Gặp người phụ nữ U40 có vẻ ngoài trẻ đến khó tin - Tạp chí Đẹp

Gặp người phụ nữ U40 có vẻ ngoài trẻ đến khó tin

Làm Đẹp
phong-van-thai-le-ngoc-diep-deponline
Thái Lê Ngọc Diệp đang ấp ủ ra mắt một dòng mỹ phẩm “Made in Vietnam”

“Mỹ phẩm ‘Made in Vietnam’ không thua kém gì các nước khác”

– Tôi được biết trước đây chị làm báo, nhưng sau đó lại chuyển sang nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm. Đây là sự tình cờ hay là ý tưởng chị đã ấp ủ từ lâu?

– Là sự tình cờ. Tôi nghĩ mình đến với ngành mỹ phẩm bởi một chữ Duyên. Khoảng thời gian làm báo giúp tôi có cơ hội được đọc các tài liệu về mỹ phẩm, tiếp xúc nhiều với các chuyên gia làm đẹp trên khắp thế giới. Khi đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo con đường này cho đến khi tôi được trò chuyện với một thầy thuốc Đông Y. Ông ấy đã nói với tôi rất nhiều về công dụng làm đẹp da của các vị thuốc gần gũi với người Việt như hoa cúc, mật ong, thảo dược… Và tôi nghĩ rằng, tại sao mình không nghiên cứu và làm ra mỹ phẩm “Made in Vietnam” từ chính những nguyên liệu tự nhiên này?

– Chị có cho rằng mình đang đi một bước quá liều lĩnh khi phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp thu nhập cao đã quá quen với việc dùng mỹ phẩm ngoại như Chanel, Lancome, Shiseido?

– Tôi tin vào con đường mình chọn. Người ta mua một món mỹ phẩm vì 2 thứ, đó là chất lượng và thương hiệu. Điều đầu tiên tôi luôn tâm niệm là chinh phục khách hàng bằng chính chất lượng. Đó là lý do tôi xác định đầu tư nghiên cứu rất nghiêm túc để mọi sản phẩm làm ra đều phải chuẩn. Một khi khách hàng cảm nhận được chất lượng sản phẩm tốt, thì thương hiệu sẽ được xây dựng dần một cách tự nhiên. Ở nhiều nước trên thế giới như Anh, Nga, Nhật hay gần gũi hơn là Thái Lan, luôn có các thương hiệu mỹ phẩm nội địa có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Tôi muốn một ngày không xa, mọi người có thể tự hào rằng Việt Nam cũng có những dòng mỹ phẩm không thua kém gì các nước khác.

“Khi buồn tôi đi sắp xếp tủ quần áo”

– Nếu không tìm hiểu trước, tôi chắc chắn không bao giờ có thể đoán được chị sinh năm 1977. Chị có tự cảm thấy mình trẻ hơn tuổi không?

– Có, tôi cũng tự cảm thấy mình trẻ hơn tuổi nhưng đa phần đây là lời nhận xét từ những người xung quanh. Tôi chưa thấy ai đoán đúng tuổi thật của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Chỉ có cái là họ đoán sai ít hay sai nhiều tùy theo tâm trạng của tôi ngày hôm đó vui vẻ hay buồn bã.

– Tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ trẻ trung của chị?

– Đúng vậy. Lúc buồn bã trông tôi già hơn nhiều so với khi vui vẻ. Muốn trẻ trung cần phải biết yêu đời.

– Chị lúc nào cũng luôn yêu đời?

– Không hẳn, có những lúc tôi cảm thấy buồn bã và thất vọng tột cùng, chỉ muốn nằm gục một chỗ. Nhưng sau đó tôi cảm thấy mình phải đứng dậy tự đi tìm niềm vui cho bản thân. Niềm vui lắm lúc giản đơn và trẻ con đến mức tôi chỉ đi sắp xếp lại phòng chứa quần áo, giày dép, phụ kiện, thấy mình có quá nhiều đồ đẹp và tự nhiên hết buồn!

phong-van-thai-le-ngoc-diep-deponline

“Không quá cứng nhắc nhưng cái gì cũng phải có chừng mực”

– Nhiều người nghĩ rằng ngoại hình trẻ trung là do “trời phú”, muốn cũng không được, chị có đồng ý với ý kiến này?

– Vừa đồng ý vừa không đồng ý. Tôi nghĩ một số người sinh ra đã có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt baby, đấy là những thứ “trời phú” khiến họ trông trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phải biết tự chăm sóc bản thân.

– Coi trọng việc chăm sóc bản thân như vậy, chị có đặt ra cho mình những nguyên tắc “bất di bất dịch” như kiêng rượu, bia, cà phê, thức khuya… để luôn trẻ đẹp hay không?

– Tôi ý thức được việc giữ gìn sắc đẹp nhưng không thích ép mình vào một khuôn khổ quá cứng nhắc. Sống là phải tận hưởng. Rượu, bia tôi hạn chế uống nhưng thỉnh thoảng với những người bạn thân thiết, cũng có lúc tôi “không say không về”. Cà phê mỗi ngày tôi cũng uống một tách. Cái quan trọng là phải biết giữ chừng mực. Nhưng cũng phải thú thật là có những khi tôi thức khuya khủng khiếp. Tối nào ngủ muộn là sáng hôm sau thấy “xuống sắc” ngay. Tôi đang cố khắc phục thói xấu này.

–  Tôi tò mò về quy trình làm đẹp buổi sáng của chị.

– Một ngày của tôi bắt đầu bằng 20 phút Yoga để cảm thấy tỉnh táo và khỏe khoắn. Tiếp theo tôi cũng thực hiện các bước dưỡng da cơ bản nhất như dùng toner, serum, kem dưỡng ban ngày. Tôi luôn dùng kem có chỉ số chống nắng cho dù không ra đường vì ngay cả khi ở trong nhà, ánh nắng qua cửa sổ, sức nóng của bếp, ánh sáng từ màn hình máy tính cũng có thể làm da lão hóa nhanh chóng. Ngoài ra, bữa sáng của tôi không bao giờ thiếu một ly collagen. Cuối tuần khi có nhiều thời gian hơn tôi sẽ ngâm bồn với muối Himalaya để giúp da thải độc.

phong-van-thai-le-ngoc-diep-deponline

– Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc chị ngày càng trẻ đẹp và thành công với con đường mình đã chọn.

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

22/12/2014, 10:26