Gánh xiếc sắc đẹp “made in China”? - Tạp chí Đẹp

Gánh xiếc sắc đẹp “made in China”?

Review

Thật bất ngờ khi tờ Businessmirror cho hay rằng, ngay giờ phút xướng tên Vu Văn Hà, cư dân mạng đã phẫn nộ lao lên máy tính, chạy vào các trang mạng xã hội để la ó, tỏ rõ sự phẫn nộ về kết quả cuộc thi. Trên các diễn đàn, hàng triệu member đồng ý với câu: “Hoa hâu Trung Quốc còn kém xa các ‘hot girl’ Việt, kiểu này chắc gọi nhau là hoa hậu cho nó… có hậu”, kèm theo các comment là các icon hình mặt cười hỉ hả. Và một số trang báo khác đã cố tình gọi Miss World 2012 là một “gánh xiếc thập cẩm” khi mà tiếng vỗ tay ngay sau phần công bố kết quả chỉ lác đác. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp xứ Wales, Sophie Moulds, 19 tuổi và đại diện Australia Jessica Kahawty, 23 tuổi, đoạt ngôi Á hậu 2.

Vu Văn Hà đăng quang Miss World 2012

Chuyện lượm lặt, nhỏ nhặt bên lề

Ngay trên Facebook của Vu Văn Hà, khách ghé thăm đã nhẫn tâm bỏ lại nhiều comment phản cảm kiểu: “Cô hoa hậu nên tới trường học tiếng Anh đi, không thì chẳng hiểu tôi viết gì đâu”. Còn Hoàng My, dù dành lời khen tặng cho Vu Văn Hà (Vincy – tên thân mật) thì cũng đã hớ ra một sự mỉa mai về trình độ của Vincy. Đó là câu nói sai ngữ pháp đến ngớ ngẩn của mỹ nhân họ Vu với hoa hậu Singapore: “If you don’t meet me in your life, what’s up?” (Nếu bạn không gặp tôi trong cuộc đời, sao rồi?)! Ý bạn ấy là: “Bạn có buồn không nếu chúng ta không gặp nhau nữa?”.

Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gắn mác Miss good morning cho Vu Văn Hà khi ngay đêm chung kết mà mỹ nhân xứ tỷ dân này đã hồn nhiên chào buổi sáng với câu good morning everyone! Sau đó, để chữa cháy, cô chào buổi tối bằng tiếng Trung Hoa nhưng lời đã nói ra, không thể lấy lại được nữa.

Cũng trong một bài viết có tựa đề “No shame” (Không biết ngượng), thành viên ban quản trị diễn đàn Missosology nhận định: “Với việc cậy sân nhà, giật vương miện Miss World không chỉ một mà hai lần, Trung Quốc, cũng như bà Morley không biết xấu hổ là gì”. Để chứng minh cho nhận định của mình, tác giả phân tích: “Toàn bộ cuộc thi Miss World 2012 là một gánh xiếc mà kết quả cuối cùng là sự thái quá không chấp nhận nổi. Cũng phải thôi, Miss Universe đang chật vật tìm một thành phố đăng cai thì Miss World đã được rót hàng đống nhân dân tệ để lèo lái gánh xiếc sắc đẹp này…

Tôi luôn nghĩ, Miss World sẽ trở thành cuộc thi nhan sắc lớn nhất, hơn cả Miss Universe. Nhưng không, năm nay, ban tổ chức chỉ lo lắng cho sự sinh tồn của cuộc thi bằng cách nhân nhượng nhà tài trợ Trung Quốc chứ không cố gắng xây dựng sự tin cậy như họ đã làm được năm ngoái”. Chưa hết, tờ Businessmirror gọi kết quả Miss World 2012 là một sản phẩm “made in China” và bình luận: “Mặt trái của các cuôc thi nhan sắc lại nhô cái đầu xấu xí của nó lên. Ngay sau khi kết quả của Miss World 2012 được công bố, không gian Internet trở thành chiến trường để khán giả la ó ban tổ chức và khóc mướn cho những thí sinh thất trận”.

Một độc giả tên là Abigail Esposo-Santillan viết trên trang facebook của cuộc thi rằng: “Năm 2007, Trung Quốc đăng cai rồi đăng quang luôn. Năm nay cũng vậy. Không đùa đấy chứ. Có quá nhiều cô gái xứng đáng hơn tân hoa hậu”. Dĩ nhiên, trang phải hứng chịu nặng nề nhất lại là Global Beauties. Đây chính là nơi chứa đầy ắp những cơn giận dữ bằng ngôn từ khá thô bỉ. Ban quản trị Global Beauties đã hết chịu nổi bèn đe dọa: “Nếu không đồng ý với kết quả, bạn cũng nên giữ lịch sự. Đây không phải là nơi để xúc phạm, vu khống hoặc chửi bới. Nếu còn viết những điều tục tĩu, bình luận của các bạn sẽ bị xóa”.

 

Hoàng My và Vu Văn Hà

Và những quy ước ngầm lớn ẩn sau những đường cong

Đáp trả làn sóng dư luận sục sôi này, Chủ tịch Miss World, Julia Morley chia sẻ: “Bạn có thể chỉ cao 1m51 vẫn có thể chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Nhân vật đó chính là hoa hậu Jamaica, Carole Joan Crawford. Với chiều cao khiêm tốn và nhan sắc vừa phải nhưng cô ấy vẫn đạt danh hiệu hoa hậu đó thôi”. Nhưng, rõ ràng dù vẫn được xem là cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, thế nhưng sự thật khó phủ nhận rằng Miss World đã không còn được thế giới ưa chuộng như thời hoàng kim của nó nhiều năm về trước.

Bằng chứng là năm ngoái, Miss World 2011 đã diễn ra trong lặng lẽ ở nước Anh mà bên ngoài là tiếng la ó của gần 200 phụ nữ thuộc các tổ chức như London Feminist, Object hay UK Feminista… đã mang băng rôn, khẩu hiệu đến tận nơi tổ chức để phản đối cuộc thi này. Họ phản đối những cuộc thi lợi dụng thân xác phụ nữ để trục lợi. Cùng thời điểm đó, các nước châu Âu tỏ ra không mấy mặn mà với Miss World nhưng Trung Quốc thì ngược lại, 7 lần xung phong đăng cai tổ chức Miss World, rõ ràng Trung Quốc đã ghi được điểm ngoạn mục với ban tổ chức.

Thế nên, việc Trương Tử Lâm trở thành Miss World 2007 Miss World 2012 Vu Văn Hà rất có thể là một trong những quy ước ngầm của cái gọi là “biết điều” với nhau giữa bà Julia Morley và chính phủ Trung Hoa. Bởi cần nhận định rằng, tuy với danh nghĩa tổ chức đề cao các mục đích tôn vinh nhân ái, nhân văn nhưng suy cho cùng Miss World chỉ là một cỗ máy và cỗ máy ấy vẫn phải có tiền để hoạt động, duy trì và những nhà lãnh đạo của nó luôn muốn tìm kiếm các đối tác sẵn sàng rót vốn trang hoàng cho danh hiệu này, rõ ràng Trung Quốc đã làm rất tốt điều đó.

Khâu tổ chức của nước này luôn thể hiện rõ sự chịu chi vào những thứ cần để phô trương thanh thế bằng cách đầu tư rầm rộ từ khâu khai mạc đến bế mạc. Thế nên, bộ sậu Miss World đứng đầu là bà Julia Morley ắt hẳn không hề muốn làm phật lòng khán giả xứ tỷ dân chút nào, vấn đề chỉ là “lời cảm ơn” sẽ được thể hiện như thế nào mà thôi. “Lời cảm ơn” ấy được thể hiện ngay với cả chiếc bánh sinh nhật cho các thí sinh. Vu Văn Hà được BTC tặng chiếc bánh sinh nhật to, nhiều tầng hơn hẳn bánh của hoa hậu Hungary. Vì thế, cư dân mạng coi đây là dấu hiệu của sự phân biệt “mâm trên, mâm dưới” một cách lộ liễu.

Chưa hết, nhan sắc nhạt nhòa của Vu Văn Hà luôn được đẩy số phiếu bình chọn ảo lên cao trên trang Global Beauties. Trong khi ấy, ngay sau đêm chung kết Miss World 2012, hoa hậu Thái Lan đã úp mở trên trang cá nhân của mình: “Cảm ơn vì đã dạy cho tôi biết còn có những điều khác, bởi vì từ nhỏ cho đến tận lúc này, tôi mới chỉ biết về lòng tốt, lẽ phải, sai trái, công bằng, nhân ái và sự nỗ lực. Tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần này, tôi học được một điều rằng, đôi khi có một vài thứ sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với những thứ khác…???”. Vậy thứ quan trọng ấy là gì? Hãy cùng nhìn ngắm lại toàn cảnh bức tranh Miss World năm nay.

Nhiều người nhận định Miss World ngày càng xuống cấp trong khâu tổ chức. Sân khấu chung kết Miss World rộng lớn, hoành tráng nhưng trong suốt đêm gần như không thay đổi. Trong khi sân khấu Miss Uinverse dù nhỏ hơn nhưng các đạo diễn luôn tạo ra nhiều ý tưởng. Mỗi phần thi, từ bikini, áo tắm cho tới ứng xử, lúc trao vương miện là một kiểu sân khấu khác nhau, tạo nên bất ngờ cho người xem. Những phần trình diễn ca nhạc xen kẽ cũng không mấy đặc sắc. Nếu như ở thập niên 2000, khán giả từng ngất ngây với phần biểu diễn của II Divo, Westlife hay nhiều ca sĩ nổi tiếng khác thì trong những năm gần đây, Miss World mời những nghệ sĩ ít tên tuổi hơn hoặc đến từ nước chủ nhà.

Trà Mi (theo NĐ & ĐS)
 

Thực hiện: depweb

24/08/2012, 11:27