Emilia Clarke: Không có giấc mơ nào là phù phiếm - Tạp chí Đẹp

Emilia Clarke: Không có giấc mơ nào là phù phiếm

Hậu Trường

Nhiều năm trước khi còn là một cô bé, Emilia Clarke đã thổ lộ ước muốn trở thành diễn viên với bố mẹ, họ đùa lại vui vẻ: “Con có muốn dùng kèm khoai tây chiên không?”. Nhưng giờ đây Emillia xuất hiện tràn ngập trên hàng triệu màn ảnh nhỏ cùng với loạt phim ăn khách “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền).

Trước khi gây tiếng vang với vai “Mẹ Rồng” trong “Game of Thrones”, Emilia Clarke chỉ là bóng hồng mờ nhạt giữa Hollywood quá nhiều những diễn viên nổi bật cả về tài năng lẫn nhan sắc. Thậm chí, trong sơ yếu lí lịch của cô chỉ có vài bộ phim không mấy tiếng tăm. Nhưng diễn xuất vẫn là lời gọi mời mê hoặc khi cả tuổi thơ cô cứ lẽo đẽo theo chân bố đến các sân khấu, nơi ông là kỹ sư âm thanh.

Emilia Clarke
Sau này, Emilia quyết định theo học Trung tâm Kịch nghệ London (Drama Centre London) rồi trở thành sinh viên trường Đại học New York. Để sống ở thành phố thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, Emilia cũng đã phải vật lộn với hàng tá nghề để theo đuổi giấc mơ đứng trước ống kính.
Emilia Clarke
Cơ hội bắt đầu hé mở với Emilia khi Tamzin Merchant – diễn viên đầu tiên được chọn vào vai “Mẹ Rồng” Daenarys Targaryen thay đổi quyết định dù đã quay xong tập đầu tiên. Emilia chỉ có 24 tiếng để chuẩn bị cho buổi thử vai quan trọng này. Những gì cô có thể làm là nghe đi nghe lại hàng trăm lần “A Song of Ice and Fire” – ca khúc chủ đề của “Game of Thrones” để cảm nhận sự mãnh liệt, dữ dội của nhân vật. Và để đến được buổi thử vai, Emilia đã đánh liều xin nghỉ làm thêm với lý do bị bệnh.
Emilia Clarke
Hình ảnh “Mẹ Rồng” với mái tóc bạch kim uốn xoăn cùng ánh mắt da diết, sâu thẳm trở thành dấu ấn trong lòng nhiều người. Và cái tên Emilia Clarke nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Đây cũng là lúc công chúng thừa nhận tài năng lẫn nhan sắc không theo chuẩn mực của Emilia.
Emilia Clarke
Đối với Hollywood, danh xưng mỹ nhân phải đi kèm với đôi chân dài lý tưởng, số đo cơ thể hoàn hảo cùng mái tóc vàng đặc trưng. Nó quá khác với cô gái xứ sương mù tóc nâu, cao vỏn vẹn 1m57. Nhưng Emilia lại trở thành “Mỹ nhân đương đại gợi cảm nhất năm 2015”, nối bước các cái tên đình đám trước đó như Scarlett Johansson, Angelian Jolie, Minka Kelly,… với sự đồng thuận của số đông người.
Emilia Clarke
Điều Emilia trở nên xứng đáng với danh xưng ấy là bởi cô sở hữu đôi mắt biết nói hiếm có. Nó vừa khiến người ta vài phút trước say mê vì một ánh nhìn lúng liếng gợi cảm, giây lát sau lại thấy bản thân như một gã tội đồ khi mắt nàng phảng phất sự ngây thơ. Vẻ đẹp của Emillia cũng được miêu tả ngắn gọn “nhẹ nhàng nhưng bất cần, mỏng manh nhưng quyền lực”.
Emilia Clarke
Ít ai biết rằng trước đó, Emilia đã từng tự ti bề ngoài của mình khi đôi chân mày dày dặn của mình trở thành chủ đề trêu chọc của bạn bè. Nhưng mẹ cô đưa ra quy tắc: “Mẹ tôi đưa ra những điều cấm khi tôi dậy thì: Không ma túy, không tình dục, và không được làm gì chân mày. Thế nên tôi đã bị bắt nạt khi còn nhỏ vì có cặp chân mày bị cho là nực cười. Mẹ tôi nói thế này: “Con sẽ cảm thấy biết ơn điều này khi con lớn lên”, và tôi đã như thế thật”.”
Emilia Clarke
Điều quan trọng hơn hết, Emillia biết gạt bỏ nhữ hào quang của vai diễn để đời. Cô đã không khiến người hâm mộ thất vọng khi luôn biến hóa trong từng nhân vật. Nếu yêu thích các bộ phim hành động thì có thể chiêm ngưỡng những màn rượt đuổi nghẹt thở, đánh đấm đầy kịch tính của cô qua vai nữ anh hùng Sarah Connor (phim “Terminator”), còn chuộng những cảnh tình cảm – lạng mãn thì hãy mơ mộng cùng nàng Lousia Clark (phim “Me Before You”).
Emilia Clarke
Từ cô gái vô danh trở thành ngôi sao toàn cầu, chặng đường đó của Emilia trở thành niềm cảm hứng bất tận cho những cô gái muốn chen chân đến  kinh đô điện ảnh. Nhưng đối với cô đào 32 tuổi này, đó không chỉ là cuộc đua của tài năng, nhan sắc mà còn là sự chống chọi với bệnh tật đúng nghĩa. Căn bệnh phình mạch máu não đẩy cô vào hai cuộc phẫu thuật, với vô số những phản ứng phụ như mất trí nhớ ngắn hạn, rối loạn ngôn ngữ.
Emilia Clarke
Chỉ còn vài ngày nữa phần cuối cùng của “Game of Thrones” sẽ ra mắt, khép lại cuộc hành trình Daenarys Targaryen từ nàng công chúa lưu lạc trở thành nữ hoàng mạnh mẽ nhất Wetoros. Sau những khó khăn đã trải quan, hẳn Emilia Clarke đã có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đầy luyến tiếc như cách cô viết: “Nhảy lên một con tàu đi đến hòn đảo để nói lời tạm biệt tới vùng đất, nơi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi trong gần 10 năm qua. Đây thật sự là hành trình đáng nhớ và ý nghĩa. Cảm ơn Game of Thrones đã tạo ra một cuộc sống mà tôi chưa bao giờ dám với tới. Đây vẫn là gia đình mà tôi sẽ luôn nhớ về”

Thực hiện: Mỹ Khánh

23/04/2019, 15:00