Giữa cơn "bão đen" ở Quả cầu vàng 2018, “ông trùm” quấy rối Harvey Weinstein lẩn trốn khỏi Hollywood - Tạp chí Đẹp

Giữa cơn “bão đen” ở Quả cầu vàng 2018, “ông trùm” quấy rối Harvey Weinstein lẩn trốn khỏi Hollywood

Hậu Trường

Harvey Weinstein – giấu đuôi quái vật sau lớp áo thiên tài

Năm 2017 được xem là một năm đầy tăm tối ở kinh đô vốn rực sáng đèn Hollywood khi hàng loạt diễn viên nữ lên tiếng mình từng bị xâm phạm tình dục, mà thủ phạm không ai khác chính là nhà sản xuất lừng danh Harvey Weinstein. Danh sách nạn nhân dần được kéo dài trong đó có cả những ngôi sao hàng đầu Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow,…khiến cái tên Weinstein ngày càng bị nhấn chìm trong cơn sóng giận dữ.

Harvey Weinstein – người đàn ông từng được cả thế giới tụng xưng khi xây dựng một đế chế cho riêng mình từ hai bàn tay trắng. Hãng phim độc lập của ông luôn khiến các đối thủ phải dè chừng bởi gần 30 năm qua, chưa khi nào phim dán mác “Weinstein” vắng bóng khỏi các hạng mục đề cử Oscar. Và bất kỳ ai, chỉ cần nhận được sự chú ý của Weinstein đều có thể vụt sáng thành một ngôi sao. Quyền năng của ông không phải là lời nói suông khi trong giây phút cầm tượng vàng trong tay, nhiều diễn viên đã nhắc đến tên ông bằng lòng biết ơn và sự trân trọng. Thậm chí khi phát biểu lúc nhận giải Quả Cầu Vàng 2012, minh tinh Meryl Streep còn gọi Weinstein là “Chúa”.

Harvey Weinstein cùng các nhà sản xuất Shakespeare in Love ăn mừng giải Oscar năm 1999
Harvey Weinstein cùng các nhà sản xuất “Shakespeare in Love” ăn mừng giải Oscar năm 1999

Trong khi, với nhiều nhà sản xuất khác, người ta thường gắn tên họ chỉ vào một hoặc hai bộ phim xuất sắc thì với Weinstein, có vô vàn sự hào phóng. Vì trong suốt trong suốt chiều dài sự nghiệp đầy rực rỡ của mình, ông có quá nhiều phim nổi tiếng thậm chí trở thành kinh điển ví như “Moutain” (2003), “Sin City (2005), “Rambo(2008), loạt phim “The Scary Movie (2000-2013), Lion (2016),…

Sau ba thập niên với hơn 300 bộ phim cống hiến cho nền điện ảnh, Weinstein lại khiến người ta thảng thốt khi sự thật quấy rối tình dục nhiều cô gái bị phanh phui. Ngày chiếc đuôi quái vật được đưa ra ánh sáng, “ông trùm” Hollywood vẫn ngạo nghễ tuyên bố: “Chuyện hay đấy, tao muốn mua bản quyền làm phim”.

Sự sụp đổ của một vị thánh

Thảm đỏ Quả cầu vàng 2018 được nhuộm kín bằng sắc đen, đó là cách các ngôi sao ủng hộ phong trào chống xâm hại tình dục “Time’s Up” (Đã đến lúc). Nhiều người, đa phần là nữ, lên tiếng chia sẻ câu chuyện họ từng bị lạm dụng, hành hung và sử dụng chung hashtag #MeToo (Tôi cũng vậy).

MC Seth Meyers đã mở màn chương trình bằng giọng điệu hài hước: “con voi (Harvey Weinstein) không có trong khán phòng”“những quý ông được đề cử đêm này, đây sẽ là lần đầu tiên trong ba tháng qua, các anh không cảm thấy sợ hãi khi tên của mình được xướng lên”. Anh cũng cho rằng “đây là cơ hội để mọi người có thể nói lên những gì không thể lên tiếng trong nhiều năm qua”… Seth Meyers còn trực tiếp chế giễu Harvey Weinstein: “Ông ấy sẽ trở lại đây trong 20 năm nữa và là người đầu tiên bị la ó trong mục tưởng niệm người quá cố”.

Hay bài phát biểu Oprah Winfrey – người phụ nữ da màu đầu tiên được nhận giải thành tựu trọn đời (Cecil B. DeMille) đã khiến mọi người trong khán phòng hai lần đứng dậy vỗ tay cuồng nhiệt. Oprah đã nhắn nhủ với các cô bé, sẽ có ngày nạn quấy rối tình dục không còn tồn tại: “Tôi muốn tất cả các bé gái đang theo dõi ở đây biết rằng, một ngày mai tươi sáng rồi sẽ đến. Khi mà ngày ấy bắt đầu, đó sẽ là nhờ công lao của những người phụ nữ phi thường, nhiều người trong số đó đang ngồi trong căn phòng này đêm nay, và cũng nhờ một số người đàn ông tuyệt vời, họ đã chiến đấu mãnh liệt để đưa chúng ta đến thời khắc khi mà không ai còn phải nói câu ‘Me too’ nữa”.

Với những thành công của mình, Weinstein hẳn có thể trở thành huyền thoại của điện ảnh thế giới nhưng giờ đây tên tuổi lẫn sự nghiệp vĩ đại của ông đã bị vùi dưới những lời chỉ trích. Và chiếc ghế casting với phép màu vô biên đã không còn đủ sức mạnh để người khác thần phục dưới chân.

Một cuộc sống lẩn trốn

Người ta vẫn thường thấy hình ảnh Harvey Weinstein được vây quanh bởi đám đông các ngôi sao nổi tiếng trong những bữa tiệc sau các lễ trao giải danh giá. Nhưng năm nay khi Hollywood – nơi được xem là thánh đường Weinstein rộn những tiếng chúc mừng đã không còn bóng dáng của nhà sản xuất 65 tuổi. Ông được cho là ẩn náu tại Arizona, trú tại The Meadows, một phòng khám tư nhân sang trọng, điều trị một loạt các triệu chứng từ rượu đến ma túy, rối loạn ăn uống, tình dục, chấn thương và nghiện công việc.

Các người mẫu, trong đó có siêu mẫu Heidi Klum, xúm vào hôn Harvey Weinstein sau một bữa tiệc điện ảnh năm 2014
Các người mẫu, trong đó có siêu mẫu Heidi Klum, xúm vào hôn Harvey Weinstein sau một bữa tiệc điện ảnh năm 2014

Phòng khám được thiết lập với báo cáo chi phí 37.000 đô la mỗi tháng. Đây được xem là một trong những “trung tâm điều trị chấn thương và tâm lý trị liệu tâm lý hàng đầu” ở Mỹ, giúp bệnh nhân “giải quyết những chấn động cảm xúc dẫn đến các hành vi tự huỷ hoại và rối loạn sức khoẻ tâm thần”.

dd
Những hình ảnh hiếm hoi của Harvey Weinstein khi bị tố cáo lạm dụng tình dục

Weinstein đã tạm nghỉ việc sau khi các scandal được công bố. Ông đưa ra lời xin lỗi công khai: “Tôi biết cách mình cư xử với các đồng nghiệp trong quá khứ đã gây nhiều đau đớn. Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Dù đang cố cải thiện, tôi biết mình còn phải làm nhiều việc”. Sau đó, người ta phát hiện, ông lánh nạn ở The Meadows. Có người tình cờ nhìn thấy ông vào đầu tháng 12 tại một nhà hàng Ý với một phụ nữ không rõ danh tính trong khi họ ăn trưa và xem một trò chơi thể thao trên TV. Vào tháng 11, ông được nhìn thấy mặc một chiếc mũ bóng chày và tóc giả màu vàng để ngụy trang trong khi đi ăn trưa ở Phoenix, Arizona.

Trước đây, không ai có thể tưởng tượng rằng nếu vắng Harvey Weinstein kinh đô điện ảnh Hollywood sẽ biến chuyển thế nào khi trong tay ông nắm quá nhiều quyền lực. Nhưng khi hào quang của ông lụi tắt, tất cả đã không đổ sụp dưới chân Weistein như lầm tưởng, thay vào đó, những người còn lại đã nắm tay nhau  một cách mạnh mẽ. Đến cuối cùng, công lí đã không ngủ quên.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

09/01/2018, 10:06