Giáng sinh sớm ở xứ ngàn hoa - Tạp chí Đẹp

Giáng sinh sớm ở xứ ngàn hoa

Lần đầu tiên, đoàn xe của câu lạc bộ khởi hành trong đêm, để kịp đến xứ sương mù vào đúng bình minh. Băng qua những con đường trong đêm là một cảm giác đầy thú vị mà có lẽ ai cũng đã trải qua ít nhất một lần trong đời.

Khoảng 4 giờ 30 sáng, tiếng cười nói và tiếng nhạc đã rộn ràng trên xe khi bên ngoài những ô cửa kính đã phủ một màn sương. Vượt qua con đèo Prenn quanh co cuối cùng với bạt ngàn thông là đến Đà Lạt rồi. Cái lạnh đặc trưng của xứ cao nguyên khiến mọi người bừng tỉnh.

Bắt đầu những ngày “không yên”

Ngay bữa sáng đầu tiên, những quý cô của câu lạc bộ (vốn bận rộn với công việc nhiều hơn được thảnh thơi nhìn ngắm cây cỏ) đã có thể thi nhau chụp ảnh với đủ sắc hoa bừng lên trong nắng. Thành phố nhỏ đón cả đoàn bằng những điều đẹp đẽ như thế.  

CLB PNXH

Các chị  hào hứng với hoa sen đá do đại diện Madagui gửi tặng

Những chuyến xe nối đuôi nhau về khu resort Edensee Lake nằm cách trung tâm thành phố hơn mười cây số. Mọi thứ hiện ra trước mắt chỉ toàn một màu xanh. Bạt ngàn cây. Và trong vắt nước của chiếc hồ như dải lụa biếc mềm mại vắt dọc đường đi. Mọi thứ nên thơ đến nỗi ngay khi vừa nhận phòng, có người chẳng cần phải sắp xếp hành lý hay nghỉ ngơi chút nào, đã vội lập nhóm, phóng xe đi khám phá những địa điểm đặc biệt của thành phố lãng mạn nổi tiếng này. Và người bận rộn nhất vẫn luôn là các tay săn ảnh.

 

Buổi chiều đầu tiên ở xứ ngàn hoa, các thành viên câu lạc bộ được hướng dẫn chăm sóc da và một số bài tập nhỏ để tự giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Các tư vấn viên là chuyên gia của Whoo – nhãn hiệu mỹ phẩm Đông y hoàng cung được xem là tốt nhất Hàn Quốc cho đến nay. Từ khi ra đời, thương hiệu này đã gắn cùng thông điệp “Bí mật của hoàng hậu” ngay từ chính  tên gọi của mình: “Whoo” (có nghĩa là vương-hậu). Bí mật đó là phương thuốc bí truyền giúp làn da của các hoàng hậu luôn tươi sáng và đầy sức sống, bao gồm ba thành phần quý hiếm: Cống thần đơn, Quỳnh ngọc đơn và Thanh tâm đơn, kết hợp với nhau thai tinh khiết. Đây là những thành phần quan trọng để làm tăng độ đàn hồi, săn chắc và sáng mịn cho da. Chính sự kết hợp giữa phương thuốc bí truyền cùng kỹ thuật tiên tiến của thời đại đã giúp Whoo trở thành món quà quý giá và luôn được xem là bí quyết của những làn da đẹp nhất xứ Hàn, tiêu biểu là “nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae. Buổi hướng dẫn chăm sóc da kết thúc bằng lời hứa hẹn đầy hấp dẫn: Các thành viên câu lạc bộ sẽ được chuyên gia của Whoo giúp tỏa sáng trong đêm gala bằng dòng mỹ phẩm trang điểm cao cấp của nhãn hàng nổi tiếng này.

Phiên đấu giá kỷ lục và mục tiêu mới: tỏa sáng – vươn xa

Ngay sau buổi hướng dẫn chăm sóc da là phiên đấu giá gây quỹ từ thiện – hoạt động truyền thống của câu lạc bộ. Số lượng vật phẩm được bán đấu giá lần này tăng kỷ lục so với mọi lần, đến nỗi ban tổ chức phải lần lượt kê thêm vài chiếc bàn mới chứa đủ. Hình thức đấu giá cũng buộc phải thay đổi mới không bị kéo dài thời gian lấn sang bữa tối: đấu giá kín bằng cách bí mật viết số tiền vào những mẩu giấy nhỏ và bỏ vào chiếc ly đặt bên cạnh món đồ mình chọn. Ai có mức giá cao nhất sẽ được sở hữu món đồ muốn được sở hữu. Đặc biệt, phiên đấu giá còn có rút thăm trúng thưởng với giải thưởng cao nhất là chiếc nhẫn kim cương của nhà tài trợ Pandora. Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ dành tặng quỹ Vì nỗi đau da cam của Thông tấn xã Việt Nam.

Ngay sau buổi họp ngắn để tổng kết mọi hoạt động trong năm vừa qua, với phần đúc kết của giám đốc điều hành câu lạc bộ hai đầu Nam – Bắc là chị Nguyễn Thu Hương và Nguyễn Thái Bình, câu lạc bộ còn nhận được nhiều đóng góp thiết thực từ các thành viên để ngày càng hoạt động tốt hơn. Năm tới vẫn sẽ hứa hẹn “bùng nổ” với rất nhiều hoạt động để tất cả cùng “tỏa sáng và vươn xa”, kết nối thêm nhiều thành viên trên khắp cả nước và lan rộng ra quốc tế…

Buổi tối là giờ “tự do” của tất cả các thành viên để khám phá Đà Lạt về đêm. Từng nhóm nhỏ được chia theo sở thích: đi nghe nhạc xưa ở phòng trà ấm cúng; đi club sôi động với những người trẻ; dạo chợ đêm mua đồ len ấm, ăn bắp nướng, uống sữa đậu nành nóng; hay chọn quán cà phê trên con dốc nhỏ nhìn dòng người qua đi trong đủ sắc màu… Bao giờ cũng vậy, đi cùng câu lạc bộ là có thể bỏ hết mọi bận rộn, lo toan lẫn muộn phiền. Chỉ còn lại niềm vui.

Biến sân bay Cam Ly thành trường đua và resort Edensse Lake thành sàn catwalk

Ngày thứ hai kín lịch cho những thử thách và khám phá, đúng kiểu dành cho những thành viên năng động và luôn chơi hết mình. Mở màn là chuyến “du hành” đến sân bay Cam Ly cho phần thi lái xe cùng hai “chiến binh” trong mơ của nhiều người: Audi A4 – phiên bản mới của dòng xe bán chạy nhất trên thị trường của hãng Audi; và Audi Q3 – mẫu SUV cỡ nhỏ với gầm cao, dễ dàng di chuyển ở những nơi có địa hình phức tạp và được xem là chiếc xe mơ ước dành cho người trẻ thành đạt. Hầu như chưa bao giờ các tay lái lụa của câu lạc bộ chịu thua trước bất cứ thử thách nào mà ban tổ chức đưa ra. Điều đặc biệt là các chị luôn có khả năng thích ứng và làm chủ những chiếc xe mới nhất trong thời gian rất ngắn. Không chỉ là kỹ năng lái và kinh nghiệm xử lý tình huống nhanh nhạy, chính khả năng linh hoạt trong những khúc rẽ mà không cần người lái phải can thiệp quá nhiều vào chân ga của những chiếc Audi thời thượng đã giúp các tay lái lụa vượt qua thử thách trên đường zig zag một cách ngoạn mục…

 

“Trường đua” – sân bay Cam Ly là một địa danh cũ của Đà Lạt nhưng hoàn toàn mới đối với các thành viên câu lạc bộ. Tưởng chừng chỉ có những bãi đất trống hoang tàn nhưng thật thú vị khi càng vào sâu bên trong, càng khám phá được nhiều khung cảnh đẹp mà không phải nơi nào cũng có được. Đó là cánh đồng cỏ tím, những bãi lau sậy và hoa dại bừng lên sức sống mãnh liệt dưới ánh mặt trời.

Đoàn xe ra về giữa trưa, trên con đường hoa dã quỹ cuối mùa vẫn còn lác đác vàng dọc lối đi. Sau bữa trưa với đủ món rau củ nổi tiếng của Đà Lạt, mọi người tiếp tục lên đường đến Đường hầm Điêu khắc – nơi trưng bày những tác phẩm khổng lồ và sống động được làm từ đất sét. Mỗi tác phẩm đều mang một triết lý riêng, đầy ý nghĩa về cuộc sống. Thiền viện Trúc Lâm cũng là một địa danh mà không ai muốn bỏ qua khi đến thành phố ngàn thông…

Đêm gala dành cho những quý cô tỏa sáng trong trang phục của nhà thiết kế Vincent Đoàn ở phần thi trình diễn thời trang đặc biệt. Ngay từ buổi đầu tiên đến Đà Lạt, thành viên của các đội dự thi đã háo hức lựa chọn những mẫu áo dạ hội đẹp nhất, theo lời tư vấn tận tình của nhà thiết kế về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng và vóc dáng. Thông điệp mà Vincent Đoàn muốn chia sẻ đến các thành viên câu lạc bộ: Không chỉ là sự sáng tạo trong màu sắc hay kiểu dáng, kỹ thuật của nhà thiết kế để tạo nên những mẫu váy đẹp mà chính sự tự tin của người phụ nữ mới là chất liệu quan trọng để giúp bất cứ trang phục nào tỏa sáng.

Hẹn nhau những ngày rực rỡ nhất

Đêm gala khép lại trong căn phòng có lò sưởi ấm áp và khung cảnh được trang hoàng rực rỡ theo màu sắc Giáng sinh. Mọi người cùng nán lại để hẹn hò cho những lần gặp mặt kế tiếp – luôn là những giây phút được sống hồn nhiên nhất, tỏa sáng nhất và tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho những chặng đường mới phía trước.

Giáng sinh của câu lạc bộ được lưu lại bằng những ngày rực rỡ như thế!

Đẹp cám ơn Madagui và các nhà tài trợ khác đã góp phần làm nên sự thành công của chương trình.

Bài: Như Thảo
                    Ảnh: Lý Bình Sơn – Phạm Duy 


logo 

Thực hiện: depweb

15/12/2014, 13:21