Dũng & Đãng và nói không… kịp nghĩ - Tạp chí Đẹp

Dũng & Đãng và nói không… kịp nghĩ

Sao

Dũng Khùng

– Cái gì anh nghĩ nếu không có ở Đãng thì sẽ không ra Đãng?

Tự tin vào cảm tính.

– Thứ gì trên người Đãng mà biếu không anh cũng…  không lấy?

Toàn thân.

– Thứ gì của Đãng anh muốn có được bằng mọi giá?

Tính tập trung trong công việc.

– Anh nghĩ thứ gì anh bán thì Đãng sẽ mua ngay?

Sự trầm tĩnh.

– Thứ gì ở anh mà cho không Đãng cũng không thèm?

Tính ham chơi.

– Anh nghĩ nếu anh đóng phim của Đãng, anh sẽ được giao vai gì?

Quần chúng qua đường.

– Ngược lại, vai gì cho Đãng, nếu là trong phim của anh?

Đạo diễn Dũng khùng.

– Cái gì trên mặt Đãng trông đáng tin nhất? Tương tự, ở anh?

Cái răng hô. Còn tôi thì chắc là cái miệng hay cười.

– Cái gì đáng khả nghi nhất?

Tôi không có tính đa nghi nên không thấy điều đó.

– Nếu không làm phim, anh nghĩ nghề (bình dân) nào phù hợp với anh và Đãng nhất?

Tôi cũng không nghĩ ra như thế nào là “nghề bình dân”. Nếu không làm phim, Đãng có thể chụp ảnh, còn tôi có thể viết báo.

– Câu nói dễ thương nhất anh từng nghe từ Đãng là gì?

“Xuất sắc!”

– Câu nói khó chịu nhất?

À, rất may là lúc Đãng khó chịu thì nói nhanh và nhiều tới mức không ai nghe và hiểu được gì cả!

– Đố anh, Đãng đang yêu ai?

Không biết.

– Đố anh, Đãng có biết anh đang yêu ai không?

Cũng không.

– Khi có tiền, anh muốn mua gì nhất?

Đi du lịch.

– Anh nghĩ Đãng muốn mua gì nhất?

Đem tiền về cho bố mẹ.

– Khi không có tiền, anh muốn bán gì nhất?

Bán ý tưởng.

– Anh nghĩ Đãng sẽ bán gì?

Bán kịch bản.

– Từ “chân dài” theo anh hiện nay là một danh từ, tính từ hay động từ?

Một mỹ từ!

– Với Đãng?

Cũng vậy!

– Vậy, “mỹ nhân kế” tới mức nào thì sẽ khiến anh “hành động”?

Không biết!

Vũ Ngọc Đãng

– Cái gì không có ở Dũng khùng thì sẽ không ra Dũng khùng?

Sự tinh quái.

– Và ở anh?

Sự bốc đồng.

– Thứ gì trên người Dũng mà biếu không, anh cũng…  không lấy?

Rất nhiều thứ.

– Thứ gì của Dũng anh muốn có được bằng mọi giá?

Không có thứ gì!

– Thứ gì của anh mà cho không Dũng cũng không thèm?

Tất tật!

– Vai gì là thỏa đáng nhất cho anh trong phim của Dũng?

Khùng – ngu – giang hồ. Đã có 3 vai như thế và đang đợi vai tiếp.

– Ngược lại, vai gì cho Dũng, nếu là trong phim của anh?

Vai nhỏ, ít nói, chỉ chớp mắt mỉm cười.

– Anh tính chọn ai đóng cặp với Dũng, nếu đó là một bộ phim hài?

Chọn tôi. Nhưng không chắc lúc đó sẽ là phim hài hay… bi.

– Anh thấy trên mặt Dũng, cái gì là đáng tin nhất? Tương tự, ở anh?

Ở Dũng là đôi môi, ở tôi là đôi mắt.

– Cái gì đáng khả nghi nhất?

Ở Dũng là đôi mắt, còn tôi thì… không có gì khả nghi cả!

– Nếu không làm phim, anh nghĩ nghề (bình dân) nào phù hợp với hai anh?

Tôi sẽ mở một sạp báo kế quán nhậu của Dũng.

– Câu nói dễ thương nhất anh từng nghe từ Dũng?

Không nhớ!

– Câu nói khó chịu nhất?

Không nhớ!

– Đố anh, Dũng đang yêu ai?

Ngu sao nói, vì nói ra biết đâu nghe được câu nói khó chịu nhất.

– Đố anh, Dũng có biết anh đang yêu ai không?

Chắc là không!

– Khi có tiền, anh muốn mua gì nhất?

Nhà.

– Dũng?

Chắc cũng là nhà.

– Khi không có tiền, anh muốn bán gì?

Không còn gì có thể bán được nhiều tiền nên chắc phải đi mượn thôi!

– Dũng?

Không bao giờ bán, chỉ nhận thêm show.

– Từ “chân dài” hiện nay theo anh là một danh từ, tính từ hay động từ?

Cả 3, tùy theo hoàn cảnh sử dụng.

– Với Dũng?

Tính từ.

– Cuối cùng, anh thấy đàn ông “vừa đi vừa chửi” như Chí Phèo hay “vừa đi vừa khóc” như cái kịch bản anh đang viết thì… đáng mặt đàn ông hơn?

Tôi ghét nhất là loại đàn ông “vừa đi vừa chửi” vì rất giống đàn bà (Xin lỗi các chị đàn bà!). Còn đàn ông mà “vừa đi vừa khóc” (kiểu nước mắt chảy ra thôi chứ không khóc thành tiếng) là loại đàn ông… thú vị nhất!

T.Q (thực hiện)

Vũ Ngọc Đãng – Dũng khùng: “Hot boy nổi loạn”

Các bài viết trong chuyên mục:

>> Dũng khùng: Đãng “vừa đi vừa khóc”, còn tôi “vừa đi vừa chọc”

>> Vũ Ngọc Đãng: “Cả tôi lẫn điện ảnh Việt Nam đều… không đủ bình tĩnh”

>> Và nói không… kịp nghĩ

>> Dũng & Đãng: Giống & Khác

Ý tưởng: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Tuấn FR
Trợ lý: Lý Bình Sơn
Trang điểm: Andy Phan

Trang phục: Maschio, Massimo, Ferrari

Thực hiện: depweb

03/07/2012, 15:32