Gái miền Tây giờ đã khác - Tạp chí Đẹp

Gái miền Tây giờ đã khác

Sao

Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ mang đến cho mỗi người nhiều cơ hội lớn. Ngã rẽ của Phan Thị Mơ, được đánh dấu bằng sự kiện năm 2010, cô đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi “Duyên dáng miệt vườn”, sau đó lọt vào Top 5 Hoa hậu thế giới người Việt một cách thuyết phục. Và cuộc sống của cô gái trẻ miền Tây này bắt đầu có nhiều thay đổi.

 

Mong chờ hạnh phúc

Người viết gặp Phan Thị Mơ trong không khí nhộn nhịp tại Triển lãm đồ cưới 2012. Khi nhận được lời khen mặc váy cưới rất đẹp, với gương mặt rạng ngời, Phan Thị Mơ chia sẻ: “Tôi cũng như bao người con gái khác, mong đến ngày mặc lên người chiếc áo cưới. Khi làm người mẫu, việc khoác lên người những bộ đồ cưới là điều bình thường nhưng trong thâm tâm, ai cũng muốn mình được một lần mặc đồ cưới đẹp như thế ở ngoài đời thực. Người ta thường nói điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, vì thế, hôn nhân là ngưỡng cửa đầu tiên tôi muốn bước qua để thực hiện khát khao ấy”.

Phan Thị Mơ cũng cho biết, hiện tại cô vẫn tất bật với công việc và các dự định cho tương lai nên chưa kịp mở cửa trái tim đón một tình yêu thật sự. Mơ dí dỏm bảo rằng: “Tôi cũng có những yêu thương hờn giận, những thăng hoa nồng nàn và cảm xúc bất tận, thế nhưng hãy để tình yêu đến một cách tự nhiên nhất, chắc chắn bạn sẽ có những phút giây yêu thương ngọt ngào”.

Người đẹp miệt vườn công nhận rằng cô may mắn có một chút ngoại hình và các danh hiệu đã mang đến cho cô nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, được gặp gỡ nhiều người và có những trải nghiệm thú vị. Thời gian qua, cô vừa hoàn thành một vai diễn trong phim dài 30 tập “Chàng mập nghĩa tình”. Sắp tới, cô sẽ tiếp tục tham gia một vài vai diễn nữa để khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực truyền hình.

Muốn được gọi là diễn viên

Nhiều người rất bất ngờ trước quyết định lấn sân sang phim ảnh của chị?

– Tôi vừa hoàn thành vai diễn trong phim “Chàng mập nghĩa tình” do anh Hoàng Mập làm nhà sản xuất. Đây là vai diễn khá thú vị và có nhiều đất diễn, vì thế rất nhiều nữ diễn viên tới casting, nhưng tôi may mắn lọt vào mắt xanh đạo diễn Đỗ Mai Nhất Tuấn. Trong phim, tôi vào vai một bà mẹ lớn tuổi độc ác và tham tiền đến mức bán rẻ hạnh phúc của con cái, sẵn sàng chà đạp lên niềm vui của người khác để trục lợi cho mình.

Một người đẹp như chị khi tham gia phim ảnh rất dễ bị coi là “bình hoa di động” hoặc là một “thảm họa phim ảnh”, chị có sợ điều đó không?

– Đây không phải lần đầu tôi đóng phim. Trước đó, tôi từng tham gia phim “Chuyện tình của anh” và một vai nhỏ trong phim điện ảnh “Ngôi nhà trong hẻm” nên tôi nhập vai rất dễ dàng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cần học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi cố gắng thả hồn mình vào nhân vật một cách toàn diện nhất để không bị “đơ” cảm xúc. Tôi rất mong sau vai diễn này, mọi người sẽ gọi tôi là “diễn viên Phan Thị Mơ” chẳng hạn (cười). Ở quê, ba mẹ tôi là khán giả trung thành của phim Việt Nam nên được xuất hiện trên phim truyền hình, được làm cho ba mẹ cảm thấy tự hào là điều hạnh phúc nhất của tôi.

Không choáng ngợp trước hào quang


Một cô gái trẻ bước lên thành phố và sớm thành công, có khi nào chị cảm thấy choáng ngợp bởi những cơ hội đến quá dễ dàng hay không?

– Tôi không bị choáng ngợp bởi những cơ hội đó. Mỗi người chọn lối đi riêng cho mình và tôi tin vào lối mà mình đang đi. Tôi biết môi trường nào cũng có những cám dỗ, thế nên sống hôm nay thì phải biết đến ngày mai. Không ai có thể quay lại và sửa chữa những chuyện đã qua, vì thế cần phải thận trọng trong mọi việc, đừng vội lóa mắt bởi những mối lợi trước mắt.

Chị có muốn sửa đổi sai lầm nào đó trong quá khứ không?

– Tôi không mắc nhiều sai lầm trong quá khứ. Tôi cũng không muốn thay đổi gì hết vì con người sống hoàn thiện từ đầu đến cuối thì cuộc đời không thú vị lắm, phải có những thất bại và vấp ngã để biết nhìn nhận và vươn lên. Tôi trân trọng quá khứ, hiện tại và tương lai của mình, cũng như của người khác.

Nói chuyện với chị, tôi có cảm giác chị khác với những cô gái miền Tây, những người muốn tìm một tấm chồng, an phận hơn là có ý chí tự khẳng định mình?

– Bây giờ, rất nhiều cô gái miền Tây có ý chí, khát vọng tự khẳng định mình lắm chứ, bằng chứng là càng nhiều người miền Tây lên thành phố học hành và làm việc. Còn chuyện chồng con thì phụ nữ miền nào cũng muốn, cả tôi cũng vậy.

 

Gia đình chị có an tâm với cuộc sống đầy cám dỗ của con gái khi ở thành phố không?

– Tôi may mắn được gia đình ủng hộ hết mình trên con đường nghệ thuật. Ba mẹ luôn là người hiểu và yêu thương tôi nhất. Chưa bao giờ họ ngăn cấm con đường tôi đang chọn, có chăng là sự quan tâm, lo lắng vì tôi sống một mình ở Sài Gòn này. Tình cảm gia đình luôn là động lực để tôi biết mình nên làm gì, sống như thế nào. Nhiều lúc ba mẹ hay anh chị trong nhà thấy tôi trên báo hoặc tivi là gọi điện thoại lên khoe (cười). Anh trai tôi vẫn còn giữ tất cả những tờ báo có viết về tôi mà anh mua được.

Chị có sợ một ngày nào đó, những cám dỗ của đời sống đô thị sẽ làm mất đi một Phan Thị Mơ giản dị và hiền lành hay không?

– Tôi nghĩ tính nết mỗi người rất khó thay đổi, nên sống ở đâu cũng vậy thôi. Không lẽ người thành phố thì hung dữ còn người miền quê lại hiền lành! Bản thân tôi biết mình nên tiếp thu cái gì và không nên học đòi. Bạn bè cũng nhận xét rằng tôi vẫn chưa thay đổi nhiều (cười).

“Bất ngờ” tham dự Hoa hậu Việt Nam 2012

Phan Thị Mơ năm nay 22 tuổi, cao 1m73 với các số đo 82-60-90. Năm 2010, Phan Thị Mơ lọt top 5 Hoa hậu thế giới người Việt. Trước đó cô còn đoạt danh hiệu Hoa khôi miệt vườn 2010. Với danh hiệu trong nước từng đoạt được, Phan Thị Mơ tiếp tục được cử dự thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2011 và lọt vào top 10 chung cuộc. Năm 2011, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu trái đất nhưng không đoạt giải.

Như vậy, Phan Thị Mơ là cái tên tiếp theo sau Vũ Nguyễn Hà Anh và Lan Hương từng dự thi quốc tế sau đó tham dự cuộc thi trong nước. Cô chia sẻ việc dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 là do muốn khẳng định bản thân và thử sức mình ở một cuộc thi mới. “Nhiều người nghĩ Mơ tham lam khi tham dự cuộc thi này, nhưng Mơ nghĩ mình không vi phạm quy chế thi và hoàn toàn đủ điều kiện thì tham gia cũng đâu có gì sai…” – người đẹp chia sẻ.

Dự kiến đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra cuối tháng 8 tới đây tại Đà Nẵng.

Tiến Trần
(theo NĐ & ĐS)
 

Thực hiện: depweb

03/08/2012, 15:55