Gwen Stefani: “Có kẻ… thôi chồng, tìm lại cuộc vui” - Tạp chí Đẹp

Gwen Stefani: “Có kẻ… thôi chồng, tìm lại cuộc vui”

Review

Ở tuổi 46, người ta có thể có một cuộc đời? Với Gwen Stefani thì có. Bởi cuộc đời cô đang thay đổi và người phụ nữ này không chấp nhận để cuộc sống cuốn mình đi vô định…

13 năm, 3 đứa trẻ, và…

Nhưng thực sự thì giọng ca chính của nhóm No Doubt cũng thừa nhận với người dẫn chương trình huyền thoại Oprah rằng cô không hoàn toàn muốn sự thay đổi đó. “Làm sao chị có thể muốn ly dị người đàn ông đã sống cùng và có với chị 3 đứa trẻ xinh xắn trong 13 năm cơ chứ! Nhưng tôi vẫn phải làm điều đó, dù muốn hay không” – Gwen chia sẻ.

Và ở tuổi 46, chị thay đổi. Ly dị Gavin Rossdale. Thừa nhận mối quan hệ tình cảm mới với chính “đối thủ” trong chương trình The Voice là Blake Shelton. Ra mắt một loạt sản phẩm thời trang mới mang dấu ấn riêng của mình. Tất nhiên, là một ca sĩ, Gwen phải đánh dấu sự thay đổi đặc biệt này trong cuộc đời bằng một sản phẩm âm nhạc. Album “This is what the truth feels like” phát hành ngày 18/3 sau 10 năm kể từ sản phẩm solo thứ hai mang đến thành công bất ngờ.

“Trong khoảng 10 năm, tôi sống như một bà mẹ đích thực. Trong lúc Gavin đi tour biểu diễn có khi cả tuần trời, tôi chỉ ở nhà, chăm sóc gia đình, bọn trẻ. Cuộc sống đó tôi thấy vui và khiến tôi không thể có thời gian bước vào phòng thu làm việc”, Gwen kể lại với tờ InStyle trong một bài phỏng vấn dài trên số ra tháng 3 vừa qua.

Tại sao Gwen Stefani chấp nhận đánh đổi tất cả vì gia đình, một tiêu chuẩn khó tin trong môi trường Hollywood? Bởi đơn giản cô yêu bọn trẻ và yêu chồng. Thậm chí trong ca khúc “Used to love you” được cho là những nhắn gửi cuối cùng của Gwen tới Gavin sau khi họ chia tay, người ta vẫn thấy tình yêu đó thật to lớn. “I don’t know why I cry/ But I think it’s ’cause I remembered for the first time/ Since I hated you/ That I used to love you.” (Em không thể lý giải nổi tại sao mình khóc/ Nhưng em nghĩ rằng đó là vì lần đầu tiên em nhận ra/ Từ khi em căm ghét anh/ Rằng em đã từng yêu anh). Tình yêu đó đã dẫn lối cô rời xa ánh đèn sân khấu để dành hết thời gian và sự quan tâm cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

“Về thu xếp lại”

Nhưng giống như mọi “giấc mơ Hollywood” khác, tình yêu đẹp, gia đình hạnh phúc của họ đã tan vỡ. Nữ ca sĩ thừa nhận mình ly dị nhưng không tuyên bố lý do. Tuy nhiên, báo giới đã có được nguyên nhân thực sự của sự việc: Gavin lừa dối Gwen và qua lại với chính bảo mẫu của con mình. Sau này, trong talkshow của Oprah, Gwen thừa nhận cô đã suy sụp khi gia đình đổ vỡ. “Tôi lựa chọn chấm dứt ngay khi có thể vì tôi không thể để mình đau khổ thêm. Tôi đã khóc gần như suốt những tuần đầu quay The Voice nhưng tôi đã tự giải thoát được khỏi mọi chuyện để có những quyết định cuối cùng và tiếp tục cuộc sống của mình”.

Nhiều người sau này mới hiểu ra vì sao cô nhận lời ngồi ghế nóng The Voice. Khi mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt, như một nhu cầu tự thân, Gwen bắt đầu tìm lại những giá trị vốn thuộc về mình. Cô nhận lời tham gia chương trình ca nhạc lớn, cô bắt đầu sắp xếp lại thời gian để làm những điều mình thích và quan trọng hơn, cô đã quay trở lại phòng thu.

Trong vòng 6 tháng, Gwen tổ chức một ê kíp sản xuất ưng ý và triển khai sản phẩm âm nhạc mới với một năng lượng làm việc mạnh mẽ. “Cô ấy gọi đĩa nhạc này là ‘album bước ngoặt’ và lao vào công việc với tinh thần tuyệt vời. Đó không phải là sự chạy trốn cuộc hôn nhân thất bại hay đánh lừa cảm xúc, đó đúng là tinh thần ‘khởi đầu mới’, một kiểu làm mới bản thân và cảm hứng nghệ thuật đáng ngưỡng mộ nhất với một nữ ca sĩ”, nhà sản xuất J.R.Rotem, người làm việc với Gwen Stefani trong quá nửa các ca khúc của album mới, kể lại.

“This is what the truth feels like” không phải một album tuyệt tác nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với sự chờ đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ sau 10 năm Gwen Stefani từ giã sân khấu. Giọng hát nũng nịu, khi da diết lúc trễ nải đó vẫn dễ dàng hài hòa với “thời trang” electropop của ngày hôm nay như cách mà Gwen đã khuấy đảo cả thế giới với chất ska punk thời những năm 1990, hay thứ dance pop cực kỳ trẻ trung của thời “Sweet escape”. Những ca khúc như “You’re my favourite”, “Used to love you” hay “Asking 4 it” thực sự bắt tai không chỉ bởi hòa âm mà còn trong lối hát mà không có từ nào miêu tả chính xác hơn: quyến rũ. Nhưng vẫn có những khoảng lặng mà người nghe cảm nhận rõ nét sự đổ vỡ trong cảm xúc của Gwen, điển hình là “Truth”, một bản nhạc có tiết tấu chậm rãi, trên nền ghi ta với hiệu ứng điện tử, có gì đó vừa cô độc nhưng vẫn rất nhiều tin tưởng.

Trong đoạn clip giới thiệu bài phỏng vấn Gwen Stefani trên tờ InStyle, có một chi tiết khá thú vị. Trong cảnh nữ ca sĩ dọn dẹp phòng riêng của mình, cô đưa cho phóng viên xem chiếc hộp nhỏ dán chữ “Lưu giữ”. “Ai cũng có quá khứ, có những điều trải qua, tôi cũng vậy thôi. Tôi hay gói ghém mọi thứ lại, bằng những điều mình viết rồi cất vào chiếc hộp đó. Từ nhỏ tôi đã tin rằng như vậy mọi điều xấu sẽ qua đi để ta có thể tiếp tục sống với những điều tốt đẹp hơn”, Gwen Stefani kể lại.

Ra album mới nhưng Gwen khẳng định mình sẽ không dành thời gian lưu diễn, quảng bá đĩa nhạc. Hẳn cô muốn được ở bên Blake Shelton nhiều hơn trong những ngày mà hai trái tim tan vỡ bỗng tìm thấy nhau. Và quan trọng hơn, Gwen vẫn giữ thói quen của 10 năm qua, đưa đón bọn trẻ để nghe chúng gọi tiếng “Mẹ” âu yếm và lao vào lòng cô.

Thực hiện: depweb

06/05/2016, 18:45