedette có trỗi dậy trong chị?

– Trước đây, khi còn làm người mẫu, đâu phải lúc nào Hà cũng trình diễn ở vị trí vedette nên cũng không quan trọng lắm. Ai ra trước hay ra sau cũng như vậy thôi, vì chẳng phải sứ mệnh của một người mẫu là phải tôn lên được thần thái của trang phục hay sao? Nên bất cứ một người mẫu nào tâm huyết thực sự với nghề đều là vedette cả.

Ê kíp Tạp chí Đẹp chụp hình kỷ niệm cùng Hồ Ngọc Hà và NTK Công Trí.

– Buổi chụp hình hôm nay như thế nào? Hà hài lòng với ý tưởng và ê kíp của tạp chí Đẹp chứ?

– Đẹp là một trong những tạp chí thời trang được yêu thích nhất, vì vậy chẳng có lý do gì để Hà không hài lòng cả.

– Vậy còn lời đồn rằng Hà không yêu Đẹp?

– Khi làm việc với bất kỳ một ê kíp nào, tất nhiên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn hay bất đồng ý kiến. Nhưng nghe bạn hỏi câu này, Hà cũng hơi bất ngờ vì chẳng thể nhớ nổi mình đã từng giận Đẹp vì chuyện gì. Hà yêu cái đẹp và tất nhiên không thể loại Đẹp ra khỏi danh sách đó rồi. Bằng chứng là buổi chụp hình hôm nay và cả cuộc trò chuyện này nữa, phải không? (Cười)

– Hãy thể hiện thiện chí bằng một lời chúc Đẹp nhé!

– Hà mong rằng tạp chí Đẹp hãy luôn luôn giữ vững vị trí và luôn đẹp từ hình thức đến nội dung.

– Rất cảm ơn về lời chúc của chị. Đẹp cũng chúc chị mãi tươi trẻ và thành công.

Trang Phạm


Thực hiện: depweb

19/04/2013, 10:04