Nối dài dấu ấn từ đêm diễn tại Hà Nội vào cuối năm 2025, 9.777 “Bạn Nhạc” (tên fanclub của Hoàng Dũng) hội ngộ cùng Hoàng Dũng tại concert “Xoay Tròn” ở Tp. Hồ Chí Minh. Đi qua 3 giờ đồng hồ cùng 26 ca khúc, tất cả như cùng nhau nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ âm nhạc của anh, và càng thú vị hơn khi chàng “hoàng tử tình ca” trên sân khấu nay đã trở thành “chồng người ta”.
![]()
26 ca khúc đi qua như một hành trình hơn thập kỷ Hoàng Dũng sống trọn vẹn cùng âm nhạc. Nếu các ca khúc như “Đôi Mươi”, “Cuối Tuần”, hay “Thói Quen” là gói ghém những đong đầy và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, thì “Bức Tranh Và Cánh Chim”, “Ba Mươi Cái Chớp Mắt” là những chiêm nghiệm của “chàng thơ” khi bước qua tuổi 30 với màn biểu diễn piano kết hợp cùng dàn hợp xướng 25 người.
Bên cạnh màn biểu diễn hoành tráng cùng live band, vẫn có một Hoàng Dũng mộc mạc với đàn guitar, trống cajon và ngồi xuống hát cùng khán giả một cách ngẫu hứng những bản phối acoustic. Thậm chí, nam ca sĩ còn mời các Bạn Nhạc giơ banner ghi tên bài hát mong muốn được nghe và mời một người hâm mộ may mắn lên song ca cùng.


Dĩ nhiên, câu chuyện ấy sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu vắng “Nàng thơ” và “Đoạn kết mới”, cùng các bản tình ca thương hiệu của anh chàng. Đặc biệt, ở màn trình diễn ca khúc “Lý Giải”, một sáng tác nam ca sĩ viết dành tặng bạn đời, cả không gian như vỡ òa khi màn hình lớn kịp bắt trọn bốn lời cầu hôn giữa biển người, tiếng reo vang lan ra khắp không gian, nối tiếp bằng những lời chúc được gửi đi từ gần 10.000 khán giả.


Cùng với các Bạn Nhạc, concert cũng dịp Hoàng Dũng hội ngộ cùng những người anh em đồng nghiệp như Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam trên sân khấu. Nếu sân khấu phủ lên màu gai góc khi Hoàng Dũng kết hợp Minh Tốc & Lam trong bản mashup “Nửa Thập Kỷ” và “Chốn Sa Mạc”, thì GREY D bất ngờ hòa giọng trong bản phối “Bầu Trời Mới” và “Có Hẹn Với Thanh Xuân”. Đêm diễn đánh dấu sự trở lại của giọng ca “đưa em về nhà” sau hai năm tạm vắng bóng để tập trung cho album đầu tay “Ánh Sáng – Màn Đêm”, đồng thời cũng là lần đầu “Mới Hôm Qua”, một ca khúc song ca cùng Hoàng Dũng đượt trình diễn. Cuối cùng, màn xuất hiện của Rhymastic đánh dấu lần đầu tiên anh và Hoàng Dũng đứng chung sân khấu kể từ khi ca khúc “Giữa Anh Cho Ngày Hôm Qua” ra mắt.



Concert chính thức khép lại với 4 ca khúc “Phonecert”, “Sâm-panh” và liên khúc “Nép Vào Anh Và Nghe Anh Hát”, “Bữa Tiệc Của Giác Quan”, cùng phần “encore” đầy cảm xúc cùng khán giả. Nam ca sĩ cũng đã nán lại rất lâu, cúi người 90 độ cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng mình: “Tôi đã dành 10 năm cho âm nhạc đến hiện tại, và sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người, và mong rằng phút giây này tồn tại mãi mãi”.

