Đừng lo, vì bố ở đây rồi! - Tạp chí Đẹp

Đừng lo, vì bố ở đây rồi!

Sao

Quốc Tuấn: “Con bị thiệt thòi đừng nghĩ mình buông vì buông là hỏng”

Bé Bôm – con trai đầu lòng của diễn viên Quốc Tuấn mắc căn bệnh Apert quái ác khiến xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp. Suốt 15 năm qua là những ngày anh miệt mài công việc để chi trả những khoản phí đắt đỏ chạy chữa cho con.

Trong suốt quãng thời gian nhiều khó khăn ấy, đáng trân trọng hơn hết không chỉ là sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn bởi cách anh dạy con. Khi anh huấn luyện con tự làm mọi việc, “với đứa trẻ bị thiệt thòi lại càng cần sự quan tâm đặc biệt của cả bố và mẹ. Con bị thiệt thòi đừng nghĩ mình buông vì buông là hỏng”, Quốc Tuấn chia sẻ.

lambo_deponline_2

Diễn viên “Người vác tù và hàng tổng” cũng không vì những khiếm khuyết của con mà giữ con sau cánh cửa nhà. Bé Bôm vẫn đến trường học, vẫn ra sân chơi cùng những đứa trẻ khác, vẫn ngồi sau lưng bố đến các cuộc tụ tập bạn bè. Chính nhờ sự kiên định của anh, bé Bôm có thể sống một cuộc đời nhiều màu sắc với một tuổi thơ trọn vẹn.

Với hàng chục cuộc phẫu thuật ở trong lẫn ngoài nước, hiện tại sức khỏe bé Bôm đã ổn định. Cậu bé còn vừa đỗ vào học viện Âm nhạc sau nhiều tháng miệt mài luyện piano. Điều anh lo lắng còn lại là phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt để trả lại một ngoài hình bình thường nhất cho con trai.

Lý Á Bằng: “Thượng đế đã ban cho con một vết sẹo, bố sẽ biến vết sẹo đó thành niềm tự hào của con”

Chào đời năm 2006, cô con gái nhỏ của Lý Á Bằng và Vương Phi chẳng may bị hở hàm ếch bẩm sinh. Lúc 3 tháng tuổi, bé đã được đưa sang Mỹ phẫu thuật nhưng ở tuổi 11, gương mặt Lý Yên vẫn còn di chứng của ca phẫu thuật với vết sẹo khá rõ.

lambo_deponline_3

Nhưng trong thư gửi cho con gái mình, Lý Á Bằng đã viết: “Thượng đế đã ban cho con một vết sẹo, bố sẽ biến vết sẹo đó thành niềm tự hào của con”. Anh thành lập Qũy nụ cười thiên thần để giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh giống như con mình được phẫu thuật miễn phí. Tên quỹ “yên nhiên” (nụ cười đẹp) chính là từ chữ “Yên” trong tên của con gái anh.

Và nhiều năm qua, một mặt anh chở che con gái trước những lời ác ý nhưng Lý Á Bằng vẫn từng chút động viên con hòa nhập với cuộc sống bình thường. Sau khi ly hôn Vương Phi, anh vẫn không tái hôn vì muốn dành nhiều thời gian cho con gái.

Không ít người lo ngại Lý Yên sẽ sống trong mặc cảm về ngoại hình. Nhưng nhờ tình yêu thương của bố, mới đây Lý Yên đã trở thành ngôi sao trên sàn catwalk thời trang thiếu nhi tại Paris (Pháp). Đây cũng là lần đầu tiên con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng xuất hiện trước ống kính truyền thông.

lambo_deponline_4

Michael Buble: “Tôi từng không biết rằng, mình yêu cảm giác làm cha như thế nào”

Tháng 12/2015, trái tim nhiều người đã “tan chảy” khi cậu bé Noah lém lỉnh xuất hiện trên một sân khấu lớn và ca hát cùng ông bố nổi tiếng Michael. Nhưng ngày 04/11/2016, công chúng bất ngờ khi nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân “Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo với mọi người về sức khỏe con trai Noah. Cháu đang phải điều trị ở Mỹ vì bệnh ung thư”

Anh đã tạm gác toàn bộ các kế hoạch để cùng con “chiến đấu” với những đợt hóa trị. Dù Michael Buble biết rằng, nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp ca hát của mình, kể cả khi, ung thư là cuộc chiến dài không hồi kết.

lambo_deponline_1

Nam ca sĩ từng 3 lần đoạt giải Grammy không muốn nghĩ tới công việc lúc này bởi Noah rất cần anh và không muốn cha đi đâu cả.“Điều hối tiếc duy nhất trong cuộc đời tôi chính là việc tôi đã mất quá nhiều thời gian mới có con bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, điều đó lại tuyệt vời đến vậy. Tôi từng không biết rằng, mình yêu cảm giác làm cha như thế nào”, ngôi sao 41 tuổi nói.

Sau nhiều tháng kiên trì, mới đây, Michael vui mừng thông báo tình trạng sức khoẻ của cậu bé Noah ngày càng được cải thiện. Con trai anh đang điều trị rất khả quan với căn bệnh ung thư gan. Đồng thời, anh cũng trở lại với âm nhạc khi trình làng ca khúc mới mang tên “I Believe In You” (Anh tin em).  Anh gửi gắm một thông điệp đẹp đến con trai và những người anh yêu mến trong clip mới.

 

 

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

24/09/2017, 07:00